Vay tiền của em gái hàng xóm, thanh niên mừng rơn vì bỗng có người yêu trong 'một nốt nhạc'

Thúy Quỳnh 2021-08-10 10:30
- Trong lúc khó khăn, anh chàng này đã nhờ đến em hàng xóm để vay tiền. Nào ngờ đây lại là cơ hội để hai bạn trẻ trò chuyện và trở nên gần gũi với nhau hơn.

Với nhiều nam thanh niên, việc khó khăn nhất với họ là bắt chuyện, tìm một chuyện gì để nói với người con gái mà họ thích. Đây có thể là khởi đầu của một chuyện tình cảm ngọt ngào.

Vay tiền của em gái hàng xóm, thanh niên mừng rơn vì bỗng có người yêu 'trong một nốt nhạc'

Mới đây, trong một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên C.C đã chia sẻ câu chuyện của anh bạn cùng phòng của mình. Được biết, chàng bạn này cũng cao, to, đẹp trai. Trong một lần mua giày, do thấy thiếu tiền nên anh ta đã nhắn tin vay của em hàng xóm 1 triệu. Cô bạn tốt bụng đã cho anh chàng này vay. Tuy nhiên, do 3 tuần vẫn chưa thấy anh chàng trả tiền nên cô gái đã nhắc khéo rồi đòi tiền của anh này.

Vay tiền của em gái hàng xóm, thanh niên mừng rơn vì bỗng có người yêu 'trong một nốt nhạc'

(Ảnh minh họa)

Đến khi trả, anh bạn trả cô nàng 1,2 triệu cùng với lời tỏ tình: "Vì anh thích em. Nhưng chẳng có cớ gì để nói chuyện với em nên nhân cớ em đòi tiền để được trò chuyện với em." Cô nàng nhân đó cũng bày tỏ rằng vì cũng thích chàng trai nên mới tin tưởng cho anh vay 1 triệu. Vì với sinh viên nghèo, 1 triệu cũng là khoản tiền lớn đối với họ rồi. Vậy là câu chuyện tình cảm ngọt ngào của cặp đôi này chính thức bắt đầu.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Thằng bạn cùng phòng mình, cao to đẹp trai, hôm đó nó mua đôi giày hay sao ấy, thiếu 1 triệu, inbox con bé hàng xóm (mới chuyển tới cách đây 1 tháng):

- Em cho anh vay 1 triệu, anh có việc gấp, bố mẹ anh chưa chuyển khoản kịp.
- Vâng, anh qua lấy hay em mang qua, hay em chuyển khoản cho anh.
- Thôi để anh qua lấy, anh cảm ơn em nhiều.
- Vâng ko có gì ạ. Anh nhớ trả đúng hẹn.
Rồi con bé kia cho vay luôn ko ngần ngại, chắc hàng xóm nên cũng chả chạy đi đâu được…cứ tưởng 1, 2 ngày thằng bạn mình nó trả thật nhưng ko ngờ, nó lầy vcc, tận 3 tuần chưa trả, con bé cứ đòi, thằng bé cứ lầy…
Thấy mấy lần con bé nó sang cả phòng đòi cơ, căng đét cho đến 1 hôm, thằng này trả tiền, nhờ con bé sang lấy, con bé sang lấy thì thằng này trả 1200k thôi thì cũng đúng thôi, coi như là lãi nhưng câu chuyện ở đây là:
- Ko phải tự dưng anh giữ tiền của em làm gì đâu, anh cũng chẳng thiếu.
- Thế sao lại giữ?
- Tại anh thích em nên ngày nào cũng muốn nói chuyện, muốn gặp em, em cứ đòi nợ anh thì anh có lý do nói chuyện với em.
- Sao anh ko nói sớm.
- Tại anh cũng ko biết làm thế nào?
- Vậy anh biết tại sao em cho anh vay tiền mà ko suy nghĩ gì ko? Chứ người khác thì còn lâu, em cũng đòi cho bằng được rồi?
- Tại sao?
- Tại vì em cũng thích anh, em tin tưởng nên cho anh vay đó, em dại trai nên 3 tuần mới đòi được.
- Sao em ko nói…
- Ô anh buồn cười, em là con gái chả nhẽ em lại nói trước."

Và thế là chúng nó yêu nhau, mình ngồi ăn cơm há hốc miệng, rơi cả cơm ra với cách nói chuyện, tỏ tình của 2 đứa. Thế là giờ 2 đứa yêu nhau được 8 ngày rồi."

Đoạn tâm sự của người dùng này đã nhanh chóng thu hút được khá đông sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đã khen chàng trai này có phong cách làm quen với bạn gái thật bá đạo và sáng tạo. 

"Tiếc quá không có em hàng xóm nào để vay", người dùng Trung Kiên bình luận.

"Đáng học hỏi đấy", người dùng Quốc VP viết.

Cách hay giúp các chàng trai bắt chuyện với bạn gái

Quan sát điều cô gái làm rồi đưa ra lời bình luận, lời khen

Đây là một cách bắt chuyện có thể nói là không còn gì tự nhiên hơn được nữa. Điều này sẽ ngay lập tức khiến cô ấy chú ý và bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn. Ví dụ, bạn gặp một cố gái trên xe bus, thấy cô có chiếc ốp điện thoại dễ thương thì bạn khen và hỏi xem ai mua chiếc ốp lưng cho cô ấy.

Hỏi ý kiến cô ấy về một điều gì đó.

 

 

Đây là cách mà bạn có thể sử dụng ở trong những nơi công cộng như phố đi bộ, công viên, hay những khu vui chơi giải trí…

Hãy bắt chuyện bằng cách gây sự chú ý, rồi hỏi ý kiến của cô ấy về một vấn đề nào đó thật sự được nhiều người quan tâm như: phong cách sống của tuổi teen, bạn bè, tình yêu, hôn nhân...

Nói "Chào em"

Đây là cách đơn giản nhất. Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu như:

“Chào em, hình như em không phải quê ở đây thì phải!”

“Chào em, hình như em đang học cấp 3 đúng không? Anh trông em trẻ quá”

“Chào em, có phải em đang chờ bạn trai đến đón không?”

“Chào em, hình như em vừa đi dự sự kiện XYZ về đúng không?”

Thúy Quỳnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...