"Yêu" công khai... đúng hay sai?

Diệu Hoa 2014-09-24 09:50
- (Em đẹp) - Chuyện “yêu” công khai, nên hay không luôn là một chủ đề gây nhiều quan điểm trái chiều, hãy cùng Em đẹp lắng nghe những ý kiến chia sẻ của một số độc giả quanh vấn đề này!
Những năm trở lại đây nhờ có sự tấn công mạnh mẽ của internet và sự “xâm thực” về văn hóa của các nước phương Tây mà chuyện yêu đương bỗng chốc được nhìn nhận “thoáng” hơn. Các đôi trẻ giờ có thể tự tin nắm tay nhau, tỏ tình công khai, ôm hôn nhau nhẹ nhàng giữa phố đông người mà không còn cảm giác ngần ngại, e dè.

Tuy nhiên, việc thể hiện “yêu” đến đâu và ngưỡng để dừng lại trước khi sự thi vị trở thành sự phản cảm, sự lãng mạn trở thành xuống cấp về mặt đạo đức thì lại là một vấn đề cần bàn tới một cách nghiêm túc.

Nói đến đạo đức, lối sống là bàn đến hành vi của mỗi con người. Chuyện bạn yêu ai, bạn thể hiện thế nào hoàn toàn là quyền tự do của bạn, nhưng điều ấy không còn thuộc về riêng tư khi mà bạn làm ảnh hưởng đến không gian chung của mọi người.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đang ngồi vui vẻ cùng bạn bè trong một quán café, bỗng có một kẻ phá bĩnh gây ồn ào hoặc có những hành vi “dị thường” khiến cuộc vui của bạn bị gián đoạn?

Bạn sẽ có cảm giác ra sao nếu bạn là người đang xem một bộ phim khá hay trong rạp chiếu, nhưng trước mắt lại có một đôi trẻ cứ đắm đuối “kiss” và làm đủ trò sờ soạng?

Chắc hẳn bạn sẽ hốt hoảng và kinh sợ lắm khi mình đang định mở cửa nhà vệ sinh công cộng mà lại bất đắc dĩ chứng kiến những âm thanh chỉ nên phát ra nơi phòng ngủ?

Hãy đặt mình vào những trạng thái tâm lý không mấy dễ chịu như thế khi chủ động bảo vệ quan điểm “Tôi thích 'yêu' thế nào là việc của tôi”…

Bức ảnh từ facebook của cô gái có nickname S.T đã khiến nhiều người một phen “hết hồn” khi S.T khoe ảnh bạn trai hôn và sờ vào vòng 1 đầy đặn của mình.

Chuyện “yêu” công khai, nên hay không luôn là một chủ đề gây nhiều quan điểm trái chiều, hãy cùng Em Đẹp lắng nghe những ý kiến chia sẻ của một số độc giả quanh vấn đề này!

Hà Xuân Hiển - Diễn viên

Mình là một netizen (cư dân mạng) chính hiệu, thường xuyên cập nhật thông tin trong và ngoài nước hàng ngày, hàng giờ. Nhiều khi trên "time line" ở facebook hay chia sẻ những link và hình ảnh kiểu “Cặp đôi 9x âu yếm quá đà trong quán cafe" hay "Cặp đôi học sinh mặc nguyên đồng phục sờ soạng nhau trong công viên…”, đi kèm là những hình ảnh rất "sốc". Mình không có ý đánh đồng tất cả nhưng mình thấy một số bộ phận thanh niên trẻ hiện nay càng ngày càng có cách thể hiện tình yêu nơi công cộng gây hốt hoảng và “ô nhiễm” bầu không khí chung của mọi người. Họ không ngại ngần sờ soạng, thậm chí có hành vi “sex” ngay nơi công cộng hoặc trước mặt người khác mà không thèm để ý đến người khác nghĩ gì.

Điều đó làm mình cảm thấy choáng và thấy phản cảm vô cùng. Mình hiện là sinh viên một trường nghệ thuật, cũng có suy nghĩ rất "thoáng" và “cấp tiến” nhưng khi chứng kiến những hành vi trên thì mình cho rằng, các bạn cần điều chỉnh hành vi của mình ngay lập tức, bởi hành vi buông thả cảm xúc và không còn biết đâu là điểm dừng của sự giáo dục, và dạy dỗ thì điều đó chứng tỏ bạn là chỉ là loại người không có danh dự và chỉ khiến người khác cảm thấy bạn không đáng để được tôn trọng.

Diễn viên Xuân Hiển.

Thu Trang (Kinh doanh Online - Hà Nội)

Tình yêu là tình cảm thiêng liêng của hai người và cũng cần có những cử chỉ, hành động đúng nơi đúng cảnh.

Tôi không phải là quá cổ hủ nhưng cũng không thích nhìn thấy các bạn trẻ vô tư ôm hôn nhau, sờ soạng ở chỗ công cộng như: quán cà phê, rạp chiếu phim, quán ăn hay những nơi có nhiều người lớn tuổi, những nơi tôn nghiêm...

Chuyện các đôi nam nữ bày tỏ tình cảm một cách vô tư chốn công cộng xưa nay không còn hiếm nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu hai người biết thể hiện và hành xử đúng mực, không thái quá... vì trước tiên, đó là tôn trọng chính mình và sau là tôn trong tất cả những người xung quanh!

Vẫn biết là tư tưởng các bạn bây giờ "thoáng" hơn, "Tây hoá" hơn, bớt đi sự ngượng ngùng nhưng chúng ta vẫn là người Việt. Vậy nên, yêu nhau vẫn nên kin kín thì hơn.

Bạn Thu Trang.

Luyến Hoàng (8x – Việt kiều Dubai)

Tôi là một người sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã lâu. Bản thân tôi có quan điểm khá "thoáng" trong vấn đề này. Khi yêu nhau thì việc nắm tay, ôm hôn nhau một cách công khai là chuyện rất bình thường, không có gì phải tranh luận chuyện nên hay không.

Vấn đề cần nói đến ở đây là một số cặp đôi có cách thể hiện vượt qua một nụ hôn, sẵn sàng sờ mó nhau chốn công cộng. Cuộc sống rất công bằng, nếu bạn không tôn trọng người khác thì liệu bạn có được tôn trọng? Khi "khoe" chuyện tế nhị chốn đông người thì nó thể hiện nhận thức và văn hóa của bạn rất "có vấn đề".

Ở Dubai và một số nước trên thế giới, nếu cặp đôi nào có hành vi “sex” nơi công cộng sẽ bị bắt giam và phạt tiền và hành vi đó được quy vào tội “gây ô uế nơi công cộng”.

Nếu bạn là người nước ngoài có hành vi đó và bị cảnh sát “tóm” được thì khả năng bị trục xuất khỏi nước họ là rất cao. Dubai là nước đạo Hồi nên họ khá khắt khe trong chuyện cho phép nam nữ thể hiện tình cảm nơi công cộng, đặc biệt với phụ nữ đạo Hồi thì sự “trọng nam, khinh nữ” biểu hiện rất rõ rệt, nếu người phụ nữ có hành vi không đứng đắn thì sẽ gánh chịu hậu quả rất nặng nề. Ở Dubai, việc một phụ nữ đạo Hồi dám bỏ mạng che mặt đã bị coi là hành vi “làm phản” và có thể bị kết án. Vì thế, người dân ở nước này và cả những du khách hay người nước ngoài sống và làm việc ở đây đều phải tự điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với văn hoá nước sở tại.

Chị Luyến Hoàng ( Việt Kiều Dubai).

Diệu Hoa
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ