"Tái sử dụng" người yêu cũ

Diệp Tử Mộc 2015-01-09 15:37
- "Tái sử dụng" người yêu cũ cũng giống như việc bạn tái sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng đã te tua cũ mèm. Mà bàn chải đánh răng và người yêu là hai thứ không thể dùng được hai lần sau khi đã vứt bỏ.
Người ta cứ bảo, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng ai cho họ cái quyền nghĩ lòng người ta giống một cái sân ga thích đến thích đi tùy tiện? Chiếc áo nào cũng có thể mặc lại ngay cả khi nó rách, nhưng chiếc áo đã đem bỏ, cho dù có mới, có đẹp đến đâu cũng đã là chiếc áo không còn thuộc về mình nữa. Một cuộc tình kết thúc, cái người ta hoài niệm, nhung nhớ, cất giữ và tiếc nuối luôn là những kỷ niệm đẹp đã từng có giữa hai người. Nhưng ngoài việc nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, điều chúng ta phải nhắc mình nhớ thật kỹ chính là trong quá khứ đó có tồn tại lý do vì sao chúng ta phải chia tay người mình từng yêu thương gắn bó.
"Tái sử dụng" người yêu cũ cũng giống như việc bạn tái sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng đã te tua cũ mèm. Mà bàn chải đánh răng và người yêu là hai thứ không thể dùng lại lần 2 sau khi đã vứt bỏ.
Hôm nay, mình có nhiều hơn một tâm sự buồn, dù rằng không phải là chuyện của mình, nhưng trong lòng cứ khắc khoải chẳng yên. Trở về từ nhà bạn, trên tay vẫn còn vết cắt của chiếc cốc vỡ đâm vào nhói buốt, nhưng mình biết nỗi đau ngoài da của mình chẳng là gì so với nỗi đau trong tim của bạn. Sự đổ vỡ nào mà không đau? Huống hồ gì sự đổ vỡ ấy đã diễn ra nhiều hơn một lần và người ta phải cố gắng đè nén vết thương chưa kịp lên da non này để hàn gắn rồi nhận về một vết thương mới hằn sâu hơn trên vết tích cũ, đau đớn chứ. Cái giá cố giữ một người dù biết rõ rằng người ấy đã từng phản bội mình một lần là cái giá rất đắt. Không khác gì đem cuộc đời ra đánh một canh bạc mà phần thua biết chắc trong tay mình rồi. Thật ra, mình biết rằng bạn buồn, mình thương bạn nhưng mình cũng rất giận. Mình không thể thông cảm với sự nhu nhược trong tình yêu. Một người đàn ông khi đang yêu mà không coi trọng bạn thì cả đời không thể mang đến hạnh phúc cho bạn được đâu. Để cho người khác có cơ hội làm đau mình hết lần này đến lần khác, cho họ có cơ hội được quay lại gây thêm vết thương mới vẫn vì một lý do cũ là dại khờ và dùng cái chết để kết thúc vấn đề là ngu ngốc. Bạn đã phạm cả hai lỗi đó, bạn thật sự dại lắm...

Để người khác có cơ hội làm mình đau hết lần này đến lần khác, bạn dại, dại lắm!
Mình vẫn nhớ cái đêm ngủ cùng nhau ở nhà bạn năm ấy, bạn nói với mình về những ước mơ, rằng bạn sẽ lấy một người chồng không cần tài giỏi, thành đạt, chỉ cần yêu thương bạn thôi là được, sau này sẽ sinh hai đứa con, ngày ngày được nuôi nấng chăm sóc chúng, cuối tuần cả gia đình đi chơi, đêm về ôm con ngủ một giấc thật ngon, cuộc sống như thế là hạnh phúc… Ra trường, bạn yêu một người làm cùng công ty, thấy người đó quan tâm, chiều chuộng bạn, mình cũng thấy yên tâm phần nào. Bẵng đi một thời gian, bạn gọi cho mình khóc trong nước mắt nói người đàn ông ấy phản bội bạn. Mình đã ở bên bạn những ngày tháng bạn khủng hoảng nhất để xoa dịu dần dần vết thương trong cuộc tình cay đắng ấy. Những tưởng rằng bạn đã dứt khoát từ bỏ, quên đi gã đàn ông bội bạc, ai ngờ mấy tháng sau, bạn lại tha thứ và trở về với người đó. Thôi thì nếu đấy là chọn lựa của bạn, mình cũng chẳng có tư cách gì để phản đối. Vậy mà mới được chưa đầy nửa năm sau lần quay lại đó, "ngựa lại quen đường cũ", bạn phát hiện ra hắn vẫn lừa dối bạn nên bạn rạch tay. Mình buồn, vì đáng lẽ ngày ấy, mình phải kiên quyết phản đối bạn quay lại thì hôm nay, bạn đâu trở thành kẻ yếu hèn thế này... Nếu phải chết vì một người đàn ông tệ bạc thì bạn ngàn lần đáng trách bởi đã phụ công lao sinh thành của cha mẹ, phụ công sức giáo dục của thầy cô, phụ tuổi trẻ một tương lai tươi đẹp, phụ bản thân một cuộc sống hạnh phúc... 
Người ta cứ tin rằng, ngoại tình thì cần phải có lý do và khi đó, họ bắt đầu xem xét, oán trách bản thân. Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất đồng, đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân khiến hai người không hạnh phúc, nhưng chẳng có lý do nào cho những cuộc ngoại tình khi hai người vẫn còn đang yêu và sống cùng với nhau. Mình không biết vì sao các cô gái luôn mềm lòng sẵn sàng tha thứ, quên bẵng đi mọi đau đớn mà những kẻ phụ tình đã từng làm với mình để cho họ cơ hội quay lại.
Tất cả mọi thứ đều có khả năng tái sử dụng, trừ người yêu cũ. Người ta cứ bảo, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng ai cho họ cái quyền nghĩ lòng người ta giống một cái sân ga thích đến thích đi tùy tiện? Chiếc áo nào cũng có thể mặc lại ngay cả khi nó rách, nhưng chiếc áo đã đem bỏ, cho dù có mới có đẹp đến đâu cũng đã là chiếc áo không còn thuộc về mình nữa. Một cuộc tình kết thúc, cái người ta hoài niệm, nhung nhớ, cất giữ và tiếc nuối luôn là những kỷ niệm đẹp đã từng có giữa hai người. Nhưng ngoài việc nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, điều chúng ta phải nhắc mình nhớ thật kỹ chính là trong quá khứ đó có tồn tại lý do vì sao chúng ta phải chia tay người mình từng yêu thương gắn bó.
Trong cuộc đời, hội ngộ và chia ly là chuyện bình thường, chỉ có điều, hãy nhớ rằng, sự hội ngộ nên dành cho những con người thất lạc nhau vì những nguyên nhân không thể kháng để ngày gặp lại, người ta nở nụ cười hân hoan và tưởng nhớ trong ấm áp của yêu thương. Còn sự hội ngộ của một cuộc tình đã cũ, từng bị vỡ nát vì người ta không trân trọng thì chỉ đem về những nỗi đau cho kẻ ở lại mà thôi. Tất cả mọi thứ đều có khả năng tái sử dụng, trừ người yêu cũ. 
 Cuộc đời có rất nhiều thứ để người ta cười vui và cũng có nhiều thứ để rơi nước mắt. Sống trên đời không cần cả đời phải trọn vẹn đầy nguyên nhưng chỉ cần hôm nay giữ cho mình những giây phút được sống trọn vẹn thôi đã là đủ rồi. Cái chết luôn tiềm ẩn ở đâu đó trong cuộc đời, nhưng cái chết sẽ thật sự là bất hạnh khi nó đến do chúng ta chọn lựa và chọn lựa ở một độ tuổi đang cần phải sống hơn bao giờ hết. Và bạn à, nếu như bạn có thể bình tâm nhớ về những ngày tháng cũ với ước mơ xanh của tuổi trẻ chúng mình thì bạn hãy tin rằng, hạnh phúc giản đơn hơn những gì mà bạn đang sẵn sàng đánh đổi tất cả cho tình yêu hôm nay. Có một nơi luôn đón bước chân bạn trở về dù cả thế giới có ngoảnh mặt, đó là nhà. Có một người luôn yêu thương bạn vô điều kiện, đó là mẹ. Có một người luôn chở che bạn âm thầm, đó là cha. Có được ba điều ấy, bạn đang là người hạnh phúc rồi đấy, bạn biết không? 
Diệp Tử Mộc
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo càng yêu đương, nhan sắc càng lên hương, khí chất càng xuất sắc