Có bầu... anh mới cưới!

- Người yêu em đề nghị: "Có bầu rồi anh cưới còn nếu không thì chia tay". Em nên làm gì đây?
 
Tâm sự:
Em yêu anh đến nay cũng được hơn 3 năm rồi. Em năm nay 23 tuổi và mới học xong Đại học còn người yêu em 29 tuổi. Ngay từ lúc mới yêu, chúng em đã xác định là của nhau nên đã dọn về sống chung được hơn 2 năm. Khi sống với nhau, thỉnh thoảnh chúng em cũng có giận dỗi, cãi vã do bất đồng quan điểm nhưng sau đó làm lành thì rất tốt, càng yêu và hiểu nhau hơn. Quê anh ở Nam Định còn em ở tận Sơn La. Đôi khi nghĩ đến khoảng cách địa lý, em cũng muốn tìm một người đàn ông khác phù hợp hơn để tính chuyện lâu dài nhưng rồi không bỏ được anh. Sau 1 trận cãi vã kịch liệt gần đây, do em nghi anh đang tán tỉnh một đồng nghiệp nữ ở công ty, anh đã đề nghị em có bầu đi rồi làm đám cưới. Em bảo anh hiện tại mới ra trường, muốn đi làm ổn định rồi mới có con thì anh gạt phắt đi nói rằng: “Nếu không có con thì chia tay”. Em thực tình không hiểu ý anh là gì, tại sao anh bỗng nhiên lại như thế? Thái độ của anh với em bắt đầu thay đổi từ 3 tháng trước. Phải chăng anh đã có người khác và muốn bỏ em?
Tâm sự của độc giả xin giấu tên.
Tư vấn:
"Sống thử" hai năm cũng là đủ thời gian để hai bạn trải nghiệm các cung bậc của cuộc sống gia đình. Cũng được thỏa mãn về cơ thể. Cũng đủ hờn giận, cãi vã. Cũng được chăm sóc, yêu thương khi ốm đau, cũng được thấy ghét khi bực mình... 
Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để thấy giảm ham muốn, hết “háo hức” mong chờ đến ngày nghỉ cuối tuần, ngày em thi xong hết môn, ngày lễ... hoặc chẳng có lý do gì, chỉ là muốn gặp em. Không còn cảm giác mỗi lần được gặp em, ôm em, âu yếm em... chỉ mong thời gian kéo dài mãi. Không còn cảm giác lo sợ không biết em có gặp “thằng cha” nào hơn mình không, không biết em “tỉnh” hay “say nắng”...
Giờ sao nhàm chán, đi làm về là có cơm ăn, quần áo bẩn không phải giặt, tối ngủ bình thường, tuần vài ba lần làm “chuyện ấy”, có khi đầu vẫn nghĩ đến chuyện khác. Đến cơ quan nhiều “yếu tố lạ”, ngưỡng mộ mình, sẵn sàng “nâng khăn sửa túi cho mình”. Trong khi đó ở nhà chả có gì ràng buộc, mình vẫn là độc thân, chưa kết hôn lần nào. Em đang ở thế bất lợi khi quyết định dọn về sống chung với nhau. Chưa kể hai năm sống chung với nhau, có quan hệ tình dục ổn định, không biết em có áp dụng biện pháp tránh thai nào không chứ khéo anh ta lại nghĩ “có khi cô ấy có vấn đề”, mà “sửa chữa” mất thời gian, tiền bạc lắm nên mới ép em có bầu khi chưa cưới.
Không biết bố mẹ có biết em "sống thử" không? Giờ tình hình lại đang căng thẳng thế này, các cụ lo lắm đấy!
Chấp nhận có thai trước hôn nhân là rất mạo hiểm, không loại trừ khả năng mình sẽ làm mẹ đơn thân, lúc đó còn khó khăn hơn rất nhiều.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ trách móc nhau cũng không được nữa. Hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về mối quan hệ của hai người. Về tình cảm, tình yêu của anh ấy với mình. Về suy nghĩ, trăn trở, lo lắng của mình. Về chuyện tương lai sau khi mình tốt nghiệp, về chuyện của gia đình hai bên...
Trước mắt có lẽ bạn nên dọn ra ở riêng để có thời gian, không gian giúp tỉnh táo hơn, xem xét nghiêm túc tình cảm của mình, gạt đi mối lo “mình đã thế này không biết có tìm được người thông cảm với mình không...”. Tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Có thể về với mẹ, khóc cho thỏa thích, kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ sẽ mắng cho mình một trận “tơi tả” nhưng mẹ sẽ sưởi ấm cho mình, là chỗ dựa cho mình tựa vào, cùng mình vượt qua “một số thứ sợ hãi”.
Giờ đã đến lúc mình phải làm chủ cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu mình vẫn là “tầm gửi” thì sẽ đánh mất sự tôn trọng trong mắt anh ấy. Cuộc sống trước mắt còn nhiều khó khăn, bình tĩnh, có nghị lực em sẽ làm được.
Tự tin lên em nhé!
>>> Mời bạn xem thêm bài viết được quan tâm:
Bác sĩ Hoàng Thúy Hải
(Theo congluan.vn)
Bạn đang gặp rắc rối trong hôn nhân và tình yêu... muốn được chia sẻ? Hãy gửi thư về địa chỉ email: giadinh@emdep.vn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải, nguyên chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa số tình yêu, Đài Tiếng nói Việt Nam, sẽ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất.  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giảm mỡ, tăng cơ đơn giản tại nhà (Phần 2)