Ba kiểu đàn ông khiến phụ nữ phát cuồng

2017-10-16 09:00
- Thời tuổi trẻ, tôi luôn tâm niệm rằng đã làm đàn ông thì phải làm đàn ông tử tế. Chữ “tử tế” bao gồm hai phần “đàng hoàng” và “lịch thiệp” ghép vào với nhau. Và chỉ có làm đàn ông tử tế thì mới nhanh chóng chiếm được trái tim phụ nữ, bất kì phụ nữ giai tầng nào.

Vì vậy, tôi đề ra một số nguyên tắc cho riêng mình. Ví dụ như thế này: “Đàn ông lịch thiệp luôn là người nhắn tin sau cùng trong một cuộc hội thoại bằng tin nhắn với phụ nữ ”. 

Chẳng hạn khi tôi nhắn tin cho người yêu : 

“Ngủ chưa em yêu?” 

“Em chưa. Đang xem phim” 

“Phim gì thế? Có hay không?” 

“Phim abcxyz. Hay lắm, đang gay cấn” 

“Xem phim gay cấn buổi đêm là lại khó ngủ đấy. Ngủ sớm đi nhé!” 

“Vâng. Thôi để em xem đã nhé!” 

“Uh, nhớ ngủ sớm. Ngủ ngoan nhé, hôn em :* ” 

“Uh, anh ngủ ngon” 

“Ngủ thật đây” 

“Vâng. Thôi để em xem đã nhé!” (chắc copy từ câu trên) 

“Chúc em ngủ ngon” 

Tóm lại, đáng lẽ nhà mạng không xứng đáng hả hê thu được thêm vài nghìn đồng mấy cái tin nhắn cuối nếu người yêu tôi không cố trả lời thêm cho tôi vui lòng. Mà công nhận là nếu cô ấy không trả lời, tôi cũng hơi phiền lòng thật đấy, mặc dù đổi lại, tôi cứ phải nhắn tiếp để là người nhắn cuối cùng cho đáng mặt đàn ông. 

Nhưng thực tế lại khá phũ phàng, nó luôn tìm cách chứng minh rằng không phải cái gì bạn muốn là bạn cũng có thể làm được. Anh muốn làm đàn ông tử tế mà phụ nữ lại nông cạn nghĩ anh đang cố tình chọc tức cô ta, rốt cục anh vẫn chỉ là một thằng tồi tệ. 

Chẳng hạn như khi chúng tôi cãi nhau (cú chót qua tin nhắn): 

“Càng nghĩ em càng thấy cách cư xử của anh đối với em khó chấp nhận” 

“Em đang hiểu nhầm anh. Ý anh là abcxyz” 

“Thôi em không nghe nữa. Có gì mai nói chuyện. Bye” 

“Uh, em ngủ đi. Ngủ ngon.” 

“Anh mà ở vị trí của em thì anh cũng chẳng ngủ ngon nổi” (*) 

“Em cố tình không chịu hiểu vấn đề. Nhưng thôi, đừng giận anh nữa. Ngủ đi nhé!” 

“Thế nào là cố tình? (Một đoạn kéo dài 3 cái tin nhắn mới hết) Thôi chẳng nói nữa. Em ngủ đây. Đừng nhắn nữa không là em phát điên đấy” 

“OK. Chúc em ngủ ngon” 

“Anh nhắn rất có vẻ tao-không-thèm-chấp nhé. Vấn đề là anh không chịu thừa nhận” 

“Anh không có ý đấy mà. Em ngủ ngon đi nào” 

“Anh rất có ý đấy blah blah blah...” 

Dấu (*) ở trên là chỗ mà mãi về sau tôi mới hiểu ra rằng đáng lẽ mọi chuyện dừng luôn ở đấy là được, sẽ chẳng có ai chết, chẳng có ai bị tổn thương . 

Mãi về sau tôi mới tự mình tìm ra một chân lý: Trong một cuộc tranh cãi, phụ nữ phải là người được nói những lời cuối cùng. Bất kì câu nào đàn ông nói sau đó đều là khởi đầu của một cuộc tranh cãi mới. 

Vậy là mong ước chính đáng trở thành người đàn ông tử tế của tôi đã sai lầm ngay từ nguyên tắc. 

*** 

Về cơ bản, phụ nữ thường bị hấp dẫn bởi 3 kiểu đàn ông: Kiểu đểu đểu, kiểu bí ẩn và kiểu lạnh lùng. 

Kiểu đểu đểu khó cưỡng bởi anh ta tạo ra được cảm giác mình là người rất tự tin vào bản thân, anh ta cũng là người luôn mang lại sự vui vẻ. Ở bên cạnh anh ta, bạn sẽ quên ngay trên đời có hai từ “nhàm chán”. Anh ta cũng rất giỏi việc khéo léo bộc lộ cho phụ nữ biết trải nghiệm phong phú của mình trong chuyện giường chiếu, mà phụ nữ trông thế lại rất hay tưởng tượng. 

Kiểu bí ẩn kích thích bản năng chiếm hữu bằng được của phái nữ. Thông thường, đàn ông không tự tạo cho mình sự bí ẩn được, nó là bẩm sinh. Phụ nữ thích đàn ông bí ẩn vì anh ta có vẻ là người có chiều sâu, hiểu biết và tinh tế. Tuy nhiên, thỉnh thoảng phụ nữ cũng bị nhầm bởi một anh chàng vẻ ngoài đầy huyền bí và chất chứa nhiều bí mật, song thực chất là một gã nhạt nhẽo không có gì để nói chứ không phải là không muốn nói. Những trường hợp này chính là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. 

Kiểu lạnh lùng khác với kiểu bí ẩn. Kiểu lạnh lùng của nam giới gần giống như vẻ kiêu sa của nữ giới, rất được phái đẹp hâm mộ. Đàn ông lạnh lùng được khoa học chứng minh là có lượng testosterone rất cao, phụ nữ chưa chắc đã nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận. Ngoài ra, đàn ông có gương mặt lạnh thường là những gã đẹp trai. Nếu xấu thì đã phải hay cười để bù vào phần thiệt thòi ấy. 

Trong các trường hợp hấp dẫn phụ nữ , không có hạng mục vinh danh đàn ông tử tế. 

 Đàn ông tử tế

Đàn ông tử tế hay còn gọi là đàn ông tốt, thường thua thiệt khi đi tán gái, rất hay bị đá chỉ với một câu cửa miệng của phụ nữ : “Trong tình yêu , tốt thôi là chưa đủ” 

Nếu anh còn cố gắng níu kéo với câu hỏi “Tốt mà còn chưa đủ thì tôi còn cần thêm cái gì?”, phụ nữ sẽ chẳng thèm trả lời. Họ chỉ cười, điệu cười ẩn ý “Anh hãy tự tìm hiểu lấy nhược điểm của mình”. 

Nhưng tôi đoán, bản thân phụ nữ cũng không thể nói rõ ràng vì sao đàn ông chỉ tốt thôi lại chưa đủ để cho họ yêu. Một phần vì có khi họ chỉ thuận miệng mà nói. Phần khác, phải chăng cái “chưa đủ” kia quá tế nhị, quá nhạy cảm, quá riêng tư khiến phụ nữ không thể nào dám bước qua thể diện mà bày tỏ cho đàn ông tử tế biết? 

Đàn ông đểu đểu, bí ẩn và lạnh lùng chẳng cần làm gì để được phụ nữ yêu. Còn đàn ông tử tế muốn được như vậy thì phải làm rất nhiều việc. Không phải việc nào cũng đúng, may ra trăm bó đuốc bắt được chú ếch mà thôi. 

Tôi từ lâu đã rời bỏ con đường mình định theo từ thời trẻ tuổi nông nổi, nhưng ông bạn thân của tôi thì vẫn quyết chí đến cùng. Nhưng sáng nay, bạn tôi đã đùng đùng tuyên bố chia tay  người yêu kèm theo status đầy bất lực “Càng tử tế càng dễ ế”. Anh bạn này say người yêu hơn say sóng, suốt ngày viết lách những lời yêu thương đề tặng nàng. Phụ huynh của nàng mê chàng lắm, vì có chàng đỡ bao nhiêu tiền thuê xe ôm, sửa điện, điện lạnh, sơn nhà. Nhưng nàng lại có vẻ không coi trọng lắm những điểm tốt đó, lúc nào nàng cũng bảo “Anh không nghĩ ra được cái gì hay hơn à? Đàn ông chán thế”. Và bây giờ thì chàng dỗi hẳn rồi. Con giun xéo mãi còn quằn nữa là đàn ông. 

Đau lòng hơn cả là nàng đáp lại lời chia tay của chàng thế này: “Em cũng chả tha thiết. Đàn ông tốt như anh nhiều lắm. Đàn ông đích thực mới ít”. 

Bạn bảo: “Cô ta luôn đòi hỏi mình phải làm tất cả những việc tốt ấy đấy chứ. Có phải lúc nào cũng là mình tự nguyện đâu” 

Đương nhiên rồi. Một trong những điểm khiến phụ nữ trở nên quyền lực với đàn ông là việc họ luôn không ngừng đòi hỏi. Và một trong những điểm khiến đàn ông ngày càng yếu đuối trong mắt phụ nữ chính là cố gắng thỏa mãn vô điều kiện tất thảy đòi hỏi của phụ nữ . 

Sai lầm của đàn ông tốt là luôn chăm chăm dành cho phụ nữ tất cả cuộc đời mình. Anh nghĩ rằng cứ tặng nàng những lời có cánh, nàng sẽ biến thành thiên thần. Nhưng anh quên mất rằng con ruồi, con bướm, con quạ đều có cánh. Không phải cứ đắp thêm cho phụ nữ đôi cánh là họ trở thành thiên thần, họ hoàn toàn có thể mang lốt khác. 

Hơn nữa, người đàn ông khôn ngoan nên là người bắt được phụ nữ chạy theo cuộc chơi của mình chứ không phải là ngược lại. Nếu anh chạy theo phụ nữ , sớm muộn cô ta cũng đá anh, chỉ vì anh đúng là quá tốt, đã phục tùng cô ta đến tận giờ này. 

Mà tốt thì không đủ đâu. Anh có hỏi, cô ta cũng sẽ chỉ cười điệu cười đầy ẩn ý. 

Vì phụ nữ giống như nhà ảo thuật, không bao giờ chịu tiết lộ bí mật của mình. Nếu anh nhất quyết muốn biết, hãy làm một trong ba kiểu đàn ông khiến phụ nữ phát cuồng. 

Theo Đức Long/GUU

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng