Mãn nhãn khung cảnh Hoàng cung Campuchia qua ấn tượng của Lâm Khánh Chi

Bobe Thùy Trịnh 2017-06-13 10:00
- Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng những điều bí ẩn, nơi có vẻ đẹp nguyên sơ cùng sự hùng vĩ của cung điện Hoàng gia in đậm dấu ấn thời gian làm say đắm lòng biết bao nhiêu du khách.

Với Lâm Khánh Chi thì Campuchia là quốc gia đã từng ghé thăm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến "đất nước chùa tháp" lại để lại cho cô một ấn tượng khác nhau. Người đẹp chia sẻ: “Campuchia là một đất nước thân thiện về cả cảnh sắc lẫn con người. Quốc gia này gần gũi như ở Việt Nam vậy. Văn hóa Campuchia rất đặc trưng, nhiều chùa chiền và tín ngưỡng".

Mãn nhãn với khung cảnh Hoàng cung Campuchia qua lời kể “người đẹp” Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi thích thú trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân Campuchia. 

Mới đây Khánh Chi lại có cơ hội trở lại Campuchia trong một chuyến đi từ thiện, cô cho biết ấn tượng nhất chính là con người Campuchia, cách họ sống, cách họ cư xử trong một cộng đồng đáng để cô học hỏi và trân trọng:"Nhớ có lần Khánh Chi đi xe tuk tuk dạo quanh chợ ở thành phố Phnom Pênh, vì bận công việc riêng nên bảo anh lái xe đứng đợi. Vậy mà cả tiếng đồng hồ anh vẫn đợi để chở Khánh Chi và bạn bè về khách sạn mà không hề tỏ thái độ khó chịu một chút nào.” 

Trong chuyến đi này cô cũng dành được một chút thời gian để dạo quanh trung tâm thành phố Pnom Penh, ngắm chùa chiền, các khu phố và đặc biệt là đến thăm khu Hoàng cung Campuchia. Từ kinh nghiệm của bản thân, cô cho hay: "Ghé thăm hoàng cung Campuchia, bạn sẽ được “mục sở thị” khu vực vua thiết triều, nơi vua đọc sách, nơi tổ chức các sự kiện trọng thể… Đặc biệt, nếu lá cờ có màu xanh đen được kéo xuống, bạn sẽ có cơ hội quan sát nơi ở của vị vua đương đại”. 

Mãn nhãn với khung cảnh Hoàng cung Campuchia qua lời kể “người đẹp” Lâm Khánh Chi

Mãn nhãn với khung cảnh Chùa Bạc. 

Cung điện Hoàng gia Campuchia vốn là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia thiết triều, tổ chức các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia. Nhắc đến quần thể này không thể không kể đến Chùa Bạc. Từ kinh nghiệm của bản thân, Khánh Chi hào hứng thông tin thêm: “Tại đây, bạn sẽ được đặt chân trần lên những miếng bạc có trọng lượng hơn 1kg được lót như một tấm gạch hay chiêm ngưỡng hàng loạt các pho tượng khổng lồ được tạo từ các loại bảo ngọc, mãn nhãn với vô số đá quý hay kim cương có kích thước khủng đính trên các pho tượng và đồ vật".  Khánh Chi cũng không quên nhắc nhở rằng, khi ghé thăm Hoàng cung Campuchia các bạn không được mặc quần shorts, áo sát nách hay mang dép lê.

Về khí hậu Campuchia mát mẻ, khá giống với Việt Nam, nên dường như bạn sẽ nhanh chóng thích ứng để thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình.

Mãn nhãn với khung cảnh Hoàng cung Campuchia qua lời kể “người đẹp” Lâm Khánh Chi

Khánh Chi Hạnh phúc bên người yêu dạo quanh thành phố trên xe tuk tuk. 

Ghé thăm đất nước láng giềng, Khánh Chi còn có cơ hội dạo quanh khu ẩm thực để thưởng thức những món ăn ngon cùng với người yêu của mình. Cô chia sẻ: “Ẩm thực của Campuchia đa dạng và phong phú lắm, món nào Khánh Chi cũng muốn ăn. Các món tuy dân dã nhưng lại rất ngon như bánh plan bí ngô, mực rim, các món chè, xôi, hải sản. Đặc biệt người Campuchia rất sành nấu ăn, họ lựa chọn những hương liệu và thực phẩm bổ, sạch, tốt cho sức khỏe, vì thế mà mỗi lần sang thăm, Khánh Chi đều lên cân cả.”

Không chỉ gần Việt Nam, thuận tiện di chuyển, không phải làm visa cùng những điều dễ thương mà Lâm Khánh Chi chia sẻ, chắc chắn Campuchia sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho du khách trong mùa hè này.

Ảnh NVCC
Bobe Thùy Trịnh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man