Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Bali gói trọn trong một chữ MƠ'

Bobe Thùy Trịnh 2017-07-11 10:00
- Bali - thiên đường biển đảo là nơi ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời để thỏa ước nguyện được đắm chìm vào vẻ đẹp đắm say lòng người ấy.

Với nhiều người Bali là nơi được mệnh danh là “Đảo thần”, “Vùng đất của một ngàn ngôi đền”, “Bình minh của thế giới” hay “Thiên đường nhiệt đới” nhất định phải ghé thăm trong danh sách những điểm cần phải đến. 

Nếu Elizabeth Gillbert đã ưu ái dành tặng chữ “LOVE” (yêu) cho Bali trong quyển tiểu thuyết Best seller "Ăn, cầu nguyện và yêu" của bà, thì với Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì Bali gói gọn trong một chữ “MƠ”.

Với Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014: “ Bali là một chữ MƠ”

Với  Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên “Bali là một chữ MƠ”.

Mơ bởi cảm giác Bali đẹp đến nao lòng. Hòn đảo thơ mộng ngoài khơi Ấn Độ Dương của Indonesia là nơi lý tưởng để cân bằng tinh thần với vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, những bãi biển nguyên sơ trải dài, những thửa ruộng bậc thang hút hồn, những mặt hồ tĩnh lặng trên miệng các dãy núi lửa đã ngừng hoạt động, các hang động yên ắng và những cánh rừng nhiệt đới hoang vu…

Với Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014: “ Bali là một chữ MƠ”

Ngôi đền Tanah Lot hùng vĩ. 

Ở Bali, bạn sẽ thấy ngỡ ngàng khi bắt gặp khung cảnh một ngôi đền hoành tráng được xây cạnh căn nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ. Người dân Bali sống chan hòa giữa thiên nhiên, đền đài trầm mặc. Gợi ý điểm đến ở Bali, Hoa Hậu Kỳ Duyên hào hứng kể: “Nếu có dịp ghé thăm Bali thì đừng bao giờ bỏ lỡ ngôi đền Tanah Lot nằm giữa khung cảnh thiên nhiên rất đỗi hùng vĩ". Cô cũng không quên nhấn mạnh rằng: “Đến Bali mà chưa đi đền Tanah Lot thì chưa gọi là đến Bali". 

Ngôi đền Tanah Lot được xây dựng trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ bao quanh bởi biển cả mênh mông chính là niềm tự hào của người dân Bali. Để tới được ngôi đền từ bãi biển du khách phải đi qua một hành lang dài 50m tạo nên bởi đá và cát đen. Hãy lưu ý rằng ngôi đền này chỉ chấp nhận những người có đức tin, nghĩa là nếu thực sự muốn cầu nguyện hay thực hiện các hoạt động tín ngưỡng mới được phép vào bên trong.

Với Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014: “ Bali là một chữ MƠ”

Bãi biển Nusa Dua một nơi thực sự tuyệt vời. 

Trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm, Kỳ Duyên đã lựa chọn khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển Nusa Dua là điểm dừng chân cho hành trình khám phá Bali của mình.

Có người ví Nusa Dua như một "nàng thơ" của xứ Bali hoặc ưu ái gọi nơi đây là “Beverly Hills của Bali”. Còn với riêng Kỳ Duyên thì Nusa Dua là một nơi thực sự tuyệt vời. “Bãi biển Nusa Dua ở đây yên bình, không có sóng lớn nhưng không khí cực kỳ thích, giữa 12h trưa mà vẫn mát rượi, nắng chan hoà, biển xanh cát trắng”, Kỳ Duyên chia sẻ.  

Và nếu bạn là một người ưu thích mạo hiểm thì theo kinh nghiệm của Kỳ Duyên bãi biển Kuta, nơi có những đợt sóng lớn sẽ là nơi phù hợp dành cho bạn.

Với Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014: “ Bali là một chữ MƠ”

Bali còn nhiều lắm những điều tuyệt vời.

Nếu bạn vẫn còn e ngại vì rào cản ngôn ngữ hay văn hóa của người dân bản địa thì cũng hãy tạm quên mối lo này. Hoa hậu Việt Nam 2014 bật mí rằng ở Bali bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Đặc biệt ghé thăm Bali bạn cũng không cần xin visa nên đã tiết kiệm được kha khá cho khoản chi phí này.

Và sau tất cả, với Kỳ Duyên thì Bali vẫn là một nơi đáng để đi ít nhất 1 lần trong đời. Cô nàng xinh đẹp nhắn nhủ: "Hãy đến để cảm nhận và trải nghiệm Bali theo cách của riêng bạn". Những ngôi đền rêu phong, hồ nước huyền ảo trên miệng núi lửa, bãi biển cát trắng mịn… đang chờ bạn đến trải nghiệm và khám phá.

 Một số lưu ý khi du lịch Bali (theo kinh nghiệm của Hoa hậu Kỳ Duyên)

Di chuyển:

Từ Việt Nam đến Bali không có chặng bay thẳng nên bắt buộc phải transit tại Kuala Lumpur (Malaysia). Kỳ Duyên chọn bay khứ hồi của hãng Malindo Air với giá 300$/người.

Một cách khác là bạn có thể bay sang Singapore rồi bay tiếp đến Bali. Kinh nghiệm của Kỳ Duyên là nên sắp xếp thời gian di chuyển khoảng 2 ngày để thoải mái thời gian và có thể giải quyết những phát sinh ở sân bay nếu có.

Lưu trú:

Ở Bali có rất nhiều khách sạn, resort đẹp với nhiều mức giá khác nhau. Kỳ Duyên chọn resort Amarterra qua booking.com. (Nên chọn chỗ ở qua booking để tránh phải trả tiền trước như đặt phòng bên Agoda).

Đồ ăn:

Đồ ăn Bali hơi khó ăn vì chủ yếu là cà ri với một số gia vị nặng mùi. Do đó Kỳ Duyên khuyên nên mang thêm mỳ gói, ruốc, bánh trái từ Việt Nam sang.

Đi lại:

Ở Indonesia nói chung và Bali nói riêng chỉ nên sử dụng taxi tính tiền bằng meter là My Blue Bird (taxi màu xanh nhạt). Tuy nhiên taxi này không có ở sân bay nên di chuyển từ sân bay vào khách sạn nên mặc cả để tránh bị "chặt chém".

Ở những thành phố khác thì có 1 cách để có thể xem giá là sử dụng ứng dụng Uber sau đó trả giá, có thể trả cao hơn so với giá Uber khoảng 10.000 - 20.000.

Ảnh NVCC

Bobe Thùy Trịnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút tập yoga mỗi ngày giúp bạn gái có được vòng eo nhỏ, đôi chân dài tít tắp