Hạnh Sino 'mê mẩn' xứ sở của những câu chuyện cổ tích

2016-11-29 06:15
- Nhắc đến Đan Mạch, ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến những truyện cổ tích Andersen với cô bé bán diêm, nàng tiên cá… một thế giới đầy mơ mộng.

“Nếu được một lần đặt chân đến đất nước Đan Mạch bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích với những cung đường đầy sắc màu”. Hạnh Sino hào hứng kể lại ấn tượng của mình về đất nước Đan Mạch.

Hạnh Sino “mê mẩn”  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.

Hạnh Sino “mê mẩn” trước vẻ đẹp của Đan Mạch-  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.

Cô ca sĩ trẻ đã đi diễn và du lịch ở nhiều đất nước ở châu Âu nhưng có lẽ Đan Mạch là đất nước để lại nhiều ấn tượng nhất. Từng đến Đan Mạch hai lần và được ghé thăm hai thành phố Odense và Horsens, Hạnh Sino cho biết: “Odense là thành phố cổ xưa nhất Đan Mạch, đi qua mỗi  góc phố đều gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà khi thơ bé Hạnh từng say mê. Ngay cả đến những cột đèn tín hiệu giao thông cũng mang hình ảnh của câu chuyện "Chú vịt con xấu xí", "Nàng tiên cá"... Trông chúng vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu”.

Cô cũng bật mí thêm rằng đến Odense mà không ghé thăm bảo tàng Andersen đặt tại ngôi nhà thời thơ ấu của ông thì quả là một thiếu sót. Khu phố Andersen được xem là nơi đẹp nhất Odense với những ngôi nhà gỗ thấp bé trên các con đường lát đá từ thế kỷ 18 như  dẫn bạn đến với thế giới đầy mơ mộng.

Hạnh Sino “mê mẩn”  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.

Ngôi nhà của Andersen cũng chính là bảo tàng lưu giữ những kỷ niệm về ông. 

Nếu Odense thành phố của những câu chuyện cổ tích thì đến với Horsens bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên bằng cách lướt ván buồm, chèo thuyền hay chỉ đơn giản là nghịch nước bắn tung tóe ở vùng nước nông. “Hạnh bị mê hoặc bởi vùng biển màu xanh xám này. Trong thành phố những chú thiên nga trắng muốt tung tăng bơi lội như một bức tranh đầy ấn tượng.”

Hạnh Sino “mê mẩn”  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.  
Những ngôi nhà, những mảnh ghép đầy sắc màu của đất nước Đan Mạch. 

Đan Mạch đất nước được bao bọc phần lớn bởi biển, nên món ăn chế biến từ cá nhiễm nhiên đóng một vai trò cực kì quan trọng trong ẩm thực Đan Mạch, kèm với các công thức, gia vị, nguyên liệu khác được chế biến rất công phu. Đặc biệt trong các bữa ăn, bia luôn là thức uống không thể thiếu. “Đan Mạch vốn là đất nước của những nhà máy bia nên đây cũng là một thức uống không thể tách rời trong sinh hoạt hàng ngày của người dân Đan Mạch. Hương vị bia ở Đan Mạch khá đặc biệt, đó là hương vị của lúa mạch xanh.”

Hạnh Sino “mê mẩn”  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.
Những con phố cứ ngỡ như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích là có thật ở đất nước Đan Mạch. 

Cũng giống như các nước châu Âu, tiếng Anh là ngoại ngữ được sử dụng phổ biến nhất ở Đan Mạch, nên cũng chẳng khó khăn để bạn có thể giao tiếp được với người bản địa. “Đan Mạch yên bình lắm, con người nơi đây rất thân thiện, có khi chẳng cần  quen biết, chỉ vô tình đi qua nhau cũng có thể nở một nụ cười. Khí hậu ở đây cũng rất chiều lòng người, Hạnh có thể đi bộ hàng giờ mà không hề chảy một giọt mồ hôi nào”, Hạnh Sino hào hứng thông tin thêm với phóng viên Emdep.

Hạnh Sino “mê mẩn”  xứ sở của những câu chuyện cổ tích.

Hạnh Sino lưu giữ kỷ niệm cùng người thầy- Tuấn Hưng của mình ở xứ sở chuyện cổ tích Đan Mạch. 

Mặc dù là một đất nước phát triển nhưng người dân Đan Mạch luôn lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển. Có lẽ chính điều này đã làm cho Đan Mạch thêm phần bình yên như chính những câu chuyện cổ tích của Andersen.

Ảnh: NVCC

Bobe Thùy Trịnh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế