Crazy House - ngôi nhà điên đầy ám ảnh ở Đà Lạt

Hoàng Sa 2015-10-29 18:02
- Ngôi nhà điên trước kia có tên gọi là biệt thự Hằng Nga, được thiết kế với nội dung chủ đạo mang phong cách thiên nhiên, lối kiến trúc độc đáo và “quái dị” - một điểm đến không nên bỏ lỡ dịp Halloween năm nay.
Hãy ghé thăm "Ngôi nhà điên" khi chiều buông để tìm hiểu kiến trúc độc đáo của nó, cũng như một nét rất riêng của Đà Lạt. Chính sự độc đáo và sáng tạo mà nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như Business Insider, Daily Mail… đã bình chọn Crazy House vào các top các ngôi nhà có thiết kế đặc biệt hay điểm ghé thăm ấn tượng, cùng nhiều ca ngợi.
Crazy House - ngôi nhà điên đầy ám ảnh ở Đà Lạt
Chiều buông ngắm phố phường từ ngôi biệt thự này tạo cho bạn cảm giác rất thoải mái.
Nằm ẩn mình trên một con đường nhỏ và yên tĩnh Huỳnh Thúc Kháng của Đà Lạt, Crazy House lôi cuốn du khách gây và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ vẻ bề ngoài của ngôi nhà cho tới cách ăn mặc, đón tiếp khách của các nhân viên, tất cả đều mang một dáng dấp rất... quái và lạ thường.
Ghé thăm Crazy House, bạn sẽ được nhân viên tư vấn và thuyết trình những câu chuyện tâm huyết của bà Đặng Việt Nga, chủ nhân và đồng thiết kế nên ngôi nhà, giới thiệu từng chủ đề, phong cách của ngôi nhà… Du khách sẽ có cảm giác như chìm vào thế giới Disney, xứ sở thần tiên của Alice khi ngắm nhìn những mái nhà có hình dáng xù xì như thân cây với những ô cửa lồi lõm, trong lòng gốc cây ấy là các phiến đá bị cưa cụt và cả một khu vườn thiên nhiên trong khu lâu đài… Tất cả tạo nên một không gian thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên nhưng cũng mang vẻ huyền bí không kém.
Crazy House - ngôi nhà điên đầy ám ảnh ở Đà Lạt
 Trong tòa nhà là những phiến đá lồi lõm với những thiết kế lạ thường.
Bên trong Crazy House, khách sạn gốc cây và lâu đài mạng nhện bao gồm những căn phòng ngủ mang tên khá kỳ lạ như Kangaroo, Gấu, Khỉ, Hổ… mang phong cách lãng mạn và huyền ảo, tạo không gian ấm cúng, thích hợp cho các cặp đôi. Hiện Crazy House đang trong quá trình mở rộng và xây dựng thêm nhiều khu nhà khác, hứa hẹn sẽ mang lại những kiểu cách lạ hơn nữa, đồng thời tạo cảm giác mới cho du khách tham quan.
Chiều về khi ánh hoàng hôn dần khuất sau những mái nhà mang kiến trúc Pháp thuộc để lộ ra một khoảng không trên nền trời với màu sắc rực đỏ, phía xa xa thành phố lại mang màu tím khiến ai nấy đều tỏ ra thích thú và có cảm giác rất khác biệt. Đứng trên cao của khu mạng nhện, bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thành phố đang lên đèn rực rỡ, xa xa là khu trung tâm chợ Đà Lạt - hồ Xuân Hương, những con phố nhỏ bắt đầu vắng lặng và thưa thớt hơn.
Trên nền trời, ánh chiều tím miên man hòa trong không gian tĩnh lặng, huyền bí của ngôi nhà tạo cho bạn cảm giác vừa trống trải và vừa có dịp để thư thái tâm hồn sau những ngày làm việc cực nhọc với bộn bề lo toan của cuộc sống.
Crazy House - ngôi nhà điên đầy ám ảnh ở Đà Lạt
Du khách tỏ ra khá thích thú và ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp với ngôi nhà điên này.
Nếu đã dạo xong một vòng tham quan toàn khu biệt thự, hãy ngồi lại và nhâm nhi hương vị đắng đậm đà của cà phê vùng Tây Nguyên và thưởng thức những bản guitar lãng mạn. 
Bài và ảnh: Xuân Lộc
(Theo Ngoisao.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh