Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần để cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

2018-08-23 06:15
- Phần vì sợ mẹ lo lắng, phần vì muốn được đưa mẹ ra Hà Nội tham quan cho thỏa ước nguyện nên Châu Chí Đạt đã dành ra 2 tuần thuyết phục mẹ lên đường xuyên Việt cùng mình.

Chuyến xuyên Việt 29 ngày với tổng hành trình 5795km của Châu Chí Đạt (SN 1995, sinh viên, TP. Hồ Chí Minh) cùng mẹ đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người khá tò mò bởi những hành trình xuyên Việt khác thường là đi cùng bạn bè hoặc độc hành, còn chàng trai này lại đi cùng một người thân yêu nhất trong cuộc đời.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Đạt tâm sự: “Mẹ mình tên là Trương Nhỏ (SN 1956, nội trợ). Mình và mẹ đều là người Hoa gốc Việt. Trước đây mình đi phượt với bạn bè, với anh trai thì mẹ mình cũng không phản đối nhưng khá lo lắng về an toàn của mình. Rồi mình đi nhiều mẹ cũng an tâm dần”.

Trong lần đi xuyên Việt lần này, Đạt nảy ra ý định đưa mẹ đi cùng mình bởi biết được tâm nguyện muốn được đặt chân đến Hà Nội của mẹ. Anh chàng cho biết: “Mẹ mình năm nay đã 62 tuổi, sống ở miền Nam từ nhỏ, ở nhà làm nội trợ nên mẹ luôn có một mong ước là cuộc đời này được đặt chân đến thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này mình đèo mẹ đi xuyên Việt luôn để trên đường tới Hà Nội có thể ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng khác cũng như ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ của đất nước. Đồng thời mẹ cũng được trải nghiệm những tháng ngày rong ruổi khắp mọi miền bằng xe máy”.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X đã phải lên kế hoạch đưa trước cho mẹ và dành 2 tuần để thuyết phục mẹ lên đường cùng mình. Bởi dù sao mẹ anh vẫn lo lắng về chuyện chạy xe đường dài vướng xe khách đi ẩu, lo về những đoạn đường xấu hay đoạn đang làm đường, lo lắng về thời tiết mưa bão ở miền Bắc…

Tuy nhiên, vượt qua những trở ngại trong suy nghĩ ban đầu, hai mẹ con Đạt sau đó đã cùng nhau lên đường xuyên Việt. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 17/07 và kết thúc vào ngày 14/08/2018 với tổng hành trình gần 6000km. Anh chàng đã cùng mẹ check-in nhiều tỉnh thành trên dải đất hình chữ S, đi qua các địa điểm nổi bật như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Cao Bằng, Hạ Long, Móng Cái, Ninh Bình, Sapa…

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chia sẻ về chuyến xuyên Việt cùng mẹ, Đạt bảo có những thuận lợi và khó khăn nhất định: “Khó khăn là mẹ chưa đi phượt bao giờ, nên các vấn đề về xe cộ, đường xá, kỹ thuật trên đường đi đều là do mình xử lý. Mẹ thỉnh thoảng có lo lắng về diễn tiến của hành trình, mình phải khuyên mẹ bình tĩnh. Thuận lợi là mẹ chăm sóc mình suốt chuyến đi về ăn uống, sắp xếp quần áo, về việc quản lý tài chính, hành lý. Mẹ ngồi sau matxa cho mình, giúp mình đỡ mệt mỏi, chụp hình cho nhau, trò chuyện suốt chuyến đi. 2 mẹ con mà, nhiều điều để nói lắm”.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Theo Đạt thông tin thì trung bình một ngày 2 mẹ con dùng hết khoảng từ 600-800.000 cho tiền ăn uống, tiền xăng, tiền khách sạn, ngày nào có sửa xe hay mua quà, mua vé tham quan thì số tiền sẽ tăng lên. Cao nhất là ngày đi Sapa là 2350.000 bao gồm tiền cáp treo lên Fansipan. Việc ăn ngủ nghỉ cũng được 2 mẹ con tối giản, nghỉ tại nhà nghỉ trên đường với giá khoảng 250.000/phòng; ăn tại các quán ăn ven đường với nhiều lựa chọn bún, phở, cơm.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Gần 1 tháng rong ruổi trên đường, mẹ con Đạt cũng gặp chút trắc trở như gặp sạt lở ở tuyến tránh đèo Văn Rơi ở Kontum, phải quay về lại Gia Lai nghỉ đêm. Xe của Đạt cũng bị đứt xích một lần ở Bình Định. Sau khi rời Mai Châu (Hòa Bình), mẹ Đạt bỏ quên chứng minh thư nên phải gọi điện nhờ gửi xe khách về Hà Nội.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chuyến đi không chỉ khiến 2 mẹ con Đạt thêm hiểu nhau, gắn kết mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Mẹ Đạt được cùng cậu con trai khám phá thêm nhiều địa điểm đẹp, nhớ nhất là đoạn đường Tây Hồ Chí Minh với đèo Sa Mù sương giăng kín lối. Mẹ anh cũng hay nhắc đến đỉnh Fansipan vì 2 mẹ con được lên tới đỉnh mây bồng bềnh như ở chốn tiên cảnh.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Qua chuyến đi này mẹ đã mở mang tầm mắt, kiến thức về đất nước Việt Nam, rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình được mẹ nhắc lại mỗi ngày sau khi về nhà. Mẹ đã rất mạnh mẽ chống chọi với những ngày nắng cũng như ngày mưa, đèo núi cũng như đồng bằng, những ngày chạy xe từ trời sáng tới trời tối chỉ để ngồi sau lưng con trai để con đưa mẹ đi khắp đất nước.

Tình cảm với mẹ trước đây của mình rất tốt, chỉ là có những mâu thuẫn về sở thích, quan niệm của con với mẹ. Sau chuyến đi này thì 2 mẹ con đã tìm được tiếng nói chung, cả 2 đều có những kỉ niệm chung để nhớ lại”, Đạt cho biết.

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

Chàng trai 9X thuyết phục 2 tuần rồi cùng mẹ lên đường… xuyên Việt 29 ngày với hành trình gần 6000km

 Chuẩn bị cho hành trình xuyên Việt của Đạt và mẹ

- Xe cộ: thay dầu nhớt định kỳ, kiểm tra các hệ thống phanh thắng, kiểm tra nước giảm nhiệt, làm mát, thay lốp xe sau, thay bình acquy, thay bugi, gắn thêm baga sau để buộc balo. 

- Đạt mang mũ full face, còn mẹ mang mũ ½ có kính chắn gió

- Găng tay, áo khoác, áo mưa , giày , dép, chai bôi trơn sên xích.

- Quần áo: đem 3 cái quần jean, 5 áo thun để thay, mẹ thì mặc quần vải thun, áo thun. Đến địa điểm nào mà nghỉ lại chơi thêm 1 ngày thì đem đi giặt.

- Thuốc thang: Thuốc riêng cho mẹ, thuốcgiảm đau hạ sốt (panadol), thuốc tiêu chảy, viên sủi vitamin, thuốc dị ứng, dầu gió…

- Ngoài ra còn có khăn giấy ướt, khăn giấy khô, singum, bánh ngọt…

- Thẻ ATM vì để tiền trong thẻ sẽ an toàn hơn là mang hết bên mình, tất nhiên là vẫn cần 1 số lượng tiền mặt vừa phải dể sử dụng khi cấp thiết.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng kén cá chọn canh, dù nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chưa chịu gật đầu