Quán cà phê xanh mát cho người yêu vẻ hoài cổ ở Hà Nội

Carol 2015-12-30 11:03
- Nếu muốn tìm cho mình một không gian xưa cũ, giản dị và khoáng đạt giữa phố phường, bạn hãy đến với Xoan Cafe.
Rẽ vào con ngõ nhỏ trên đường Trường Chinh, đi thêm vài trăm mét bạn sẽ thấy không gian xanh mát của dàn cây leo bao phủ lên không gian bên ngoài quán. Cà phê Xoan lặng lẽ và tách biệt với ồn ào của phố thị. Ban đầu quán dựng nên là điểm hẹn của bạn bè chủ quán, họ là những kiến trúc sư, nhà thiết kế đến để gặp gỡ, chuyện trò công việc. Sau này, không gian xanh của quán được tận dụng làm quán cà phê phục vụ những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, lắng đọng rất riêng của Hà Nội.
Ngay từ khi dừng chân ở cuối con ngõ nhỏ, bạn sẽ thấy dàn dây mát phủ xanh lối đi chung trong ngõ, xua đi cái nắng trên đầu. Quán có hai cổng để đi vào một khoảng sân rộng, sàn sân lát gạch đỏ và bày một vài bàn ghế nhỏ xung quanh. Nếu là người thích sự gần gũi với thiên nhiên cỏ cây hoa lá bạn sẽ dễ dàng cảm mến khung cảnh xưa cũ mà rất đỗi nên thơ này.
Quán cà phê xanh mát cho người yêu vẻ hoài cổ ở Hà Nội
Dường như chính sự không hoàn mỹ của không gian trong nhà và sự kết hợp ngẫu hứng mọi thứ khiến quán mang nét rất riêng.
Để vào được bên trong quán, bạn phải bước qua chiếc "cầu" nối giữa sân và nhà ngăn cách nhau bằng bể nước lộ thiên ở phía dưới, tạo cảm giác khá lạ lẫm và thú vị. Bên trong toát lên vẻ cổ kính đúng chất một căn nhà cổ ở Hà Nội với những bức tường trát xi măng cẩu thả, không sơn sửa và có phần loang lổ. 
Không gian quán gồm ba tầng, chia làm sáu không gian cà phê, mỗi nơi lại mang một phong cách khác biệt: Tầng một có hai gian, một gian ngay kề quầy pha chế được bọc gỗ để ngồi bệt và tủ đựng sách, bạn có thể thoải mái duỗi chân hay dựa lưng vào tường để đọc các loại sách ở đây. Ngay bên cạnh, cũng là gian giữa có bày vài ba bộ bàn ghế xinh xinh. Ngăn cách bởi bức tường và ô cửa sổ nhỏ là gian trong, nơi phù hợp cho khách có thể gặp gỡ đối tác, trao đổi công việc. 
Quán cà phê xanh mát cho người yêu vẻ hoài cổ ở Hà Nội
Góc nhìn ở cửa sổ tầng hai.
Từ tầng một có hai cầu thang nhỏ xíu ở hai bên dẫn lên tầng hai. Cầu thang bên phải dẫn lên một không gian nhỏ, nơi khá ấm cúng để bạn hẹn hò riêng tư, yên tĩnh để làm việc, còn bên trái dẫn lên không gian có những chiếc ghế "hộp diêm" nhỏ xinh xắn, một tấm phản ngồi bệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh sáng chan hòa và lãng mạn.
Không gian tầng ba gồm gian phòng nhỏ kê mấy bộ bàn ghế và khoảng sân thượng với dàn dây leo mọc xung quanh để bạn hòa cùng thiên nhiên, cây cỏ, ngồi trên những chiếc bàn ghế được sáng tạo giống những chiếc thớt ở đây, phóng tầm mắt đến đâu bạn cũng đều thấy một màu xanh của cỏ cây, hoa lá. 
Nói về ý tưởng xây dựng quán cà phê này, vợ chồng chủ quán chia sẻ: Quán ra đời từ tháng 10 năm 2011. Xuất phát từ việc hai vợ chồng cùng học ngành thiết kế, họ hàng có ngôi nhà đẹp cho thuê trọ thấy rất phí nên hai vợ chồng muốn sửa sang lại, đầu tư một khoản để mở quán cà phê, vừa là nơi gặp gỡ bạn bè, lại có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện những ý tưởng của mình theo ý thích. Vốn là những người yêu thiên nhiên nên họ cùng trồng những giàn dây leo và các chậu cây cảnh khắp nơi.
Quán cà phê xanh mát cho người yêu vẻ hoài cổ ở Hà Nội
Thực khách đến với quán hầu hết là những người thích sự đơn giản, hoài cổ. Họ có thể yên lặng ngồi cả buổi ở đây để làm việc, đọc sách hay "giết" thời gian nhàn rảnh. Tối thứ 6 hàng tuần quán phục vụ nhạc sống với hát mộc đệm ghi ta.
Về nội thất và trang trí bên trong quán, mọi thứ đều là ngẫu hứng, không có sự sắp đặt hay theo chủ đề gì cụ thể nhưng khi kết hợp lại với nhau lại hợp với không gian quán cũ đến lạ. Anh chồng vốn thích đồ cổ, máy móc, còn chị vợ thích mây tre đan nên cùng trưng bày trong không gian quán những đồ vật mình sưu tầm được. Bàn ghế cũng do một tay anh chủ quán đóng nên có phần không chuyên nghiệp nhưng lại mộc mạc, gần gũi. Những bức tranh treo trên tường của quán do một người bạn là họa sĩ vẽ, họ thấy hợp với không gian này nên mượn về treo. 
Nhiều người đến với Xoan vì sự tình cờ, tò mò nhưng cũng không ít người trở lại nhiều lần bởi thích đồ uống và không gian có phần lắng đọng ở đây. Cà phê của quán được nhập từ quê hương của anh chủ quán ở Tây Nguyên, giá đồ uống chỉ từ 15.000 - 35.000 đồng. Ngoài cà phê, quán còn có rượu nếp đục và bò ngâm dấm rất đặc biệt là đặc sản phục vụ khách.

 

Nhận xét của Emdep.vn: 
Ưu điểm: Không gian hoài cổ, xanh mát và yên tĩnh, thích hợp cho những người muốn tìm một không gian gần gũi với thiên nhiên và thư giãn. 
Khuyết điểm: Để xe ngoài ngõ, chỗ để chật hẹp.
Chấm điểm: 3/5.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân.
Bài & Ảnh: Carol
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật