'Sống chung với mẹ chồng tập' 33: Bị con dâu mới lừa tiền bà Phương đau tim phải nhập viện

2017-06-30 10:04
- Tập trước Vân từ chối Sơn, tập này Vân lại từ chối Thanh. Liệu có một cái kết êm đẹp sẽ xảy ra trong Sống chung với mẹ chồng hay không?

Tập trước của "Sống chung với mẹ chồng", sau khi từ chối lời cầu hôn của Sơn, Vân cũng rất buồn. Trang biết chuyện nên tức giận, nói tốt về Sơn, bảo rằng Vân đừng ôm ý nghĩ quay lại với Thanh nữa. 

Anh Sơn yêu mày thật lòng đấy! 

Nhưng tao không thể yêu anh Sơn, Trang à! 

Từng đoạn ký ức của Vân và Sơn lại hiện về, cả cái lần chia tay hôm ấy. 

Em không thừa nhận chuyện tình cảm chúng ta bấy lâu nay sao? 

Chúng mình hãy cứ là những người bạn tốt, anh nhá? 

Sơn cũng vì chuyện này mà rầu rĩ, giao lại công ty cho người nhà quản lý để trở lại nước ngoài. Mẹ Sơn biết chuyện có liên quan đến Vân nhưng cũng không biết khuyên răn con thế nào. 

"Trốn tránh không phải là biện pháp" 

"Cô ấy cũng từ chối thẳng thừng con rồi!" 

Mẹ Sơn hẹn Vân đi chùa, cốt là để khuyên cô hãy chấp nhận Sơn. 

"Trong đời con sẽ không thể gặp ai tốt hơn Sơn. Nhưng có lẽ con với anh Sơn chỉ có duyên thôi bác ạ. Con mong anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ tốt và sống thật hạnh phúc" 

"Từ khi nó gặp được con, mẹ biết con trai mẹ thực sự rung động. Mẹ cũng rất quý trọng con. Con có thể không là người yêu, mẹ cũng có thể không là mẹ chồng con. Nhưng trong lòng mẹ rất quý con" 

Vân nghe thấy rất xúc động, thú nhận chuyện bị cắt mất buồng trứng nên có thể không có con. Nhưng ngược lại với bà Phương, mẹ Sơn nghe thế chỉ thấy cảm thông: "Con cái là lộc trời cho. Quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau". Vân xin lỗi vì khiến mẹ Sơn phiền lòng. Mẹ Sơn nói không trách Vân, là do có duyên không nợ, không thể trách ai. 

"Thật sự là con không thể nào yêu anh Sơn đâu bác ạ! Con không có cơ hội làm mẹ nữa!" 

Trong khi đó cuộc sống của bà Phương vẫn rất bận rộn vì chuyện nhà cửa và chuyện trông cháu nội. Nhìn cảnh bà một tay bế cháu một tay luống cuống luôn việc khán giả liền thấy có chút cảm thông. 

Quá bức bối, bà Phương hẹn cô Nga (cô của Diệp) ra để than thở. Sẵn tiện nhắc luôn tiền lãi mà bà Phương đưa cho bà Nga cho vay. Bà Phương muốn lấy lại số tiền nhưng hỏi ra mới vỡ lẽ Diệp vì thiếu tiền nên bà Nga đã rút tiền về đưa cho Diệp mua nhà. 

"Tôi cho bà vay nên tôi cứ nhè bà tôi đòi!" 

"Con dâu bà vay chứ ai đâu mà đòi! Bà cứ coi số tiền cho con cho cháu, sau này bà chết bà không cho chúng thì cho ai!?" 

Bởi mới nói, đời này mà đụng đến tiền bạc thì bạn bè thân thiết cũng trở mặt ầm ĩ.  Bà Phương thất thểu trở về nhà, cảm thấy cuộc sống càng ngày càng u tối. Bà lên cơn đau tim, ngã quỵ ở cầu thang, may là ông Phương kịp thời trông thấy nên đưa vào viện. 

Trong khi đó, Diệp được bạn rủ đi xoã. Dù có chồng nhưng Diệp vẫn rất thích chuyện trai gái bên ngoài. Ngay lúc đó Thanh gọi điện báo mẹ nhập viện, Diệp còn vặn lại rằng "đã check kĩ chưa hay lại làm trò?". 

Ở trong viện nhưng bà Phương vẫn lo cho cháu nên muốn ông Phương về lo cho cháu 

Diệp cũng đến bệnh viện nhưng không vào thăm mẹ chồng. Cô không ngừng móc mỉa Thanh lẫn bà Phương. Rằng: "Chẳng phụ nữ nào trên đời này có thể làm hài lòng mẹ anh bằng anh. Một chiếc váy xinh xắn sẽ rất hợp với anh đấy!". 

Thanh tức giận liền lao đến tát Diệp nhưng Diệp né được, còn bảo rằng đang quay phim, sẽ cho đồng nghiệp biết thói vũ phu của Thanh nếu anh đánh cô. 

Sau đó Diệp cũng hỏi thăm bệnh của bà Phương nhưng bị hỏi ngược lại chuyện tiền cho vay. Diệp thẳng thừng bảo rằng: "Cô cháu tôi là đồ lừa đảo nhưng nếu anh có đủ bản lĩnh thì đã không bị tôi dắt mũi!", nói rồi Diệp bỏ về nhà. Bà Phương gọi điện cho chồng hỏi Diệp đâu, đòi điều trị ở nhà. Bác sĩ nói đang chờ kết quả xét nghiệm, nếu ổn định thì mai có thể ra viện. 

Bố Vân biết chuyện nên cùng con gái vào thăm bà Phương. Trớ trêu thay khi mà những khoảnh khắc ngọt ngào này chỉ xảy ra khi hai gia đình không còn là thông gia. 

Bố Vân khuyên bà Phương có tuổi rồi, nên giữ gìn sức khỏe, tiết lộ con dâu có thai và nghén không cũng đòi xuống thăm bà. Vì có chuyện đột xuất nên ông phải đi, để Vân lại ở chơi với bà Phương. 

Chỉ còn hai người nên Vân khá ngại ngùng. Bà Phương nhân dịp này cũng bộc bạch nhiều cảm xúc trong lòng, cũng như gửi lời xin lỗi đến Vân. 

"Mẹ... muốn một lần cuối cùng được xưng mẹ với con. Mẹ xin lỗi con vì thời gian chúng ta chung sống cùng nhau mẹ đã không cố gắng hiểu con" 

Vân nghe thấy dù cảm động nhưng chỉ thế nhắc đến hiện tại, rằng Thanh đã có vợ con, ông bà cũng đã có cháu. 

"Suy cho cùng lỗi cũng không của riêng ai. Là do con đã vội vàng bước chân vào cuộc hôn nhân khi chưa sẵn sàng".

Thanh và Vân chạm mặt nhau ở bệnh viện. Thanh cũng nhân dịp này mà nói hết nỗi lòng. 

"Nếu trước đây anh quyết đoán hơn thì anh đã không để mất em. Ngày trước gặp nhau anh không dám nói, nhưng mà Vân ạ, chưa một giây một phút nào anh ngừng nhớ đến em. Liệu chúng ta có cơ hội nào không?" 

"Em sẽ coi như chưa từng nghe câu nói yếu đuối này của anh. Hai chúng ta đều đã có con đường riêng rồi. Anh và em đều phải học cách chấp nhận những gì mình đang có, như vậy cuộc sống của chúng ta sau này sẽ bớt đau khổ và dằn vặt hơn" 

Bố Vân đến gặp Sơn. Cử chỉ gọi bia cho bố Vân vì biết ông thích, còn bản thân gọi cà phê khiến ông cảm thấy hài lòng. Sơn khen bố Vân hết lời, và xin được gần gũi với gia đình nhiều hơn để ông bà hiểu anh nhiều hơn. 

Cậu quyết định yêu con Vân? Nhưng tôi biết nó chưa đồng ý! 

sống chung với mẹ chồng

Thực sự cháu rất yêu. Nhưng hiện tại cô ấy đã từ chối cháu vì lý do không đâu! 

Đón xem tập cuối phát sóng 20h45 tối mai (30/6/2017) trên VTV1. Liệu có một kết cục êm đẹp sẽ xảy ra cho tất cả mọi người hay không?  

Theo Phúc Du/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu nail sơn thạch đính đá thịnh hành nhất