Những tác phẩm được mong đợi của điện ảnh châu Á

Lumye 2015-05-30 08:48
- Những cường quốc về điện ảnh ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn là cái nôi của những tác phẩm tâm lý sâu sắc.
Từ kho tàng rộng lớn của nền điện ảnh Phương Đông, luôn có những hạt vàng tìm đường đến được với Phương Tây, dù vậy, vẫn có những tác phẩm như "The Grandmaster” - Nhất Đại Tông Sư (2013) của Vương Gia Vệ hay của "Snowpiercer" - Chuyến Tàu Băng Giá (2013) của Bong Joon-ho, phải cần đến một khoảng thời gian dài để được đón nhận.
Dưới đây là những bộ phim châu Á được mong đợi nhất năm nay, không chỉ bởi tên tuổi của ê kíp làm phim mà còn vì sức quyến rũ không thể cưỡng lại được của nội dung tác phẩm. Tất nhiên chỉ đến khi khán giả thưởng thức bộ phim, các đánh giá khen chê mới thực sự trở nên có giá trị, nhưng rõ ràng những tựa phim này chỉ nghe thôi đã khiến chúng ta thèm thuồng...

Crouching Tiger, Hidden Dragon 2: The Green Legend (Ngọa Hổ Tàng Long 2: Truyền thuyết Xanh)

Năm 2000, tác phẩm võ thuật lãng mạn "Ngọa Hổ Tàng Long" của đạo diễn Lý An đã cùng một lúc đưa thể loại võ hiệp hội nhập vào dòng phim chính thống và phim nghệ thuật của thế giới. Phần tiếp theo của tác phẩm ra mắt sau 15 năm trong khi đó nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh vẫn đảm nhiệm cùng một vai diễn như trong phần trước. Tác phẩm hợp tác Trung-Mỹ lần này sẽ vắng bóng đạo diễn Lý An trong vai trò chỉ đạo và thay vào đó là sự dẫn dắt của đạo diễn, nhà biên đạo võ thuật huyền thoại của Hồng Kông, Viên Hòa Bình.
Crouching Tiger, Hidden Dragon 2: The Green Legend (Ngọa Hổ Tàng Long 2: Truyền thuyết Xanh)
Châu Tử Đan trong phần tiếp theo của “Crouching Tiger, Hidden Dragon” - Ngọa Hổ Tàng Long.

The Boy And The Beast (Cậu bé và Quái vật)

Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Mamoru Hosoda được sản xuất bởi hãng Studio Chiz do chính Hosoda làm chủ. Cốt truyện kể về Kyuta, một cậu bé đến từ Shibuya và Kumatetsu, một quái vật cô đơn đến từ thế giới hư cấu Jutengai. Một ngày, Kyuta lạc vào thế giới của Kumatetsu, và quái vật đã trở thành người dẫn đường cho cậu. Kyuta và Kumatetsu đã cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu trên hành trình trở về...
The Boy And The Beast (Cậu bé và Quái vật)
Một cậu bé và một con quái vật cô đơn giữa lòng Tokyo.

Fires On The Plain (Cuộc chiến trên đồng bằng)

"Fires On The Plain" lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển máu me cùng tên của đạo diễn Ichikawa Kon, phát hành năm 1959. Cốt truyện theo chân một người lính mắc bệnh lao và những đồng đội của anh khi họ tìm cách rút quân khỏi một căn cứ quân sự Mỹ vào cuối cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Bệnh tật, cái đói và sự tuyệt vọng đã đẩy họ đến tận cùng sự điên loạn. Sự góp mặt của nhà làm phim người Nhật, Shinya Tsukamoto, trong cả vai trò đạo diễn và diễn viên đảm bảo mang tới một tác phẩm khắc họa sự khốc liệt của địa ngục chiến tranh theo một cách hoàn toàn khác biệt so với những gì khán giả thường thấy trên màn ảnh.

Fires On The Plain (Cuộc chiến trên đồng bằng)
Cuộc chiến sinh tồn trong khu rừng rậm của những người lính Nhật.

Ghost Blows Out The Lamp (Ma thổi đèn)

Nếu như Tsukamoto chuyển hướng từ các tác phẩm khoa học biễn tưởng sang đề tài chiến tranh thì Lưu Chuẩn lại đang thực hiện cuộc hành trình ngược lại. Đạo diễn lừng danh của Trung Quốc với những tác phẩm ảm đạm về thế chiến thứ hai như “City of Life and Death” (2009) quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2006 của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng có tựa đề "Ghost Blows Out The Lamp" vào trong một tác phẩm điện ảnh theo phong cách khoa học viễn tưởng. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại những yếu tố giật gân như xác ướp đội mồ sống dậy theo kiểu Indiana Jones nhưng mang nhiều tính địa phương hơn với những chi tiết thần thoại Trung Quốc.
Ghost Blows Out The Lamp (Ma thổi đèn)
Một tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Lục Xuyên, bộ phim “The Last Supper”.

Diving Bell (Tàu lặn)

Dựa trên thảm họa chìm phà Sewol, bộ phim tài liệu luận chiến của tác giả Lee Sang-ho and Ahn Hae-ryong chắc chắn không phải được làm ra để khen ngợi chính phủ Hàn Quốc. Sau khi tác phẩm được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan vào năm ngoái, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà chức trách, kinh phí tổ chức liên hoan do nhà nước tài trợ đã bị cắt giảm xuống còn một nửa và hạng mục phim tài liệu bị rút khỏi danh sách dưới áp lực của chính phủ Hàn Quốc. Rõ ràng, sự kiện phát hành bộ phim này rất được mong đợi như một hành động phản ứng chống lại sự kiểm duyệt. 
Diving Bell (Tàu lặn)
"Diving Bell" miêu tả tai nạn chìm phà Sewol như một vụ bê bối quốc gia.

The Wailing (Tiếng khóc than)

Dù chưa có nhiều tác phẩm nhưng hai bộ phim đầu tay của đạo diễn Na Hong-jin là “The Chaser” (2008) và “The Yellow Sea” (2010) đã đủ hứa hẹn trước những tác phẩm ngày càng có chất lượng cao. Bộ phim thứ ba của anh lấy bối cảnh nông thôn Hàn Quốc, theo chân một cảnh sát tiến hành điều tra những tin đồn bí ẩn với sự giúp sức từ một pháp sư địa phương. Đạo diễn-diễn viên người Nhật Takeshi “Beat” Kitano sẽ tham gia diễn xuất trong phim.
The Wailing (Tiếng khóc than)
Kwak Do-won vào vai sĩ quan cảnh sát trong phim "The Waiiling".

Journey To The Shore (Hành trình tới bờ biển)

Câu chuyện kể về người chồng (Asano Tadanobu), được cho là đã mất tích ngoài biển, bất ngờ xuất hiện sau ba năm, “Journey to the Shore” nghe có vẻ giống như một bản thể của “Move Over, Darling” (1963), hay “The Return of Martin Guerre” (1982) hay thậm chí đúng như tiểu sử của nhà biên kịch-đạo diễn bộ phim. Những năm qua Kurosawa Kiyoshi (“Tokyo Sonata”) đã tự mình biến mất trong các hoạt động làm phim, để rồi trở lại và được chào đón. Đây là lần hợp tác đầu tiên của Kiyoshi với Asano kể từ bộ phim “Bright Future” (2003). "Journey To The Shore" đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 68 diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua.
Journey To The Shore (Hành trình tới bờ biển) Asano Tadanobu and Fukatsu Eri thủ vai cặp vợ chồng trong tác phẩm "Journey To The Shore".

The Admiral: Roaring Currents (Đại thủy chiến)

Lấy bối cảnh cuối thế kỷ 16, tại vùng biển mà cách đây một năm, chiếc phà Sewol chìm mang theo sự sống của 304 hành khách và uy tín quốc gia, tác phẩm sử thi hải quân của Kim Han-min đã trả lời cho câu hỏi đang dấy lên của người dân Hàn Quốc về cái gọi là lòng tự hào dân tộc. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên bán được hơn 14 triệu vé nội địa, và thu về hơn 100 triệu đô la Mỹ. 
The Admiral: Roaring Currents (Đại thủy chiến)
Quân đội Hàn Quốc chuẩn bị giáp mặt với Nhật Bản trong tác phẩm hành động về chủ nghĩa dân tộc "Đại Thủy Chiến".
 
Lumye (tổng hợp)
Ảnh: Illusion

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có ai hóng review chi tiết về em SRM này không