Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015

Lê Đức 2015-07-07 18:58
- Vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2015 để lại nhiều dư vị trong lòng người yêu nhạc với những màn kết hợp xuất sắc và ấn tượng.

“Sao anh vẫn chờ” – Thùy Linh, Thái Hiền (Đội Đàm Vĩnh Hưng)

Thùy Linh và Thái Hiền được cho là cặp đấu quyết liệt nhất trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu. Sự ngọt ngào, quyến rũ, kỹ thuật của giọng ca đến từ Kon Tum kết hợp với  yếu tố bản năng, nội lực, phá cách của cô sinh viên chuyên ngành mỹ thuật đã dành được nhiều khen ngợi từ các huấn luyện viên. Hai nữ học trò của Mr. Đàm khẳng định cách xử lý riêng biệt và đầy màu sắc trong “Sao anh vẫn chờ”, một sáng tác của Lưu Thiên Hương từng được Hương Tràm thể hiện rất thành công. 
Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015
Thái Hiền (bên trái) đối đầu với Thùy Linh trong một sáng tác của Lưu Thiên Hương. 
Kết thúc cuộc đấu, Tuấn Hưng khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên chọn Thái Hiền vì cô gái này sở hữu chất giọng khàn rất hợp với đàn anh, tuy nhiên giọng ca “Anh còn nợ em” vẫn quyết định chọn Thùy Linh. Mr. Đàm không quên dành những lời có cánh cho Thái Hiền và mong muốn các đồng nghiệp sẽ cứu thí sinh của mình. Mặc dù không tin tưởng vào những hứa hẹn của “ông hoàng nhạc Việt” nhưng Thu Phương vẫn quyết định cứu Thái Hiền. Khi bước lên sân khấu để đón chào “tân binh” của đội mình, ca sĩ của “Chưa bao giờ” không quên gửi gắm Đàm Vĩnh Hưng với câu ca dao: “Cây cao bóng mát không ngồi/ Ra đứng chỗ nắng trách trời không râm”. Câu nói của Thu Phương ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội với nhiều bình luận thú vị từ phía khán giả. 

“Ừ thì” – Thái Sơn, Hải Yến, Thanh Duy (Đội Thu Phương)

Việc giảm thiểu số thí sinh mỗi đội chỉ còn lại 11 thành viên đã kéo theo mỗi đội có một tiết mục đối đầu “tay ba”. Tiết mục đối đầu giữa 3 thí sinh trong một đội khiến các huấn luyện không khỏi đau đầu vì phải lựa chọn những thí sinh có màu sắc âm nhạc tương đồng hoặc có thể hòa quyện được với nhau trong ca khúc thích hợp. Huấn luyện viên Thu Phương đã chọn ca khúc “Ừ thì” và dàn dựng bài hát thành một vở nhạc kịch về câu chuyện tình tay ba. Mỗi thí sinh đều phát huy được thế mạnh của  mình. Hải Yến khoe chất giọng ngọt ngào. Thái Sơn hát luyến láy còn Anh Duy có giọng hát lạ và cách xử lý hiện đại. Mỹ Tâm thích cá tính của cả ba giọng ca. Tuấn Hưng đánh giá cao Hải Yến còn Đàm Vĩnh Hưng thích hai giọng ca nam vì xử lý tốt cả nốt trầm lẫn nốt cao. 
Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015
Anh Duy (bên phải), Thái Sơn và Hải Yến đều được đi tiếp.
Thu Phương cảm ơn ba học trò của mình vì đã vẽ ra đúng bức tranh về tình yêu mà cô mong muốn. Cuối cùng cô chọn Anh Duy vì khả năng sáng tạo và đi đường dài. Trong khi chờ các huấn luyện viên khác quyết định bấm cứu, Thái Sơn chủ động xin họ giữ lại Hải Yến vì anh nhìn thấy sự cố gắng của cô trong cuộc thi. Khi bày tỏ mong muốn, nam thí sinh xúc động đến nghẹn lời. Ngay giây phút cuối cùng Mỹ Tâm quyết định bấm nút và cô cứu cả hai thí sinh vì tình cảm đẹp của đôi bạn này. Hành động nghĩa hiệp của “họa mi tóc nâu” đã khiến giọng ca “Hà Nội 12 mùa hoa” khóc vì xúc động.

Mashup “Chị tôi” – Kiều Anh, Thái Dương (Đội Thu Phương)

 Kiều Anh và Thái Dương là hai thí sinh có màu sắc và cá tính âm nhạc hoàn toàn khác biệt trong đội Thu Phương. Trong khi Kiều Anh được biết đến như một ca nương trẻ tài năng bậc nhất làng ca trù thì Thái Dương lại là một chàng rocker nam tính và đầy gai góc. Trong bản mashup hai ca khúc cùng tên “Chị tôi”, Kiều Anh tiếp tục khẳng định một giọng hát ngọt ngào, mềm mại trong khi Thái Dương gây ấn tượng với sự mạnh mẽ trong từng câu hát.
Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015
Kiều Anh được Thu Phương chọn trong khi Thái Dương được Tuấn Hưng cứu. 
Trong phần nhận xét của các huấn luyện viên, Mỹ Tâm cho rằng đây là một màn trình diễn thú vị, tương tự như vậy, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều khen ngợi cho phần kết hợp và bày tỏ Thu Phương sẽ rất khó để chọn thí sinh sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi chia sẻ tình cảm của mình dành cho hai thí sinh, huấn luyện viên Thu Phương dành cơ hội đi tiếp cho Kiều Anh. Ngay lập tức, Tuấn Hưng bấm nút cứu rocker Thái Dương đúng như chia sẻ trước đó của nam ca sĩ “hôm nay một trong hai em sẽ phải về với anh”.

“Beat it” – Đăng Quang, Hữu Toàn (Đội Tuấn Hưng) 

Đăng Quang và Hữu Toàn là hai chàng trai duy nhất trong đội và đều là những giọng ca không chỉ hát hay mà còn chơi được piano. Phần kết hợp của hai thí sinh đội Tuấn Hưng được các huấn luyện viên đánh giá cao. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng đây là tiết mục có chuyên môn cao nhất trong 3 mùa Giọng hát Việt và cũng là lần đầu tiên có sự xuất hiện của 2 cây dương cầm trong lịch sử cuộc thi này. Việc chọn một và bỏ một đối với Tuấn Hưng tưởng như rất khó khăn nhưng nam ca sĩ nhanh chóng chọn Đăng Quang, người thể hiện xuất hơn trong cuộc đấu chứ không chọn Hữu Toàn, người anh dành nhiều kỳ vọng trước đó.
Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015
Đăng Quang (bên trái) được Tuấn Hưng chọn, Hữu Toàn về đội Thu Phương.
Khi bị huấn luyện viên từ chối chọn mình, Hữu Toàn tỏ ra hơi buồn nhưng không bi lụy. Nam thí sinh bộc bạch, anh tham dự Giọng hát Việt và đứng trên sân khấu không vì điều gì hết, mà chỉ vì yêu ca hát. Hữu Toàn coi huấn luyện viên của mình như mộ người thầy đã hết lòng hỗ trợ mình trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Khi nghe học trò gọi thầy, Tuấn Hưng xúc động đến rơm rớm nước mắt. Trước sự chân thành và biết trước biết sau của học trò Tuấn Hưng cả Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng đồng loạt bấm nút “cứu” thí sinh. Mr. Đàm chia sẻ, anh thích những người học trò sống có tình nghĩa và tôn trọng thầy trong khi Thu Phương quả quyết mình sẽ là cô giáo cuối cùng của Hữu Toàn. Kết quả nam thí sinh chọn về với giọng ca gốc Hải Phòng. 

 “Try” – Đức Phúc, Hoàng Long (Đội Mỹ Tâm)

“Try” là một trong những tiết mục ấn tượng nhất của vòng Đối đầu Giọng hát Việt năm nay. Màn kết hợp giữa Đức Phúc, cậu sinh viên năm nhất nổi tiếng nhút nhát với Hoàng Long, chàng trai hài hước và cá tính được cho là một tiết mục song ca hoàn hảo chứ không phải một cuộc đối đầu. Thu Phương dành nhiều khen ngợi cho Mỹ Tâm khi giúp Đức Phúc bản lĩnh và tự tin hơn trên sân khấu. Huấn luyện viên Tuấn Hưng cũng cho rằng Đức Phúc là một giọng ca xuất sắc của năm nay trong khi Mr. Đàm nhìn thấy tố chất nghệ sĩ trong con người Hoàng Long. Hoàng Long là một người song ca tuyệt vời khi giúp người em cùng đội hát hay và cảm xúc hơn. 
Những màn đối đầu “gay cấn” trong Giọng hát Việt 2015
Đức Phúc (bên trái) là người được Thu Phương chọn đi tiếp. 
Đến lượt huấn luyện viên Mỹ Tâm, cô dành khen ngợi cho Hoàng Phong vì đã thực sự lột xác so với vòng Giấu mặt, còn Đức Phúc là người mà nếu nghe lần đầu, không ai nhìn đến cậu, còn khi Phúc cất giọng lên thì người ta sẽ bị giọng hát ấy lay động trái tim. Dù phải rất khó khăn để đưa ra quyết định, cuối cùng Mỹ Tâm chọn Đức Phúc.
Lê Đức
( theo congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bài tập đơn giản giúp Solar (MAMAMOO) có được cơ bụng số 11 đốt mắt