'Người phán xử' tập 14: Phan Hải bắt cóc vợ về nhà để xin lỗi

2017-05-11 08:30
- Phan Hải đã biết yêu vợ, nhưng vẫn... ngu ngốc trong tập mới nhất của "Người phán xử".

Tập phim mới nhất của Người Phán Xử bắt đầu bằng cảnh Lê Thành tiếp chuyện mẹ nuôi về người bố đẻ. Bà Hà biết rõ con mình đã gặp được ai, cảm nhận được nhiều liên luỵ không hay có thể xảy ra khi tiếp xúc với giới kinh doanh ngầm của Phan Quân, bà đã cảnh báo Lê Thành về những hoạt động gần đây của ông ta. 

Chính Phan Thị đã bỏ vốn ra mua lại cổ phần của khu chợ nơi bà Hà đang kinh doanh. Khi đập cả khu đi để xây trung tâm thương mại như kế hoạch, những tiểu thương như bà sẽ mất hết công ăn việc làm. Điều này lại khiến Lê Thành phải suy nghĩ thêm rất nhiều sau chuyện xảy ra với goá phụ Mai. 

Phan Hải trong tập này lại đột nhiên có chuyển biến mới về tâm lý. Khi biết tin vợ mình bị bệnh nặng phải phẫu thuật chân. Anh đâm ra động lòng thương vợ. "Con cứ tưởng nó chỉ bị nhẹ thôi, bác sĩ cũng bảo là bình thường, ai ngờ phải đi mổ" – Hải nói với mẹ. 

Phan Hải bỏ mặc không quan tâm đến bồ nhí nửa, mặc xác Vân Điệp ở một mình. Anh đón vợ về nhà theo cách rất "Phan Hải", đưa cô lên xe của bệnh viện rồi "bắt cóc" về nhà. Sau đó, nắm tay vợ, quỳ xuống xin lỗi rồi nói những lời ngọt ngào, thậm chí nhờ cả cu Bi nói hộ "mẹ đừng giận bố nữa". Chứng kiến cảnh đó, dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng Diễm My vẫn không giấu được niềm vui, dù chỉ là một đường môi khẽ cười. 

Bị Phan Hải dập máy, Vân Điệp tức điên. Trong lúc đó, cảnh sát điều tra Tuấn Anh đã tìm đến phòng cô ả để thẩm vấn. Ban đầu Vân Điệp chối đây đẩy rằng mình không biết gì. Nhưng chỉ sau vài biện pháp nghiệp vụ của nhân viên điều tra, Vân Điệp đã hoảng hốt tột độ và khóc lóc xin khai hết tất cả mọi thứ, đồng ý hợp tác với cảnh sát. 

Phan Hương vẫn tức điên vì Khải Sở Khanh. Cô ép Bảo Ngậu phải giết chết bạn của mình trước ngày hạn. Khi thấy hôn lễ của con gái mình bị huỷ, bà Hồ Thu gọi Bảo Ngậu đến hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, khi biết con gái mình muốn giết Khải, bà từ chối đứng ra trực tiếp can ngăn mà bảo Bảo Ngậu tự lo mà xoay sở cách giải quyết. 

Cuối cùng, Bảo Ngậu đành phải dắt bạn mình ra rừng để thủ tiêu. Đầu tiên, anh định dùng dao, nhưng do sự van xin tha thiết của bạn, Bảo Ngậu chuyển sang dùng súng để "mày sẽ không thấy đau đớn một chút nào". Ngay lúc ấy, Phan Hương phát hiện ra mình đã có thai với Khải, vừa biết chuyện thì mới nhớ ra là đã sai Bảo Ngậu đi xử Khải mất rồi. Tuy nhiên, may là Khải vẫn chưa chết. Với tài cán của mình, Bảo Ngậu chỉ giàn dựng cảnh thủ tiêu như thật để quay clip gửi Phan Hương mà thôi. 

Về phần Thế Chột, sau một thời gian giấu mặt, Thế Chột quyết định tiếp cận anh trai Phan Quân là Phan Sơn. Phan Sơn trước kia từng là đối tác với Thế Chột, nhưng tính ra vẫn là bề dưới. Phan Quân khi đó vẫn chỉ là tay chân đàn em. 

Nhưng sau khi vào tù, Thế Chột phát hiện ra là chỉ có một mình mình là phải chịu hậu quả, 2 anh em họ Phan vẫn ung dung tại ngoại. Giờ đây trở lại, thấy Phan Sơn vẫn chỉ là một ông lão cai quản vài quán bar hèn kém, hắn đã khích bác, doạ nạt Sơn, định dùng ông ta để đục khoét vốn liếng và phá hoại Phan Thị. 

người phán xử

Hùng Cá Rô đã trốn thoát khỏi trại giam và đột nhập vào Phan Thị. Tuy nhiên, Lương Bổng đã phát hiện ra anh ta. Khi lấy lời khai, Hùng Cá Rô kể rằng mình đã có một hành trình khá khắc khổ và hành xác để quay lại được đây. 

Khác với Lương Bổng và Phan Hải không hề tin lời Hùng và muốn khử anh ta, ông trùm giữ anh ta ở lại Phan Thị. Hoá ra, Phan Quân đã dùng quan hệ để mua chuộc cảnh sát Vũ Bắc giúp Hùng Cá Rô trốn trại. Vũ Bắc cũng nhận biết rõ mình đang bị phía cảnh sát hình sự Tuấn Anh để ý và tìm cách đối phó, xoá dấu vết. 

Theo Minh Quân/ Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo