MC Phan Anh khéo chiều con gái

Khôi Nguyên 2015-04-04 15:00
- Tập 23 của "Bố ơi! mình đi đâu thế?" chứng kiến những giây phút thổ lộ chân thật cùng những món quà bất ngờ mà các cặp bố con dành cho nhau.

Hành trình của "Bố ơi! mình đi đâu thế?" tiếp tục dừng chân ở Phan Thiết cùng với những mẩu chuyện nhỏ ngộ nghĩnh và đáng yêu của các bé. Bo - chị cả lớn tuổi nhất trong số các bé tham gia chương trình đã có những lời tâm sự rất chân thành và hồn nhiên về bố của mình và các thành viên khác trong nhóm. Bo nhận xét bố mình là khó tính và khó gần nhưng sau khi tham gia chương trình đã thay đổi rất nhiều và giành nhiều thời gian cho con hơn.

Để có được sự yêu thương, tin tưởng và chia sẻ của các con, bố Phan Anh chia sẻ bí quyết để thành công với trẻ con đó là sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhưng phải vô cùng dứt khoát thì chắc chắn các con sẽ mở lòng mình để mình dễ dàng bước vào và hòa nhập với thế giới của con.


Ông bố Phan Anh hết sức tỉ mẩn trong công cuộc tạo món quà cho bé Bo.

Đi kèm với những chia sẻ chân thành đó bố Phan Anh dù luôn bộc lộ sự nghiêm khắc với con gái lớn nhưng cũng cho thấy sự tinh tế, tâm lý. Biểu hiện rõ nét trong tập này đó là phần thử thách mua quà bất ngờ cho con gái. Dù cả 4 ông bố đều thống nhất chọn may áo dài cho các con của mình nhưng MC Phan Anh luôn là người cẩn trọng nhất. Anh không chỉ chọn cho con vải may áo dài đặc biệt mà còn nghĩ cách để trao đổi với thợ may nhằm mang đến cho bé Bo một món quà “độc nhất vô nhị”. Vì thế, trong quá trình đến tìm thợ may anh nhất quyết đợi cho bằng được để trình bày ý tưởng của mình.


4 ông bố chọn vải để may áo dài cho các con.

Đáp lại sự cẩn thận đó, chiếc váy dành cho Phan Bo khi xuất hiện ở phần cuối của tập phim thật sự nổi bật. Suti đã không ngừng thốt lên vì khi bé Bo bước ra “sân khấu” những họa tiết lấp lánh trên thân áo khiến bé càng nổi bật hơn. Sự sâu sắc, tình cảm của hai bố con trong tập phim này khiến nhiều người cảm động.

Không chỉ Phan Anh mà các ông bố còn lại thông qua hành trình này đã gần gũi hơn với các con, kiên nhẫn hơn với các con thậm chí khi các con nhõng nhẽo vì những câu chuyện rất trẻ con. Ông bố hậu đậu Minh Khang dịu dàng dỗ dành Suti khi cô nhóc khóc nhè vì không kịp mang theo bông hoa súng đi chơi cùng hay như ông bố dễ tính nhất Trần Lực cũng rất nhiệt tình với những câu chuyện không đầu không cuối và kỳ quặc của cậu con trai mình về đàn chim bồ câu trước sân nhà.


Ông bố Minh Khang dịu dàng dỗ dành bé Suti.

Cặp bố con "nhí nhố" Hoàng Bách - Hoàng Minh.

Nhiệm vụ bí mật trong thử thách lần này không quá vất vả nhưng đòi hỏi sự hiểu ý giữa bố và các con. Các bố và các con sẽ chia thành 2 nhóm và chuẩn bị quần áo cho nhau. Tưởng chừng như đơn giản nhưng các bố và các bé đều gặp trục trặc khi không hề biết kích cỡ của nhau. Các bé không biết bố mặc size bao nhiêu và các ông bố thậm chí không nhớ được cân nặng của con mình.

Các bé được cầm tiền tự chọn và mua quần áo cho các bố, đồng thời phải tự cân đối để có đủ tiền ăn cho bữa trưa. Những cuộc tranh luận, cân nhắc kỹ lưỡng của các con tại các cửa hàng quần áo khiến không khí tập phim càng nhộn nhịp hơn. Trong khi đó, các ông bố sau khi tự chọn vải, chọn kiểu dáng để may đồ cho các con đã tìm mọi cách thuyết phục để các thợ may sớm hoàn thành những món quà cho mình với giá thành rẻ nhất.


Bé Bo vui sướng nhận món quà từ ông bố Phan Anh.

Thành quả bất ngờ khi các con và các bố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chọn cho nhau những bộ trang phục vô cùng đẹp mắt. Màn trình diễn thời trang của nhóm người mẫu bố và con đã để lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp về tình cảm gia đình và hạnh phúc khi được trải qua những ngày tháng phiêu lưu thú vị cùng nhau. Đó là Tê Giác với chiếc áo dài đỏ cùng trang phục chọn cho bố Hoàng Bách dù khá chật nhưng hai bố con rất phong cách. Trần Bờm xuất hiện với áo dài xanh cùng “quần lửng” khiến tất thảy mọi người cười bò vì cậu bé chẳng khác nào quan huyện về làng. Trong khi đó bố Trần Lực được con trai chọn cho chiếc áo màu xanh hoa lá cành và quần âu khá phù hợp. Bố Minh Khang với màn múa chiếu khi được con gái Suti chọn cho chiếc áo nâu hợp phong cách. Cô bé cũng được bố chọn cho áo dài hồng may kiểu cổ thuyền mà bé rất thích. Và dĩ nhiên, cặp bố con Phan Anh – Phan Bo gây ấn tượng mạnh nhất dù trang phục của ba bị bông đùa rằng “giống như đồ con gái”.


Khôi Nguyên
Ảnh: Bố ơi! Mình đi đâu đấy?
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: 'Đã ra miền Trung viện trợ chưa?'