Leonardo DiCaprio với vai diễn câm đầu tiên trong sự nghiệp

Lumye 2015-07-22 19:01
- Leonardo DiCaprio lần đầu vào vai diễn "câm lặng" trong tác phẩm sử thi kinh dị mới của đạo diễn dành giải Oscar Alejandro González Iñárritu.

"The Revenant" do đạo diễn Alejandro González Iñárritu thực hiện. Kịch bản phim do Iñárritu và Mark L. Smith chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2003 của nhà văn Michael Punke với nội dung dựa trên cuộc đời của một người đàn ông sống ở vùng biên giới tên là Hugh Glass. Phim có sự góp mặt của các ngôi sao Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, và Domhnall Gleeson.

The Revenant: Hành trình trả thù của bóng ma quá khứ
Đạo diễn Iñárritu chỉ đạo diễn xuất trong phim cho DiCaprio.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật diễn ra và thế kỷ 19, "The Revenant" theo chân Hugh Glass (DiCaprio), một thợ săn bị một con gấu đánh tơi tả trong lúc đang đi săn. Những người đồng hành của anh do John Fitzgerald (Hardy) cầm đầu đã cướp và để mặc anh chết nhưng Glass đã sống sót và quyết tâm trả thù những kẻ đã phản bội anh. Tác phẩm ghi lại cuộc phiêu lưu của một kẻ sống sót qua cái chết và sức mạnh phi thường của tinh thần con người. Với ý chí tuyệt đối và tình yêu gia đình, Glass đã vượt qua mùa đông khắc nghiệt để mưu cầu cuộc sống và tìm thấy sự cứu chuộc cho tâm hồn.

The Revenant: Hành trình trả thù của bóng ma quá khứ
"Tôi không còn sợ cái chết. Tôi đã chết rồi."

Tháng 8 năm 2001, nhà sản xuất Akiva Goldsman mua phần bản thảo chưa xuất bản của Punke với ý định thực hiện một bộ phim. Ban đầu, tác phẩm được giao cho nhà biên kịch Dave Rabe và đạo diễn Park Chan-wook với vai nam chính dành cho Samuel L. Jackson. Tiếp đến là đạo diễn John Hillcoat và nam diễn viên Christian Bale. Tuy nhiên cả hai ê kíp này đều không tiếp tục dự án. Mười năm sau, kể từ ngày ý tưởng sản xuất bộ phim ra đời, đạo diễn Iñárritu quyết định đảm nhiệm vai trò chỉ đạo phim với phần diễn xuất của tài tử điện ảnh DiCaprio. Phim bấm máy vào tháng 10 năm 2014.

Bộ phim được thực hiện ngay sau khi González Iñárritu hoàn tất "Birdman", tác phẩm vừa chiến thắng giải thưởng Oscar danh giá trong cả hai hạng mục quan trọng nhất dành cho đạo diễn và bộ phim của năm.

Trailer phim "The Revenant"

Nói về việc lựa chọn Leonardo DiCaprio cho vai diễn trong phim, đạo diễn Iñárritu cho hay, ông cố gắng nắm bắt và thể hiện trên phim một kiểu người Mỹ khác biệt, điều mà khán giả không thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh Hollywood từ xưa tới nay. Nhân vật của của DiCaprio bị tấn công bởi một con gấu, bị bỏ rơi và phải lặn lội 300 dặm để trả thù. Đối với Iñárritu, những sự thật trần trụi của cuộc đời Glass chỉ là khởi đầu, một cơ hội để xem xét Glass như ví dụ về khả năng không nao núng của tinh thần con người chống lại rất nhiều thách thức: chủng tộc, thể chất, tinh thần và xã hội. Đó là cơ hội để đạo diễn nhào nặn nên nhân vật Glass của riêng mình như sự lý giải của ông về con người mà Glass có thể trở thành.

The Revenant: Hành trình trả thù của bóng ma quá khứ
Ngân sách sản xuất phim là 60 triệu đô la, các cảnh quay được thực hiện tại vùng núi của Canada.

Đây là một thách thức mới đối với DiCaprio bởi vì trước đó anh đã đảm nhiệm rất nhiều vai có thoại trong khi nhân vật lần này gần như không nói gì. Làm thế nào để chuyển tiếp một hành trình cảm xúc và trạng thái lo lắng của nhân vật mà không nói ra bất cứ một lời nào? Trả lời về vấn đề này, nam diễn viên 40 tuổi cho tờ Grantland biết: "Chính điều này mang tới cho tôi bản chất của điện ảnh: không phải dựa vào lời nói mà là hình ảnh và những cảm xúc."

Bộ phim được quay hoàn toàn dưới ánh sáng tự nhiên. Đây là một điều đặc biệt bởi nó không chỉ mang đến sự chân thực cho những cảnh quay mà còn góp phần đưa diễn viên vào một cuộc phiêu lưu tinh thần và thể chất thực sự. Như đạo diễn Iñárritu từng tuyên bố, cho tới nay chúng ta không còn những cuộc phiêu lưu nữa. Loài người có thiết bị định vị, có điện thoại và hệ thống liên lạc, chẳng còn ai đi lạc nổi... Nhưng những diễn viên của "The Revenant" đã trải qua một hành trình thực thụ ngập tràn cảm xúc và những thách thức mà cơ thể họ phải vượt qua ở chính giữa thiên nhiên tiềm tàng đầy mối hiểm nguy. Khi khán giả thưởng thức bộ phim, cũng là khi chúng ta chứng kiến những gì mà các diễn viên đã nếm trải, chúng ta sẽ hiểu được loài người ngày nay yếu ớt đến mức nào với những căn hộ tiện nghi ấm áp...

The Revenant: Hành trình trả thù của bóng ma quá khứ
Hardy vào vai kẻ phản bội.

The Revenant: Hành trình trả thù của bóng ma quá khứ
Tạo hình nhân vật của DiCaprio với bộ râu xồm xoàm và bộ quần áo dày nhiều lớp.

Hành trình với "The Revenant" không chỉ khắc họa quá khứ mà còn cho thấy tương lai. Trong quá trình quay phim, ê kíp thực hiện đã tận mắt quan sát hiện tượng nóng lên toàn cầu khi những tảng băng tan chảy ở bối cảnh quay phim dự kiến. Kết quả là cả đoàn phải tìm bối cảnh thay thế. Không dừng lại ở đó một trận bão tuyết với nhiệt độ ở mức âm 29 độ đã xảy ra trong quá trình làm phim. Nước từ sông dâng lên và tuyết ở khắp mọi nơi. Các ngón tay lạnh cóng chỉ sau 40 giây tiếp xúc với không khí. Cả đạo diễn và các thành viên khác của ê kíp làm phim đều phải chống chọi với cái lạnh buốt giá suốt nửa tiếng đồng hồ đi bộ để sắp đặt bối cảnh. Chia sẻ về sự lăn xả của các diễn viên, đạo diễn Iñárritu nói: "Các diễn viên không diễn ở trước tấm màn xanh mà cười đùa... Họ ở trong nỗi cùng cực! Và họ thực sự cảm thấy lạnh điên lên được! Họ không hề diễn!"

Phim dự kiến ra mắt vào cuối năm nay tại Mỹ và công chiếu toàn cầu vào ngày 8 tháng 1 năm 2016.


Lumye (tổng hợp)
Nguồn ảnh: Foxmovies
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương