Học sinh lớp Một – Hành trình trưởng thành của những "tiểu thiên thần đi lạc"

An Ni 2015-04-27 15:02
- (Emdep.vn) - Với đề tài độc đáo, ý nghĩa, sự tham gia của các "tiểu thiên thần", cặp "thầy cô" nổi tiếng Tống Tiểu Giai và Trần Học Đông, "Học sinh lớp Một" hiện đang là một trong những show thực tế đáng xem nhất của Trung Quốc.
Picasso từng nói: “Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ bẩm sinh”. Giáo dục ban đầu sẽ nuôi dưỡng mỗi cá nhân thành những con người khác nhau, dần đi tới tương lai không thể nắm bắt ấy. Cùng về chủ đề thiếu nhi, song Show thực tế “Học sinh lớp Một – Grade One” của đài Hồ Nam (Trung Quốc) đã khai thác một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ, ấy chính là quá trình trưởng thành và tiếp nhận giáo dục đầu tiên của trẻ em, khi các em bước vào lớp Một.
Học sinh lớp Một 1
Đúng như tên gọi, “Grade One” nói về 36 học sinh lần đầu vào tiểu học. Ai cũng biết, mỗi gia đình ở Trung Quốc chỉ được phép sinh một con, điều này khiến những đứa trẻ trở thành tình yêu lớn, mang theo bao kỳ vọng của không chỉ cha mẹ mà cả đại gia đình. Giờ đây, các em phải tạm xa nhà để gia nhập tổ ấm mới - trường nội trú Tương Quân, với bạn mới, thầy mới, được học nhiều kiến thức hơn. Liệu các em có thể hòa hợp và tiếp nhận giáo dục một cách dễ dàng? Qua các máy quay ẩn, chương trình thực tế “Học sinh lớp Một” đã ghi lại toàn bộ những bỡ ngỡ, xung đột, tâm tư ấy một cách khéo léo, chân thực.
Học sinh lớp Một 2
Thầy cô cùng bảy “tiểu yêu quái” tinh nghịch nhưng dễ thương.

Dàn casting thu hút

Ấn tượng đầu tiên với khán giả đó là ngôi trường thực nghiệm đẹp như mơ, với thiết kế Châu Âu cổ kính. Để tăng thêm phần hấp dẫn, hai nhân vật nổi tiếng là ảnh hậu Tiểu Tống Giai và diễn viên ca sỹ Trần Học Đông cũng tham gia với vai trò cô bảo mẫu và thầy chủ nhiệm. Trong thời gian 60 ngày, họ phải giáo dục, dạy dỗ và đồng hành cùng 36 “tiểu yêu quái” nghịch ngợm lớp 1/1. Tiêu biểu trong số đó là 7 học sinh đặc biệt với tính cách trái ngược: Cô bé Lục Dục Lâm mũm mĩm tuy tự ti nhưng luôn cố gắng trong mọi việc, cậu “Xêko mỏ nhọn” Lý Hạo Dục hay nói leo nhưng cũng rất đỗi ngây thơ, “Hoàng tử Lai” cực đẹp trai nhưng siêu nghịch ngợm Tây Mông Tử, Trần Tư Thành hiền lành song thiếu thốn tình cảm gia đình, “công chúa” Vương Tử Toàn điệu đà mà tốt bụng, “trái táo nhỏ” An Kỳ Nhĩ xinh đẹp và hiếu thắng, chàng trai Mã Hạo Hiên cộc cằn khó bảo. Đó là những thành phần ta hoàn toàn có thể bắt gặp trong bất kì lớp học nào. 
Học sinh lớp Một 3
Vẻ đẹp trong veo khiến vạn người mê.
Vốn nổi tiếng sẵn trên mạng, sự xuất hiện của “thiên sứ đi lạc” An Kỳ Nhĩ và cậu bé người lai Tây Mông Tử khiến người xem không thể rời mắt. Tuy nhiên, những đứa trẻ hồn hậu, dễ thương, đáng yêu như thiên thần này lại có lúc nghịch ngợm đến “đau đầu”.
Học sinh lớp Một 4
Tống Tiểu Giai và Trần Học Đông lần đầu tiên trở thành thầy cô.

Tình huống, cảm xúc chân thực

Tưởng chừng dễ dàng, song hành trình của Tiểu Tống Giai và Trần Học Đông không hề đơn giản. Tại trường học, trước mắt các em, họ trở thành “cô Hoa” và “thầy Trần”, phải xử lý biết bao rắc rối do “nhất quỷ nhì ma” gây ra, chịu áp lực từ phía gia đình và nhà trường, được đối xử công bằng như các thầy cô khác, đồng nghĩa với việc sẽ bị hiệu trưởng khiển trách nếu làm không tốt. Họ mang trách nhiệm dạy dỗ thực sự, chứ không đơn giản chỉ đến và ghi hình. Áp lực khi chăm sóc không kĩ khiến học sinh bị ốm, đau lòng khi phải phạt học sinh,… khiến lúc đầu cả hai phải khởi động chế độ “một ngày khóc tám lần”. Ảnh hậu Tống Giai xinh đẹp quyến rũ nay phải đầu bù tóc rối dọn dẹp nhà phòng, nhà vệ sinh, múc cơm, chăm lo cho 36 đứa trẻ, một ngày ngủ được vài tiếng. Trần Học Đông hiền lành, tâm huyết cũng gặp phải tình huống khó xử với phụ huynh học sinh. 
Học sinh lớp Một 5
Thầy Trần dạy Mã Hạo Hiên và Vương Tử Toàn học làm bánh.
Nội dung phong phú, đầu tư kĩ lưỡng
Học sinh lớp Một 6
Các bé cùng so tài dọn dẹp phòng.
Mang phong cách Trung Quốc với thời lượng không quá dài, cả chương trình gồm 11 tập. Qua từng tập, các bé được tham gia nhiều hoạt động như làm quen với các địa điểm tại trường, học xếp hàng, học kiến thức, tham gia phòng chống cháy, học làm bánh, học làm thầy cô giáo,… Nhờ đó, các em dần thay đổi và biết đoàn kết với nhau hơn. Thế mới thấy, giáo dục tại nơi đây có sự đầu tư nhiều đến thế nào. Đồng thời, chính những trải nghiệm này khiến các em bộc lộ tính cách và tình cảm rất tự nhiên, để người lớn dễ dàng cổ vũ những điểm tốt và uốn nắn những thói quen chưa hay. Ví như cậu bé Lý Hạo Dục và Mã Hạo Hiên cùng “thích” lớp trưởng Vương nhân hậu, hay Tây Mông Tử nghịch ngợm thích đổ lỗi cho người khác, An Kỳ Nhĩ xinh đẹp nhưng quá háo thắng,… 
Học sinh lớp Một 7
Vương Tử Toàn và Lý Hạo Dục trong giờ học giới tính.
Ý nghĩa sâu sắc về giáo dục
Học sinh lớp Một 8
Các em học sinh tham gia lớp học với phương pháp giáo dục truyền thống.
Chương trình cho thấy nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, từ cách “yêu cho roi cho vọt” thời xưa, tới “lắng nghe thấu hiểu” thời hiện đại. Không chỉ học sinh, mà cha mẹ cũng như thầy cô cũng trưởng thành rất nhiều. Người mẹ cả ngày bên con nay phải chấp nhận và dũng cảm xa con, thầy cô cũng phải biết khi nhu khi cương, xử lý đúng đối tượng. 
Có thể nói, “Học sinh lớp Một” là một trong những show thực tế đáng xem nhất của Trung Quốc, không chỉ bởi đề tài độc đáo, mà còn bởi những ý nghĩa nó truyền tải, ấy chính là quan hệ tương quan của gia đình – nhà trường – thầy cô trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ. Sinh ra là thiên tài, thì hãy dạy các em trở thành những thiên tài. Kết thúc hành trình 60 ngày bỡ ngỡ, song các “tiểu thiên thần” để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.
 
An Ni
Nguồn ảnh: Weibo
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chỉ sai khi ta nghĩ mình sai