“Hãy sống bên anh” - Yêu bao nhiêu mới khỏa lấp được lỗi lầm?

Lee Nguyen 2014-08-05 15:02
- Bên cạnh câu chuyện về hành trình đứng lên sau vấp ngã của cô gái trẻ, “Hãy đến bên anh” còn gửi tới khán giả một lăng kính để soi rõ sức mạnh của tình thân và những góc tối của con người.
Bộ phim với một nội dung không mới, nhưng sức thu hút ấy nằm ở sự bình dị, những điều mà ta bắt gặp ngay giữa đời thường. “Hãy sống bên anh” là món quà của đạo diễn Han Jung-Hwan dành cho những ai yêu thích phim truyền hình gia đình xứ Hàn.


Cô phóng viên xinh đẹp và những điều chưa kể

Nhân vật chính trong bộ phim là Mi Sol, phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình. Đằng sau những thước quay của một MC tự tin là một quá khứ khó mở lời chia sẻ. Năm học lớp 12, Mi Sol đã mang thai khi trót qua đêm với người bạn Suk Bin - cũng là con trai của bạn mẹ Misol. Trong hoàn cảnh đó, cô buộc phải thôi học, quyết tâm sinh và nuôi nấng đứa bé trên danh nghĩa chị gái và em trai. Mọi chuyện vượt qua chẳng dễ dàng, cho tới bảy năm sau khi cô tìm được người đàn ông của cuộc đời, người sẵn sàng đưa bàn tay giúp cô ngẩng cao đầu sau vết nhơ từ quá khứ thì người bạn trai bỏ rơi cô năm nào cũng trở về. Câu chuyện năm xưa được vùi lấp giờ lại bị xới tung lên vì những mưu kế chuộc lợi của con người. Mi Sol bắt đầu hi vọng về tương lai tươi sáng thì những toan tính ích kỉ của người đời lại nghiệt ngã như sự trò đùa của số phận.

Từ một nữ sinh hồn nhiên, trong sáng, Misol phải đối mặt trước ngã rẽ cuộc đời

Một khung cảnh chân thực về những khó khăn vất vả mà một người mẹ tuổi học sinh phải đương đầu, “Hãy sống bên anh” kể về bước đi thăng trầm của cô gái trẻ nhưng khi đến với khán giả, câu chuyện đó được thêm thật nhiều những điểm sáng. Trở thành một người mẹ thật chẳng dễ dàng và điều đó còn nan giải hơn khi cô vừa tròn tuổi 18. Misol buộc phải mạnh mẽ trong vai trò làm chị, làm mẹ. Nước mắt không còn rơi vì mối tình đầu nghiệt ngã. Mi Sol dành những năm tháng ấy để vết thương lòng trong quá khứ lắng xuống, cô gái vẫn mạnh mẽ kiên cường như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Sau cơn mưa, bầu trời lại tươi sáng. Cô gặp So Ryong, tình yêu của họ như minh chứng cho thông điệp đầy ý nghĩa: “Hạnh phúc mỉm cười với những ai biết đợi chờ”.

Cuộc sống như mỉm cười khi Mi Sol gặp So Ryong, nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại

Tình yêu của những người mẹ

Xoay quanh câu chuyện về Mi Sol, “Hãy sống bên anh” còn khéo léo đưa tình yêu của 3 người mẹ lên màn ảnh. Có người mẹ vì yêu con mà chẳng hề nghĩ tới hạnh phúc của bản thân. Lại có những người mẹ cũng vì yêu con lại giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác. Ba người mẹ là những tính cách khác nhau nhưng điểm giao chung của họ là tình thương con hết mực. Làm mẹ, là muốn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất nhưng đôi khi tình yêu đó quá lớn khiến đôi mắt người mẹ trở nên không tinh tường, vô tình đẩy con vào những hoàn cảnh trớ trêu. Bi kịch xảy ra trong bộ phim suy cho cùng cùng bắt nguồn từ lòng mẹ thương con.

Nếu mẹ Mi Sol không vì bảo vệ con gái, cho Mi Sol nuôi con trên danh nghĩa chị gái, em trai trong suốt 7 năm thì cô sẽ không phải sống từng ngày với cảm giác tội lỗi, dối trá chẳng thể ngẩng cao đầu trước mọi người. Mẹ Suk Bin vì muốn con trai thoát khỏi cuộc sống vất vả mà đưa Suk Bin vào những kế hoạch chiếm đoạt khối tài sản không thuộc về mình. Từ một chàng trai tốt bụng, hiểu chuyện giờ đây trong đôi mắt chỉ còn những tham vọng che khuất tâm hồn lương thiên ngày nào. Còn câu chuyện về mẹ So Ryong, cần biết bao thời gian để người phụ nữ kiên cường chấp nhận hạnh phúc của con trai, cho dù hạnh phúc đó đến từ một cô gái có quá khứ không đẹp?

Kết thúc viên mãn cho cô gái dũng cảm

Ranh giới giữa tình yêu và sự mù quáng thật mong manh. Gây ra lỗi lầm, vậy cần biết bao tình yêu có thể khỏa lấp được hết? Bộ phim với tình tiết nhẹ nhàng, chậm rãi về hành trình vượt qua khó khăn của nhân vật chính, những mâu thuẫn trong phim cũng bắt nguồn từ sự thao túng của nhân vật phản diện khi mà những hành động đầy toan tính của mẹ con Suk Bin đẩy mạch phim tới cao trào. Họ luôn chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân và không ngừng đổ lỗi cho người khác. Khán giả như nín thở qua từng tập phim, chờ đợi một đám cưới hạnh phúc của cặp đôi Mi Sol – So Ryong và hấp dẫn hơn bao giờ hết là suy đoán về kết cục của mẹ con Suk Bin, họ sẽ phải trả giá như thế nào cho những lỗi lầm của mình?

Thông tin phim

“MY LOVE BY MY SIDE”
Tên tiếng việt: Hãy sống bên anh
Thể loại: Tình cảm
Quốc gia: Hàn quốc
Đạo diễn: Han Jung-Hwan
Diễn viên: Lee So Yeon, Lee Jae Yoon, Ohn Joo Wan
Thời lượng: 75 tập
Năm phát hành: 2014
Kênh phát sóng: 18h trên VTV3

Lee Nguyen
Nguồn ảnh: Koreandrama
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi