Gặp lại cặp đôi "Ngôi nhà hạnh phúc" sau 10 năm

Trúc An 2014-11-07 09:25
- (Em đẹp) – Cách đây 10 năm, thành công của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" đã đưa tên tuổi của Bi Rain và Song Hye Kyo phủ sóng khắp châu Á. Và đó cũng chính là bước đệm cho con đường sự nghiệp của cả hai sau này.

Còn nhớ vào năm 2004, bộ phim truyền hình “Ngôi nhà hạnh phúc” do hãng KBS sản xuất với diễn xuất của Bi Rain và Song Hye Kyo đã trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ với con số rating vượt quá 40%. Nội dung phim kể về cô gái Han Ji Eun mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong ngôi nhà do cha cô thiết kế và xây dựng. Một ngày nọ, vì cần tiền trang trải nợ nần mà hai người bạn thân của Ji Eun đã lừa cô đi du lịch để bán ngôi nhà cho diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lee Young Jae. Vì muốn lấy lại ngôi nhà nên Ji Eun đã quyết định lấy Young Jae theo hợp đồng. Còn nam diễn viên này cũng muốn dùng đám cưới để dập tắt những scandal mà anh đang vướng và cũng để trêu tức cô gái mà mình đã yêu thầm suốt 20 năm. Từ đây hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười đã liên tục xảy đến với cặp vợ chồng “hờ”. Thế nhưng cũng vì sống cùng nhau dưới một mái nhà mà cả hai đã dần dần hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.


Với nội dung hài hước cùng những bản nhạc phim lãng mạn, “Ngôi nhà hạnh phúc” đã gây nên một cơn sốt khắp châu Á trong đó có cả Việt Nam. Sức hút của bộ phim còn đến từ màn kết hợp vô cùng ăn ý của cặp đôi diễn viên chính Song Hye Kyo và Bi Rain. Tại lễ trao giải của đài truyền hình KBS cuối năm 2004, không chỉ thắng giải Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà cả hai còn cùng nhau mang về giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất. Thành công của “Ngôi nhà hạnh phúc” đã trở thành bệ phóng đưa Song Hye Kyo và Bi Rain lọt vào danh sách những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc cũng như khiến hình ảnh của họ luôn là tâm điểm chú ý của dư luận trong suốt thời gian qua.

Hãy cùng tìm hiểu sau 10 năm, cặp đôi của bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” đã có những thay đổi và bước tiến nào trong sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng.

Bi Rain


Ngay từ khi mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi, Rain đã bộc lộ niềm đam mê dành cho thể loại nhạc R'n'B và Hip Hop. Năm 18 tuổi sau nhiều lần thử giọng nhưng bị từ chối vì ngoại hình không bắt mắt, cuối cùng may mắn đã đến với anh khi lọt vào vào mắt xanh của ông chủ công ty giải trí JYP Entertainment bởi khả năng ca hát và vũ đạo tuyệt vời. Năm 2002, anh chính thức bước chân vào làng giải trí với album đầu tay “Bad Guy” và ca khúc cùng tên trong album này ngay lập tức đã trở thành một hit trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Thành công nối tiếp thành công, album thứ hai mang tên “How to Avoid the Sun” cũng đã được các khán giả yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Tuy xuất thân là một ca sĩ nhưng chính phim ảnh mới lại là lĩnh vực giúp cái tên Rain đến gần hơn với khán giả ngoài nước. Vai diễn nam tài tử Lee Yong Jae lạnh lùng nhưng cũng vô cùng hài hước của Rain trong “Ngôi nhà hạnh phúc” đã khiến trái tim rất nhiều fan nữ phải xao xuyến. Nhờ sức ảnh hưởng của vai diễn này mà album thứ 3 mang tên “It’s Raining” đã bán được hơn 1 triệu bản khắp châu Á và trở thành album bán chạy nhất không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại các nước như Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc.


Quãng thời gian từ năm 2004 đến 2009 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của Rain khi anh liên tiếp gặt hái thành công cả ở cả hai lĩnh vực là âm nhạc và điện ảnh. Những album của Rain luôn nằm trong top những album được yêu thích nhất và đem về cho anh vô số giải thưởng âm nhạc lớn ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong lĩnh vực điện ảnh, sau một số vai diễn được đánh giá cao về diễn xuất ở quê nhà, Rain đã quyết định tấn công thị trường Hollywood với vai diễn một tay đua trong “Speed Racer”. Tuy bộ phim thất bại về mặt doanh thu nhưng những gì mà Rain thể hiện trong phim đã giúp anh giành được vai chính trong “Ninja Assassin” năm 2009.

Năm 2011, Rain chính thức nhập ngũ và tạm xa làng giải trí trong 2 năm. Những tưởng việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh khi cứ mỗi năm làng giải trí Hàn Quốc lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới, có khả năng lấn át những nghệ sĩ đàn anh đàn chị. Tuy nhiên Rain đã cho thấy sức ảnh hưởng của mình vẫn không hề giảm sút khi vào ngày anh xuất ngũ, đã có đến hơn 800 fan hâm mộ đến doanh trại đón chào anh trở lại. Ngay sau khi quay lại, Rain đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới là Cube Entertainment và tái xuất sân khấu âm nhạc bằng những màn biểu diễn ấn tượng.


Năm 2014 đánh dấu sự trở lại của Rain trên màn ảnh nhỏ sau 10 năm với bộ phim “My lovely Girl” đóng cặp cùng Kristal Jung. Cũng trong năm nay bộ phim điện ảnh “The Prince” mà anh tham gia diễn xuất cùng với các ngôi sao Hollywood là Bruce Willis và John Cusack đã công phá màn ảnh rộng. Trong bộ phim này, Rain lại cho thấy khả năng đóng phim hành động với những màn đấu súng và võ thuật đẹp mắt. Ngoài ra bộ phim “Hồng nhan lộ thủy” mà anh đóng cặp với Lưu Diệc Phi cũng đang gây được sự chú ý bởi đây là tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình vô cùng ăn khách cùng tên.

Bên cạnh một sự nghiệp đáng tự hào, Rain còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi mối tình giữa anh và nữ diễn viên Kim Tae Hee. Sau khi công khai mối quan hệ vào năm 2013, cặp đôi đắt giá nhất làng giải trí xứ Hàn đã nhận được sự ủng hộ từ các fan hâm mộ và có tin đồn họ đang tính đến chuyện kết hôn.

Song Hye Kyo


Gia nhập làng giải trí từ khi mới 14 tuổi sau khi đoạt giải nhất trong một cuộc thi người mẫu, Song Hye Kyo đã có một vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và sitcom. Bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của cô đến vào năm 2000 khi thủ vai Eun Seo trong bộ phim “Trái tim mùa thu”. Với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, đôi mắt thánh thiện, nhu mì và diễn xuất tinh tế của mình, Song Hye Kyo đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả khi đem đến một Eun Seo gặp nhiều bất hạnh ngay từ nhỏ. Nhờ thành công của “Trái tim mùa thu”, Song Hye Kyo đã bỗng chốc trở thành ngôi sao được nhiều người ngưỡng mộ và con đường diễn xuất của cô cũng trở nên thênh thang hơn trước.

Sau một số vai diễn vẫn ‘‘đóng mác‘‘ hiền lành, yếu đuối trong “Thiên thần hộ mệnh” hay “All In”, Song Hye Kyo đã cho mọi người thấy mình còn có thể đóng những dạng vai hài hước. Nhân vật Han Ji Eun ngốc nghếch, vụng về nhưng cũng rất đanh đá và đáng yêu trong “Ngôi nhà hạnh phúc” là minh chứng hoàn hảo nhất. Cùng với Rain, cô đã khiến khán giả phải bật cười trước những màn đối đáp, gây chiến của cặp đôi Ji Eun – Young Jae. Không những thế sau bộ phim này, Song Hye Kyo còn tạo nên trào lưu thời trang cột tóc lệch và áo khoác lửng, được rất nhiều khán giả nữ yêu thích.


Tuy là nữ hoàng của các bộ phim truyền hình nhưng với sự nghiệp điện ảnh, Song Hye Kyo lại không có được thành công như mong đợi. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng một số bộ phim điện ảnh mà cô tham gia như “My Girl and I”, “Hwang Ji Ni” hay “Make Yourself at Home” đều không được đánh giá cao. Năm 2008, Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim “Worlds Within” hợp tác cùng Hyun Bin. Tuy bộ phim có rating không cao nhưng với nội dung ý nghĩa cùng sự phối hợp ăn ý trong diễn xuất của Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn khiến sự trở lại này của cô được nhiều người đón nhận.

Trong 5 năm tiếp theo đó, nữ diễn viên này đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và tài liệu, tuy không tạo được sức hút phòng vé nhưng lại được đánh giá cao về mặt nội dung. Đặc biệt trong bộ phim “Nhất đại tông sư”, mặc dù vai diễn của Song Hye Kyo chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn hình vài phút và không có bất kỳ một câu thoại nào nhưng vẫn khiến khán giả ngẩn ngơ bởi nhan sắc mặn mà, đài các trong tạo hình một phụ nữ Trung Hoa ngày xưa với áo xường xám. Năm 2013, Song Hye Kyo lại một lần nữa khiến khán giả phát sốt với vai diễn cô tiểu thư mù Oh Young trong “That Winter, the Wind Blows” – bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm. Những cảnh khóc của Song Hye Kyo trong bộ phim này đã khiến khán giả không khỏi xúc động và đem về cho cô danh hiệu Nữ hoàng phim bi với diễn xuất đầy thuyết phục.


Những năm gần đây, Song Hye Kyo tập trung đẩy mạnh phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc khi liên tục góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh lớn. Sau “Nhất đại tông sư”, cô đã tham gia vào “The Crossing” của đạo diễn Ngô Vũ Sâm cùng với các ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di, Takeshi Kaneshiro và Huỳnh Hiểu Minh. Bộ phim này dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 12 năm nay. Một tác phẩm khác cũng đang gây được chú ý của Song Hye Kyo là “The Queens”, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên với sự tham gia của Trần Kiều, Y Năng Tịnh và Trịnh Nguyên Sướng. Sở hữu một dàn sao khủng là những gương mặt trai xinh gái đẹp, “The Queens” đang được dự đoán sẽ công phá phòng vé ngay sau khi công chiếu. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Song Hye Kyo lại khá lận đận. Sau những mối tình dang dở với Lee Byung Hun và Hyun Bin, đến bây giờ Mỹ nhân không tuổi của điện ảnh Hàn Quốc vẫn lẻ bóng một mình.

Trúc An
Nguồn ảnh: New Sen, Fan Pop
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs