Cannes 68: Điện ảnh Ethiopia ghi dấu mốc lịch sử

Lumye 2015-05-02 15:25
- Những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông báo chí đưa tin về mạch điện ảnh quốc tế đều bị thu hút bởi một cái tên đến từ Ethiopia, đó là đạo diễn Yared Zeleke với bộ phim lấy đề tài tâm lý tuổi mới lớn "Lamb".

Một trong những tác phẩm mới được ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 68 công bố đến từ Ethiopia, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Yared Zeleke có tựa đề "Lamb". Đây là bộ phim đầu tiên của quốc gia này nằm trong danh sách lựa chọn chính thức "Official Selection". Ở một quốc gia mà nền điện ảnh chưa có nhiều khởi sắc thì đây rõ ràng là dấu mốc lịch sử quan trọng. Từ giữa thập niên 70 cho tới đầu những năm 2000, Ethiopia chỉ sản xuất được khoảng 10 bộ phim, được thực hiện bởi ba tác giả là Haile Gerima, Yemane Demissie và Teshome Kebede Theodros. 

Đến giờ, tại quốc gia này, ngày càng có thêm những nhà làm phim trẻ mới nổi nỗ lực nắm bắt lấy cơ hội để sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ phát triển. Những cái tên nổi bật trong số đó là Yidnekachew Shumete với "Nishan" và Zeresenay Mehari với "Difret". Đây là hai tác giả trẻ đã vươn ra thế giới để giới thiệu tác phẩm của mình tới công chúng quốc tế. Năm nay, điện ảnh Ethiopia tiếp tục góp "xuất khẩu" thành công một tác phẩm mới, được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Yared Zeleke.


Đạo diễn Yared Zeleke với tác phẩm điện ảnh đầu tay đã ghi tên mình vào lịch sử Liên hoan phim Cannes và đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của nền điện ảnh Ethiopia.

"Lamb" là câu chuyện của cậu bé 9 tuổi Ephraim sống cùng người bạn đồng hành yêu dấu của mình, chú cừu tên Chuni tại một vùng quê xinh đẹp của Ethiopia. Tình cảm của Ephraim dành cho Chuni càng trở nên sâu sắc hơn sau khi mẹ cậu qua đời vì nạn đói. Sau bi kịch, cha Ephraim gửi cậu và Chuni tới sống ở nhà họ hàng, rời xa vùng hạn hán. Ephraim sớm trở thành một cậu nhóc bị ruồng bỏ, thường xuyên gây rắc rối cho mọi người, dù rằng có lẽ tất cả cũng chỉ vì nỗi nhớ nhà trong cậu ngày một day dứt hơn. Khi ông chú ra lệnh cho cậu giết Chuni để làm thịt mừng lễ, Ephraim đã nghĩ ra một kế hoạch ranh ma để cứu lấy chú cừu và tìm cách trở về nhà với cha.

Bộ phim tâm lý tuổi mới lớn này được sản xuất bởi hãng Slum Kid Films, công ty đồng sáng lập bởi Ama Ampadu, nhằm mục đích phát hiện, nuôi dưỡng tài năng mới nổi và hỗ trợ sự phát triển phim ảnh tại Ethiopia. Đạo diễn phim Yared Zeleke tốt nghiệp Thạc sỹ Nghệ thuật (M.F.A.) về biên kịch và đạo diễn tại Đại học New York. Anh tham gia làm biên kịch, sản xuất, đạo diễn và dựng nhiều phim tài liệu ngắn và điện ảnh như “Allula”, “Lottery Boy” và "The Force Furious of Rhymes."


Một cảnh trong phim "Lamb".

Trả lời phỏng vấn tờ Manhattan Digest, đạo diễn trẻ người Ethiopia chia sẻ: “Tôi lớn lên ở một khu ổ chuột của thành phố Addis Ababa vào một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử 3000 năm của Ethiopia. Hoàng đế Haile Selassie vừa bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và kết quả là đất nước bị quăng vào chu kỳ chiến tranh và đói kém. Các cuộc xung đột đang diễn ra và sự hỗn loạn trong nước khiến tôi mất đi gia đình khi mới chỉ là một cậu bé. Bất chấp những xáo trộn, tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc.”

Yared Zeleke hiện nay đã quay trở lại sống ở Addis Ababa và cộng tác với nhiều tổ chức phi chính phủ tại Ethiopia, Mỹ, Namibia, và Na Uy trước khi theo đuổi nghiệp làm phim. Đối với bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, Yared Zeleke coi đó là một tác phẩm bán tự truyện nói về tình yêu, nỗi đau, và sự hóm hỉnh trong cuộc sống hàng ngày nơi quê hương của anh.

"Lamb" đã được chọn để trình chiếu trong hạng mục đặc biệt "Un Certain Regard" tại Liên hoan phim Cannes năm nay - một chương trình được thực hiện để tôn vinh những tài năng trẻ đầy hứa hẹn và cổ vũ phong cách kể chuyện sáng tạo, táo bạo trên phim. Vào cuối liên hoan phim, một tác phẩm sẻ được lựa chọn để vinh danh với một khoản tiền thưởng dùng để hỗ trợ quá trình phân phối phim tại Pháp.

Hai năm trước, "Lamb" được lựa chọn trong hội nghị thượng đỉnh tài chính Cannes L'Atelier, điều này đã đảm bảo rằng, sau khi hoàn thành, bộ phim sẽ được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes.


Lumye (tổng hợp)
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?