Yêu ẩm thực và mua sắm thì đến London nhớ ghé các khu chợ 'cực phẩm'

2018-04-20 06:15
- Nếu đi London mà chỉ ghé qua những nơi nổi tiếng thì chẳng có gì mới mẻ. Thế là thay vào đó, mình đã dành thời gian dạo quanh và thăm thú nhiều điểm đến hơn để khám phá trọn vẹn thủ đô xinh đẹp này.

Mình đến London trong một chiều tù mù. Sau khi dành thời gian ghé qua cho biết những nơi như bảo tàng Anh, đài quan sát London Eyes, tháp London, tháp Big Ben, cung điện Buckingham hay cung điện Westminster thì mình đã tạt ngang nhiều khu chợ.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

London tháng 4 trời có hay tù mù nhưng vẫn còn rất "xuân".

Với một người yêu ẩm thực và thích mua sắm như mình thì khi đến London, không thể nào bỏ qua các khu chợ nổi tiếng. Đầu tiên là Broadway Market, khu phố mua sắm và ẩm thực ở trung tâm của Hackney, East London với rất nhiều quán cà phê có thiết kế độc đáo, những quán rượu mang phong cách cổ xưa và những cửa hàng băng đĩa nhạc với hàng trăm nghìn album của nhiều nhóm nhạc khác nhau.

Đối với mình, đây còn chính là thiên đường ẩm thực với hơn 100 quầy hàng. Người London nói bạn sẽ tìm thấy loại phô mai hảo hạng, loại xúc xích ngon bậc nhất, đủ loại ô liu và dưa muối, rau củ tươi ngon, thịt rừng… tại khu chợ Broadway này.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Với một người yêu ẩm thực và thích mua sắm thì khi đến London, không thể nào bỏ qua các khu chợ nổi tiếng.

Mình cảm thấy như có thể tìm thấy đồ ăn của bất kỳ nước nào trên thế giới tại đây, từ Thái Lan, Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha hay Mexico, và bất ngờ hơn cả là được thưởng thức hàng trăm món ăn Việt Nam được bán ngay tại đây. Cái cảm giác giữa xứ người mà lọt vào khu chợ có bán bánh mì rồi cà phê đủ loại như ở Việt Nam khiến mình thích mê và cảm giác thật khó tả.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Có cả khu chợ bán đồ ăn Việt Nam ở London.

Khu chợ Bricklane cũng thực sự là một “ngôi sao” trong các khu chợ của London. Ở đây có mọi thứ từ quần áo thiết kế, quần áo vintage, sách truyện, hoa tươi, đồ thủ công, đồ cổ, đồ trang sức… Chẳng khó khăn để tìm thấy một món đồ kỷ niệm hay món quà vừa độc đáo, đẹp mắt vừa hợp túi tiền để dành tặng cho bạn bè, người thân trong khu chợ này.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Khu chợ Bricklane cũng thực sự là một “ngôi sao” trong các khu chợ của London với phong cách quý tộc.

Sau một ngày ở London, mình di chuyển qua Greenwich, mảnh đất của những bậc đế vương, thành phố nằm ở phía Tây Nam, chỉ cách thủ đô khoảng 11 dặm. Đây là di sản thế giới nổi tiếng với đài quan sát thiên văn hoàng gia Greenwich, bảo tàng Hàng hải quốc gia, trường cao đẳng Hải quân và khu nhà nữ hoàng.

Trải nghiệm tuyệt vời chính là khi đứng trên ngọn đồi của đài thiên văn và nhìn bao quát được vẻ đẹp của cả Greenwich. Mình thích nhất là những cung đường nhạt nắng và kiến trúc như kiểu lạc vào xứ sở Harry Potter ở đây, vừa cổ kính lại vừa huyền bí, toát lên nét quý tộc rất riêng.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Lôi cuốn nhất là những cung đường nhạt nắng và kiến trúc như kiểu lạc vào xứ sở Harry Potter.

Mình dành hai ngày cuối chuyến đi để trải nghiệm cuộc sống ở Bristol, thành phố cổ kính và yên bình. Thành phố có con đường Christmas Steps đầy màu sắc và tính nghệ thuật. Qua con đường này thì chỉ cần có máy chụp là sẽ có ảnh đẹp. Sáng sớm bắt chuyến xe tới ngôi làng Clifton sẽ được tận hưởng trọn vẹn không khí miền quê nước Anh. Nơi đây có với cây cầu Brunel, con sông Avon hùng vĩ, đài quan sát Clifton hay sở thú Bristol với 400 loài động vật khác nhau.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Buổi chiều London luôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày.

Một lý do khác đưa mình đến với Bristol chính là ẩm thực ở đây, một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới trong giới sành ăn. Các món thịt nướng truyền thống khiến người ta nhìn thôi cũng đủ phát thèm. Bánh nướng, trà kem hay phô mai ở đây cũng là những thứ làm nên thương hiệu cho nước Anh nên chắc chắn phải thử.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Nếu là dân sành ăn thì bạn nên ghé Salmon & Ball để ăn tối.

Và tất nhiên là mình đã không bỏ qua cầu tháp London bắc qua dòng sông Thames rộng lớn trước khi kết thúc hành trình. Đây thực sự là cây cầu với kiến trúc đáng khâm phục với thiết kế cầu treo kết hợp cầu nâng, một cây cầu xứng đáng là biểu tượng của thành phố.

Đến London thì phải dạo quanh các khu chợ mới “cực phẩm”

Bạn cũng đừng nên bỏ qua cầu tháp London bắc qua dòng sông Thames trong chuyến hành trình.

Tổng thiệt hại của chuyến đi ngấp nghé 20 triệu đồng, từ vé máy bay 15 triệu đồng/vé khứ hồi cho tới ăn uống ngủ nghỉ trong 3 ngày, nhưng mình thật sự không hối tiếc một chút nào vì London đã cho mình những trải nghiệm khó quên.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)