Tim đập chân run ghé thăm 6 điểm đến rùng rợn nhất thế giới

Ngọc Huyền 2017-10-21 13:30
- Nếu bước chân đến những khung ma quái đến rùng rợn cùng với bầu không khí âm u đến lạnh người chắc chắn sẽ khiến bạn dựng tóc gáy.

Đảo Búp bê (Mexico)

Hết hồn với 6 điểm đến rùng rợn không dành cho du khách yếu tim

Nằm ở phía Nam thành phố Mexico, giữa kênh đào Xochimico, đảo Búp bê là điểm du lịch hấp dẫn dành cho những du khách ưa mạo hiểm. Ông Julian Santana Barrera – người chăm sóc hòn đảo này đã phát hiện một bé gái bị chết đuối trên con kênh gần đó. Sau đó, ông tìm thấy một con búp bê nổi trên mặt nước, ông treo nó vào một cái cây trên đảo để xoa dịu tinh thần của cô bé. Ông dường như bị linh hồn cô bé ám ảnh nên thu thập những con búp bê đáng sợ và treo chúng trên khắp hòn đảo. Cuối cùng hòn đảo được gọi là Isla de las Muñecas - đảo của Búp bê. Sau 50 năm thu thập treo búp bê trên hòn đảo này, ông Barrera đã bị chết đuối tại đúng nơi mà cô bé xấu số được tìm thấy. Hòn đảo này đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.

Lâu đài Leap (Ireland)

Hết hồn với 6 điểm đến rùng rợn không dành cho du khách yếu tim

Được xây dựng vào thế kỷ 15, lâu đài Leap là một trong những lâu đài ma ám kinh dị. Vị linh mục Thaddeus đã bị em trai Teige O’Carroll sát hại ngay trong “phòng cầu nguyện đẫm máu”. Linh hồn của vị linh mục đã ám nơi này. Vào năm 1922, một người công nhân đã phát hiện ra hầm ngục bí ẩn sau bức tường của căn phòng. Họ thấy có vô số xương người trên các cọc gỗ.

Quan tài treo (Sagada, Philippines)

Hết hồn với 6 điểm đến rùng rợn không dành cho du khách yếu tim

Tới Sagada, ở vùng cao nguyên của Philippines, bạn sẽ thấy ruộng bậc thang tuyệt đẹp, tán lá tươi tốt, và quan tài trên vách đá và hang động. Thay vì chôn người chết dưới đất, người dân bộ tộc Igorot tin rằng đặt quan tài trên mặt đất sẽ mang họ gần tổ tiên hơn và giữ thi thể an toàn. Thi thể của người chết được đặt trong quan tài gỗ và buộc bằng cây dây leo và treo trên vách núi.

Ngọn đồi thánh giá (Lithuania)

Hết hồn với 6 điểm đến rùng rợn không dành cho du khách yếu tim

Nằm ở ngoại ô thành phố Siauliai, miền bắc Lithuania, ngọn đồi thánh giá trông như một nghĩa địa ma quái. Những cây thánh giá đầu tiên xuất hiện sau một cuộc nổi loạn chống lại các Sa hoàng Nga khiến hàng trăm người chết. Thân nhân của những người thiệt mạng đã quyết định đặt một cây thánh giá lên đồi để đánh dấu sự ra đi của những người thân yêu và cầu nguyện cho những linh hồn được yên nghỉ. Tính cho đến nay có đến 200.000 cây thánh giá người hành hương và người dân địa phương mang đến. Ngọn đồi Thánh giá ở Lithuania được xem như một nơi biểu tượng cho niềm hy vọng, hòa bình, tình yêu, hòa bình và sự hy sinh cao cả của người dân nơi đây.

Rừng Aokigahara (Nhật Bản)

Hết hồn với 6 điểm đến rùng rợn không dành cho du khách yếu tim

Từ những năm 1950, hơn 500 người đã đi đến rừng Aokigahara để tự tử. Khu rừng này phủ lá rậm rạp, cây mọc chen che hết ánh nắng và gió. Đó có thể là lý do khiến nơi đây trở thành điểm nổi tiếng để người ta tự sát. 

Điện thờ địa ngục (Tunisia)

điểm đến ghê rợn

Nhà sử học La Mã Diodorus cho biết người Carthaginian cổ đại đã hiến tế con đẻ để bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị thần. Một sự thật kinh hoàng nữa là các gia đình giàu có mua trẻ em từ người nghèo và nuôi chúng để làm vật hiến tế, vì họ không muốn hy sinh đứa con của mình. Vào đầu thế kỷ 20, giới khảo cổ học phát hiện một khu nghĩa trang đặc biệt gọi là Tophet. Nơi đây chứa đựng hàng nghìn ngôi mộ trẻ em.

Ngọc Huyền – Theo Travelandleisure

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích