Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Bảo Bình 2017-11-17 06:15
- Không chỉ bung sắc tại Vườn Quốc gia Ba Vì mà hoa dã quỳ còn nở rộ ở Tam Đảo, quyến rũ bước chân của những người say đắm sắc hoa vàng.

Những ngày này, Vườn Quốc gia Ba Vì đang trở thành điểm đến cực kỳ thu hút với những người say mê loài hoa dã quỳ. Hoa nở vàng những sườn đồi, rực sắc hai bên đường đi, quyến luyến bước chân du khách.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Hoa dã quỳ đang bung sắc vàng trên Tam Đảo

Tuy nhiên, cách Hà Nội không xa cũng có một nơi mà dã quỳ bung sắc. Nếu bạn không muốn chen chúc tại Vườn Quốc gia Ba Vì thì có thể sắp xếp thời gian để lên Tam Đảo ngắm dã quỳ đẹp mơ màng.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Hoa dã quỳ tập trung ở thôn 3 thị trấn Tam Đảo

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Có ai không quyến luyến sắc hoa vàng rực ấm áp này?

Dã quỳ ở Tam Đảo tập trung ở thôn 3 thị trấn Tam Đảo ngay đầu vào thị trấn. Vạt hoa khoe sắc ngay cạnh một khu resort. Vé vào chụp ảnh (bao gồm cả gửi xe) chỉ 10.000/người.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Những bông hoa khoe sắc vàng thắm, đẹp chẳng kém hoa dã quỳ ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Nhiều người bắt đầu biết đến và ghé thăm, chụp ảnh cùng loài hoa báo đông trên phố núi

Theo chia sẻ của Facebooker Minsk Bong Keo (Tam Đảo), hiện tại không nhiều người biết đến vạt hoa dã quỳ này ở Tam Đảo. Dù hoa dã quỳ ở đây không bạt ngàn như ở Ba Vì nhưng hoa ở đây đang nở rộ, sắc hoa vàng ruộm nổi bật trên nền sương mờ ảo của núi rừng. Hoa ở đây mọc thành bụi, chỉ cao ngang người. Có chỗ hoa mọc ven lối đi, chỗ lại ven ruộng rau của người dân trồng ngay gần đó.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Hoa mọc ven đường, cạnh những luống rau xanh mướt của người dân

9 -10 giờ sáng hoặc 3 – 5 giờ chiều là thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất. Lúc này, những bụi, những khóm, những bông dã quỳ dường như đẹp hơn trong cái nắng hanh hao của những ngày cuối thu. Giữa không gian bao la của núi rừng, vạt hoa dã quỳ ấm áp như thắp sáng cả ngày đông u ám.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Chỉ cách Hà Nội chừng 80km, một chuyến đi tới Tam Đảo để “đổi gió” và ngắm hoa dã quỳ đang nở rộ là lựa chọn thích hợp cho ngày cuối tuần. Bên cạnh ngắm hoa, bạn còn có thể vào khu resort để chụp ảnh cùng cây cầu treo tuyệt đẹp, leo đỉnh Tam Đảo, ghé thăm Thiền viện rồi thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất hữu tình này như ngọn su su xào, gà đồi Tam Đảo.

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Hoa nở tràn lối đi, tạo ra không gian ấm áp 

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi
Vé chụp ảnh và gửi xe chỉ 10.000/người

Tam Đảo cũng có hoa dã quỳ khoe sắc, chỉ là bạn chưa biết đến mà thôi

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1001 câu chuyện 'tự cắt mái' của chị em phụ nữ