Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu trên thế giới

Ngọc Huyền 2017-05-09 15:30
- Những điểm đến đẹp nên thơ như một lăng kính vạn hoa nhiều màu sắc sẽ mang lại cho bạn hành trình đầy ắp niềm vui và kỷ niệm thú vị.

Cánh đồng hoa oải hương (Pháp)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Nếu những bông hoa thơm không đủ thu hút bạn thì cánh đồng hoa oải hương tràn ngập sắc tím sẽ khiến bạn ngỡ như đang lạc vào thế giới cổ tích. Tới Provence, miền nam nước Pháp bạn không những có cơ hội ngắm nhìn dải lụa tím bồng bềnh, ngửi hương hoa dịu nhẹ mà còn được thưởng thức món ăn độc đáo được chế biến từ loại hoa này.

Hồ Hillier (Úc)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Nằm trên trên đảo Middle, ngoài khơi bờ biển phía nam của Tây Úc, hồ Hillier  là một trong những hồ nước đặc biệt nhất trên thế giới có màu hồng tự nhiên. Màu nước vẫn giữ nguyên khi nước được đưa ra khỏi hồ. Theo nghiên cứu, sinh vật có tên Dunaliella salina có thể đã góp phần tạo nên màu hồ độc đáo như vậy.

Rua Luis de Camoes (Bồ Đào Nha)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Con phố nhỏ bé ở Agueda, phía tây Bắc Bồ Đào Nha thu hút khách du lịch với hàng trăm chiếc ô đầy màu sắc trên bầu trời. Chúng vừa mang lại bóng râm cho khách qua đường vừa là địa điểm chụp ảnh lý tưởng cho du khách đó đây. Rua Luis de Camoes là một trong những đường phố rực rỡ và nghệ thuật nhất Bồ Đào Nha.

Cánh đồng hoa Tulip (Hà Lan)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Cứ mùa xuân đến, hàng loạt hoa tulip đua nhau nở khắp Hà Lan. Tới đây, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Thời điểm thưởng ngoạn hoa lý tưởng nhất là tháng 3 hay tháng 4 hàng năm.

Hang động Crystal (Iceland)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Hang động Crystal của sông băng Vatnajökull là một trong những điểm đến yêu thích của du khách ưa mạo hiểm trên khắp thế giới. Do băng tan, mỗi năm hình dạng bên trong hang lại thay đổi. Màu xanh dịu mát của hang động khiến ta như lạc vào thế giới thần tiên.

Sa thạch Wave (Mỹ)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Nằm trên sườn núi Coyote Buttes thuộc sa mạc Arizona, sa thạch The Wave mang một vẻ đẹp vô cùng kỳ vĩ. Những đụn cát hàng nghìn tỷ năm kết hợp với sự chuyển động và kết tủa của muối canxi tạo nên kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ này.

Rạn san hô Great Barrier Reef (Úc)

Say đắm trước những vùng đất rực rỡ sắc màu cổ tích

Rạn san hô Great Barrier Reef là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Nơi đây là nhà của 1500 loài cá khác nhau, 400 loài san hô, 500 loài rong biển. Bạn có thể thoải mái chèo thuyền, lặn biển, bơi cùng những chú cá heo và ngắm san hô rực rỡ sắc màu.

Rue Targui (Ma-rốc)

điểm đến sắc màu

Thành phố Rue Targui nằm trong vùng núi heo hút Chefchouen của Ma-rốc. Đường phố, tòa nhà ở nơi đây được sơn màu xanh da trời đặc trưng. Sau hơn 500 năm đóng cửa không đón du khách, giờ đây bạn có thể chiêm ngưỡng những con ngõ ngập tràn màu thiên thanh và trải nghiệm nét văn hóa của người dân nơi này.

Ngọc Huyền – Theo Travelandleisure

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư