Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Văn Anh 2019-12-18 13:53
- Cùng chị Kim Hoa (sống tại Bình Dương) trải nghiệm hành trình khám phá Tây Nguyên hùng vĩ với một độc đáo, đầy kỳ thú.

Chị Hoa chia sẻ: “Mọi người thường đặt ra câu hỏi đi Tây Nguyên có gì để chơi. Đây là lần đầu tiên mình rong ruổi ở những nẻo đường hoàn toàn xa lạ, đến và lắng nghe hơi thở của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Hành trình này, đã cho mình những cảm xúc thật khó quên, về nhưng ngày được rong ruổi nắng gió ấy”.

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Phương tiện di chuyển và địa điểm lưu trú

Trong hành trình này, chị Kim Hoa chọn di chuyển đến Tây Nguyên bằng xe khách. Chọn điểm nghỉ ngơi tại homestay Windy Garden, theo 8X Bình Dương, đây là một homestay theo phong cách tối giản và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cũng rất dễ thương cho ai thích sự giản đơn và gần gũi.

Nếu bạn muốn có cảm giác tả thực nhất có thể khi đến với Buôn Mê Thuột, thì đây có lẽ là nơi như vậy. Cô chủ yêu môi trường và handmade, có chú chó nhỏ và vườn cây bé xinh. Ăn sáng và nhấm nháp tách cafe giữa khu vườn với cái lạnh hiu hiu đầu đông của khí trời Ban Mê là cảm xúc thật khó tả.  

Đi đâu chơi ở Buôn Mê Thuột?

Ngày 1:

Hành trình của chị Kim Hoa bắt đầu từ Bản Đôn. Nơi đây có những chú voi con trong truyền thuyết suốt những năm tháng tiểu học. Cách trung tâm 30km, đường khá dễ đi.Vé chỉ 30k, sẽ có người thuyết minh nếu bạn muốn. Ở đây có nhà dài, hát múa, thác, cầu treo, nhà rông và chắc chắn là không thể thiếu voi..

Ghékhu du lịch Trol Bư, cách Bản Đôn khôngxa. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng khu rừng cây với mọi loại lan rừng, con đường mùa thu Hàn Quốc, vài cái tổ chim lủng lẳng để sống ảo, cối xay gió và nhà nấm, khu trò chơi liên hoàn..

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Kết thúc hành trình đầu tiên, bạn nên khám phá Bún Chìa Cô Chua 50k/ 1tô. Chạy lượn vòng quanh thành phố Buôn Mê Thuột về đêm cũng là gợi ý hay.  

Ngày thứ 2️

ChịHoa tiếp tục hành trình khám phá với Buôn cô Thôn, đây là buôn nhà giàu trong phố, dọc hết con đường phía trước lànhà dài Ê Đê.Phía sau gây chú ý với nhà lầu và biệt thự. Bạn nên vào quán cafe Arul, ở đó có thuê đồ Ê đê 40k để chụp ảnh với nhà dài. Menu ở đây cũng khá vừa phải tầm 20k - 30k.

ChùaSắc Tứ Khải Đoan cũng là điểm đến bạn nên ghé thăm khi đến Tây Nguyên .Nngôi chùa với kiến trúc bằng gỗ, độc đáo nhất thành phố Buôn Mê Thuột. Ai đến đây cũng sẽ ghé thăm ít nhất một lần.

“Trưa đến, mình ăn bún cá, giống như bún chả cá Nha Trang.  Nhưng cọng bún làm từ bột gạo sắt và nước lèo, đậm đà ngon hơn hẳn. Mình từng ăn ở Sài gòn hay Nha Trang đều thấy không ngon bằng. Ăn xong đi Núi đá voi mẹ, tảng đá to nhất Việt Nam. Đến đấy tầm 3h chiều khá tuyệt, gió và nắng nhẹ chuẩn bị hoàng hôn. Đặt chân đến đây là được là chinh phục bản thân một phần.

Sừng sững như lưng voi, cao tuốt 2 bên chẳng có gì để vịn. Với người sợ độ cao như mình, thì đây là một thử thách lớn. Lên đến đỉnh rồi bạn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh và gió đại ngàn. Chưa lên đây xem như chưa biết gió Buôn Mê Thuột như thế nào”, 8X Bình Dương bày tỏ.

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

BuônMê Thuột có món bún đỏ nổi tiếng, bạn có thểkhámphá và thưởng thức với giá 25k/ 1tô. Giống giống như bún riêu hay canh bún ở Sàigòn, cọng bún màu đỏ được để hẳn trong nồi nước lèo và có thêm da heo chiên trứng cút rau cần..

Ngày thứ 3

Hànhtrình tiếp nối với điểm đến là Bảo tàng thế giới cà phê, vé 150k. Nơi đây trưng bày các hiện vật tranh ảnh về cà phê, cũng không có gì là quá đặc sắc.Sau đó thẳng tiến về Làng cà phê Trung Nguyên.Đi qua đường sách, có bức tường Bích Hoạ, khá ấn tượng bạn có thể check in lưu giữ kỉ niệm.

Chiều đến,hãy ăn cơm tấm ở trung tâm và trải nghiệm không khí Buôn Mê Thuột về đêm. Khu trung tâm gần chợ có các quán xiên que nướng, ốc, sinh tố và beer, pub. Nhộn nhịp không thua gì Sài gòn.

Ngày thứ 4️

Chị Kim Hoa quyết định bắt xe Limo Rạng Đông 200k từ Buôn Mê Thuột qua Pleiku, di chuyển gần 4 tiếng, đón trả khách rất chu đáo. 8X Bình Dương cho hay, ở Pleiku cô book khách sạn Elegent ở khu trung tâm 450k/1 đêm.

Hành trình khám phá Tây Nguyên của chị tiếp tục với điểm đến Đại Đoàn Kết chụp hình cồng chiên, ăn tàu hũ nóng.Thưởng thức món Bún cua thối cũng là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, bạn không nên ăn món này nếu không ngửi được mùi ba khía, mắm tôm.

 

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Tối đến, hãy dạo đến quán cà phê Avatar, quán này decor rất đẹp.  Một ly lipton nóng ở đây mang đặc trưng Gia Lai, có nhãn nhục, táo tàu, xí muội, kỷ tử, cam thảo, chanh và cam, đường phèn. Tất cả đều gói gọn trong 1 ly lipton.  

Bạn nên lượn vài vòng thành phố Pleiku về đêm, hít đã cái lạnh và về nghỉ ngơi. Ở Plieku còn có bán món cơm lam nướng ở mấy góc đường. Mua bao nhiêu sẽ được chặt bấy nhiêu khá thú vị. 

Ngày thứ 5️

Sáng sớm,hãy thưởng thức món phở khô Hồng và thẳng tiến đi núi lửa Chư Đăng Ya, vớigiá xe ôm lên đỉnh núi 50k/1 người. 

“Cảm giác leo dốc cứ như tuột ra khỏi yên xe, khi xuống dốc cũn gay cấn không kém. Mình khuyên ai tay lái yếu thì nên leo bộ hoặc xe ôm nha. Dốc rất đứng và cực khó đi. Tuy nhiên, lên đến đỉnh thì quá xứng đáng với công sức. 

Trước mắt mình là cả một vùng trời ngát xanh và ngập tràn sắc vàng hoa dã quỳ. Địa điểm tiếp theo là Biển Hồ, vì nghe bài đôi mắt pleiku biển hồ đầy nên mình khá ấn tượng với điểm đến này. Giá vé tham quan là 10k/người và gió mát lồng lồng cả vùng trời. Gần đó còn có đồi chè và cả rừng thông đẹp mê li”, chị Kim Hoa nhấn mạnh.

Lúc về bạn nhớ ghé qua quán cà phê Hani, nơi được cho là ngắm hoàng hôn đẹp nhất, hơn nữa sẽ ngắm được toàn cảnh thành phố Pleiku vô cùng bình yên và lãng mạn.

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Rong ruổi nắng gió Tây Nguyên gom ảnh đẹp mê li giữa núi rừng đại ngàn

Ngày thứ 6️

Đi Kontum chỉ cách khoảng 40km, nên bạn có thể di chuyển bằng xe máy. Hơn thế, bạn sẽ được chiêm ngưỡng dọc đường hoa dã quỳ ngập lối. Đến Kontum nên tham quan Nhà rông KonKlor và cầu treo Kon klor, giống như cầu cổng vàng của Mỹ.

Sau khi lưu lại những bức anh kỉ niệm tại đây, bạn hãy chạy qua Nhà thờ Gỗ Kontum, đi chợ Kontum. Ghé vào quán cafe Indochine kiến trúc tre nứa cũng nổi bật ở thành phố này. Cũng đừng quên tìm quán gỏi lá Út Cưng, ăn gỏi lá với cả trăm loại lá, gà nướng cơm lam, bò 1 nắng muối kiến vàng..vô cùng hấp dẫn.

Khoảng 2h chiều, chị Kim Hoa xuất phát về lại Pleiku, chuẩn bị hành lý về lại Sài Gòn.

“Chuyến đi này mình không đặt quá nhiều điểm, để đi như chạy hành trình. Ăn, ngủ, cafe lê la và uống bia, lượn lờ phố xá. Khám phá một chút vùng đất, mới là cách mình đi chơi. Không đi quá nhanh cũng không quá chậm”, 8X Bình Dương bày tỏ.

Nếucó thể, bạn hãy một lần đến Tây Nguyên, vì nơi này rất thích hợp cho những ngày rong ruổi, tránh xa cuộc-sống xô bồ, không quá lạnh như Sapa, không đô thị hóa du lịch như Đà Lạt, cũng không mưa bão như miền trung.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm lí do 12 cung Hoàng đạo nam ngoại tình