'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân

Bảo Bình 2018-04-10 06:15
- Nhận ra được ý nghĩa của những chuyến đi nên cô gái 21 tuổi Nguyễn Minh Trang vẫn miệt mài với những hành trình đầy thi vị của tuổi trẻ.

Nguyễn Minh Trang (21 tuổi, Bắc Giang, sinh viên) là một cô gái trẻ đam mê xê dịch. Cô tâm sự từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia đình, nên nhiều lúc muốn mình thoát ra khỏi cái nôi vốn có để được thỏa mãn đam mê được đi và khám phá của mình. Quãng thời gian ngồi trên giảng đường đại học, cô gái 9X nhận ra thanh xuân ngắn lắm nên chẳng đủ dài để chờ đợi một ai và phải sống sao để khi nhìn vào những tờ lịch cũ đã xé chẳng cần giật mình nhận ra thời gian đang dần kết thúc.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Cô gái Bắc Giang mê xê dịch Nguyễn Minh Trang

Cô bạn trẻ cũng cực kỳ tâm đắc với câu nói: “Thế giới là một cuốn sách và người không đi chỉ đọc được một trang” (St. Augustine). Do đó, mỗi khi sắp xếp được thời gian, Trang lại tranh thủ lên đường, khám phá những vùng đất mới.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Mỗi khi sắp xếp được thời gian Trang lại lên đường khám phá những vùng đất mới

Cô gái 21 tuổi hiện tại đã đi được trên dưới 23 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S. “Mình tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ hè thì có nguyên 2 tháng, mỗi tháng đi một đến 2 nơi để khám phá văn hóa và con người mỗi vùng miền. Ngoài đi học thì mình còn đi làm để kiếm thêm thu nhập”, Trang chia sẻ.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Minh Trang và phút giây mơ màng ở phố cổ Hội An

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Tận hưởng biển mây trắng bồng bềnh trước mặt ở Tà Xùa

Trước mỗi chuyến đi, Minh Trang luôn lên trước lịch trình dự kiến rồi căn thời gian. Sau đó cô cũng lên kế hoạch tiết kiệm khoa học để mọi việc không bị động và gò bó. “Đi du lịch giúp mình trân trọng được rất nhiều thứ, tiền mình làm ra được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền, trải nghiệm đúng chất sinh viên, còn nhiều tiền hơn 1 chút thì để dành cho chuyến sau này”, Trang cho biết.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Cô gái trẻ trong chuyến đi tới cồn cát Quang Phú ở Quảng Bình

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, Trang bảo những chuyến đi xa cô lựa chọn đi máy bay, săn vé rẻ để tiết kiệm chi phí và đi máy bay để rút ngắn thời gian di chuyển. Chuyến đi gần thì Trang đi xe máy và xe giường nằm là sự lựa chọn tốt. Tuy có mất chút thời gian nhưng ngược lại giúp cô chủ động hơn khi có những thay đổi về lịch trình do thời tiết hay chưa kịp lo về tài chính.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Chuyến đi đầu năm 2018 của Minh Trang tới vùng đất cố đô Ninh Bình

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Tận hưởng chuyến thăm xứ Huế mộng mơ

Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, Minh Trang cũng có những kỉ niệm đáng nhớ. Trang tâm sự thường khi đi du lịch cô không bao giờ nói với gia đình vì sợ mọi người ngăn cản, không muốn cho đi một mình, sợ chưa đủ chững chạc. Lần đó đi Đà Lạt, cô bị gia đình phát hiện và ra tận sân bay tìm. Nhưng may mắn là Trang đến check-in sớm và đã vào phòng chờ. Tuy nhiên đến Đà Lạt,  bạn đồng hành của cô lại bị sốt xuất huyết nên hôm đó cả hai chỉ ngồi trong phòng ngắm mưa.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Minh Trang có nhiều kỉ niệm với Đà Lạt trong một chuyến đi đáng nhớ

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân

Chưa muốn dừng lại ở 23 tỉnh thành đã đến, Minh Trang vừa có chuyến vi vu tới Vân Nam (Trung Quốc). Tháng 7 sắp tới cô gái Bắc Giang còn chuẩn bị tận hưởng chuyến đi Malaysia, tháng 8 cô đã lên kế hoạch đi thác Bản Giốc ở Cao Bằng.

'Phải lòng' những chuyến đi, cô gái Bắc Giang đặt chân đến 23 tỉnh thành quyết vẫn chưa dừng chân
Cô gái trẻ chưa muốn dừng chân, sắp tới điểm đến của Minh Trang còn là những vùng đất vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

Với cô gái trẻ, chẳng có cách tận hưởng thanh xuân nào tốt hơn là được khám phá nhiều nơi. “Người ta vẫn nói hãy cứ đi khi xăng còn rẻ, chân còn khỏe và đời còn trẻ. Bạn bao nhiêu tuổi? 20? 25 hay 30? Nơi ấy vẫn vậy, nhưng tuổi trẻ thì không! Do đó, hãy đi khi còn có thể”, Minh Trang nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi biết người yêu cũ có người yêu mới