Những phong tục đón Giáng sinh có '1-0-2' trên thế giới

2020-12-24 19:00
- Giáng sinh thì có lẽ ai cũng biết, thế nhưng, phong tục đón giáng sinh của các nước trên thế giới như thế nào thì không phải người nào cũng nắm rõ. Bạn có biết vì sao người Na Uy thường giấu hết chổi vào đêm Giáng sinh? Hay người Nhật ăn gì vào ngày này?... 

Na Uy: Bằng mọi cách phải giấu sạch chổi 

Cũng giống như nhiều quốc gia Châu Âu khác, Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn trong năm của người Na Uy. 

Vào đêm Giáng sinh, người dân Na Uy sẽ tổ chức ăn uống tại nhà. Sau bữa ăn tối, cả gia đình sẽ quây quần bên lò sưởi, trò chuyện, ca hát. Và tất nhiên, không thể thiếu nến. Những cây nến to nhỏ đủ kích cỡ, hình dáng khác nhau, đặt trên những chiếc đĩa, chiếc ly đơn giản cho đến những cái giá nến, đồ đựng nến cầu kỳ các kiểu. Những loại nến tỏa mùi thơm của táo, bạc hà, dâu tây hay hoa hồng làm cho không gian thêm ngọt ngào. 

Bên cạnh những hoạt động phổ biến đó, ở Na Uy còn tồn tại một phong tục rất đặc biệt, đó là phong tục giấu chổi. 

Phong tục này bắt nguồn từ hình ảnh mụ phù thuỷ cưỡi chổi bay trên không trung và đi làm những điều xấu. Trong khi đó, người Na Uy quan niệm rằng, đêm Giáng sinh trùng với sự xuất hiện của linh hồn ma quỷ và phù thuỷ. Do đó, vào ngày này, những người phụ nữ trong gia đình sẽ giấu hết chổi trong nhà đi. 

Mục đích là để những phù thuỷ sẽ không tìm thấy chổi và sử dụng được. Như thế sẽ tránh được những điềm xấu. Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ hơn việc phù thuỷ, ma quỷ tìm thấy một cây chổi trong nhà bạn, sử dụng nó để cưỡi đúng không? 

Giấu chổi là nhiệm vụ phải làm vào ngày Giáng sinh ở Na Uy 

Và trong khi những người phụ nữ trong gia đình làm nhiệm vụ giấu chổi thì những người đàn ông sẽ ra cửa và bắn súng để doạ và xua đuổi các hồn ma. 

Một phong tục khác cũng không thể không nhắc đến đó là, vào đêm Noel, người dân Na Uy sẽ đặt một tô cháo mạch trong nhà để thờ thần bảo vệ nông trại, cầu mong một năm mới ấm no. 

Nhật Bản: Tặng thiệp màu trắng và ăn KFC vào dịp Giáng sinh 

Giáng sinh tuy không phải là một lễ hội truyền thống của người dân Nhật Bản nhưng nó vẫn được nhiều người mong đợi. 

Giáng sinh ở Nhật Bản không mang nhiều màu sắc tôn giáo. Đối với giới trẻ Nhật Bản, lễ Giáng sinh cũng giống như một ngày lễ tình nhân, là cơ hội để người ta bày tỏ tình cảm với nhau. Những đôi trai gái thường nắm tay nhau dạo bước trên những đường phố lung linh, họ đi ăn, hẹn hò và trao cho những những cái ôm hay những nụ hôn nồng ấm. 

Tokyo được trang hoàng lộng lẫy chào đón Giáng sinh 

Tuy không phải ngày lễ chính của người dân Nhật Bản nhưng vào ngày này mọi người vẫn dành tặng nhau những lời chúc, những tấm thiệp hay những món quà giáng sinh. Điều đặc biệt ở những tấm thiệp Giáng sinh mà người Nhật gửi tặng nhau đó là màu sắc của những tấm thiệp. Thay vì tặng nhau những tấm thiệp màu đỏ như nhiều nước khác, người Nhật sẽ tặng nhau những tấm thiệp trắng như màu tuyết với ý nghĩa tượng trưng cho sự trong sạch. Sở dĩ người Nhật không sử dụng màu đỏ cho những tấm thiệp vì người ta quan niệm rằng, chỉ những tờ cáo phó mới mang màu sắc đó. 

Món ăn phổ biến trong ngày lễ Giáng sinh ở nhiều nước trên thế giới là thịt gà, Nhật Bản cũng vậy. Tuy nhiên, đó không phải là thịt gà tây mà là gà rán KFC. Vào ngày Giáng sinh, các cửa hàng KFC ở Nhật thường rất đông khách, nhiều người thậm chí còn phải đặt chỗ trước nếu không muốn đến rồi lại phải về không. Theo đó, vì ở Nhật Bản không nuôi được gà tây, đồng thời không phải ai cũng biết cách chế biến gà tây đúng điệu, do đó, nhiều người đã chọn giải pháp là ăn gà rán KFC. 

Phong trào ăn gà rán KFC trong lễ Giáng sinh tại Nhật Bản được bắt đầu từ khoảng những năm 1970. Nắm bắt được điều này, năm 1974 KFC đã tung ra một chiến dịch quảng cáo lớn có tên “Kurisumasu ni wa kentakkii!” (Kentucky for Christmas!) và được người dân Nhật Bản hưởng ứng. 

Một thói quen khác của người dân Nhật trong dịp Giáng sinh không thể không kể đến đó là nghe nhạc giao hưởng. Và bản giao hưởng được nhiều người nghe nhất đó là bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Trong suy nghĩ của người Nhật, sẽ vẫn là chưa hết năm cũ nếu không được nghe bản nhạc này. 

Thuỵ Điển: Nhất định phải xem hoạt hình 

Cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Giáng sinh cũng là dịp để người dân Thuỵ Điển quây quần, tụ họp bên nhau. Tuy nhiên, thay vì quây quần bên nhau hát hò, nhảy múa, mọi người lại tụ họp cùng nhau để xem phim hoạt hình. 

Mọi người quầy quần cùng xem phim hoạt hình 

Thông thường cứ vào khoảng 3h chiều ngày Giáng sinh, các gia đình Thuỵ Điển sẽ ngồi quây quần bên chiếc tivi để xem chương trình chiếu phim hoạt hình về chú vịt Donald nổi tiếng cùng các nhân vật hoạt hình khác. Chương trình đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thuỵ Điển mỗi dịp Giáng sinh về. 

Người ta xem đi xem lại chương trình này mà không hề thấy chán và đặc biệt vẫn luôn mong ngóng chờ đợi nó vào mỗi chiều 24/12. Sự ngóng đợi này đến mức, nếu năm nào Đài Truyền hình chuyển giờ hoặc huỷ chiếu thì sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân. 

Hình nộm hình con dê khổng lồ 

Bên cạnh thói quen xem hoạt hình vào ngày giáng sinh, Thuỵ Điển còn có một phong tục khác cũng khá thú vị, đó là đốt hình nộm con dê. Phong tục này phổ biến nhất là ở thị trấn Gavle. Cụ thể là cứ vào dịp lễ Giáng sinh, người dân nơi đây sẽ cùng nhau dựng lên một hình nộm con dê khổng lồ bằng rơm. Vào cuối buổi lễ, người ta sẽ châm lửa để đốt hình nộm này. 

Phong tục này vừa có ý nghĩa là “đốt” đi những điều không may mắn, xui xẻo đồng thời chào đón một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ngoài ra, một số người cho rằng, việc đốt hình nộm bằng rơm này còn là một hành động “ăn mừng”, thông báo một năm mới, một mùa lễ hội mới đang đến. 

Ukraine: Trang trí cây thông bằng mạng nhện Cây thông Giáng sinh ở Ukraine khiến người ta phần nào đó liên tưởng đến Lễ hội hoá trang Halloween hơn là ngày kỷ niệm chúa Giê-su ra đời. Theo đó, người dân Ukraine trang trí lên cây thông Giáng sinh bằng rất nhiều… mạng nhện. 

Bên cạnh những vật trang trí quen thuộc, trên cây thông còn có rất nhiều mạng nhện 

Phong tục có phần kỳ lạ này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian ở Ukraine. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gia đình nọ rất nghèo, họ trồng một cây thông cho dịp Giáng Sinh nhưng không có đủ tiền để mua đồ trang trí cho nó. Những đứa trẻ trong gia đình này rất buồn và không hi vọng gì cho một mùa Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng kì diệu thay, sáng hôm sau khi mọi người thức dậy, cây thông được phủ kín bởi các lớp mạng nhện. Lúc ánh sáng chiếu vào, lớp mạng nhện liền biến thành vàng và bạc. Gia đình họ rất vui mừng và kể từ đó họ không phải sống trong nghèo khổ nữa. 

giáng sinh

Xuất phát từ câu chuyện này, người dân Ukraine tin rằng, nếu trang trí mạng nhện lên cây thông Giáng sinh thì gia đình họ sẽ gặp may mắn, làm ăn phát tài, sung túc cả năm. Mọi người cũng tin rằng, người đầu tiên nhìn thấy mạng nhện trên cây thông vào buổi sáng Giáng sinh sẽ là người may mắn. Người này sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, hạnh phúc và may mắn trong cả năm sắp tới. 

Quả là những phong tục thú vị đúng không? 

(Theo Thể thao Văn hóa)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh