Nghỉ lễ 30/4 năm nay tới Đà Lạt sống tại homestay ngập cúc họa mi xinh xắn

2020-04-28 13:01
- Lâm ĐồngHomestay nằm lọt thỏm giữa những đồi thông, khuôn viên trồng đầy hoa cúc họa mi là gợi ý khá hay dành cho bạn trong dịp lễ 30/4 này.

 

Homestay mới mở, nằm trên trục đường chính chạy qua đèo Prenn, chiếm trọn cảm tình của khách nhờ vườn cúc họa mi nở rộ bao quanh. Anh Đoàn Thanh Trúc, chủ homestay, chia sẻ với Ngoisao.net , vợ chồng anh "chân ướt chân ráo" bước vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng - khách sạn cách đây không lâu, nên quyết định chọn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, mới mẻ của cúc họa mi, tựa như cảm giác của họ trong chuyến phiêu lưu này để trang trí khu vườn.   

Tháng 4 năm ngoái, vợ chồng Thanh Trúc quyết định thôi việc, rời Sài Gòn lên Đà Lạt sinh sống, bắt đầu chuỗi ngày trồng hoa và rau, nuôi thêm vài chú chó trong một căn nhà nghỉ nhỏ. Thành phố ngàn hoa cũng là nơi Kim Triều (vợ Trúc) học tập khi còn là sinh viên nên cả hai có khá nhiều kỷ niệm. Triều kể, vì quá thích không khí Đà Lạt mát mẻ mà cô chọn gắn bó lâu dài với mảnh đất này. May mắn là có chồng ủng hộ, đồng hành nên giờ đây, ngoài được sống cuộc sống mà mình mong ước từ lâu, con trai cô có thêm không gian xanh để chơi đùa, nhảy nhót.   

Không gần trung tâm thành phố, lại nằm dưới thung lũng nên thời gian ở đây như trôi chậm hơn, thích hợp với người muốn tìm một nơi yên tĩnh. Hoa cúc nở quanh năm nhưng cánh hoa mong manh, hay bị hư khi trời mưa. Vì thế chúng cần được chăm sóc kỹ, đặc biệt là vào mùa đông để khách có thể ghé chơi chụp ảnh bất kỳ lúc nào. Gia đình Trúc - Triều vui vẻ trở thành nông dân. Con trai nhỏ đôi khi cũng tập làm vườn, giúp cha mẹ tưới cây...   

Vị trí lọt giữa những đồi thông, nên đây là nơi lý tưởng để bạn ngắm bình minh lẫn hoàng hôn lấp ló sau rừng cây mỗi ngày. Mùa đông sương mù bao phủ, khung cảnh mờ ảo. Mùa hè trời trong xanh, thoáng đãng. Các phòng đón hướng nắng khác nhau, nên được đặt tên lần lượt là Bình Minh, Hoàng Hôn và Chạng Vạng. Vì còn mới mẻ, Covid-19 lại đang diễn ra nên hiện lượng khách ở đây ít. Homestay đóng cửa trong những ngày cách ly xã hội, hoạt động lại từ 25/4.   

Các phòng đều được trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết như bàn là, máy sấy tóc, nước lọc, túi trà và bánh ngọt. Phòng Chạng Vạng là phòng đôi, có view hướng thung lũng và đồi thông. Buổi tối, bạn có thể ngắm ánh đèn lung linh từ dãy nhà lồng trồng rau bên dưới. Giá phòng 1 triệu đồng/đêm. Nếu thêm người thứ 3 thì phụ thu 150.000 đồng/đêm.   

Cửa sổ phòng Bình Minh nhìn ra rừng thông và thung lũng với con đường hoa Mimosa uốn lượn quanh những ngôi nhà nhấp nhô. Ở phòng này, bạn đón cả Bình Minh lẫn hoàng hôn. Phòng có tông trắng, giá 650.000 đồng/đêm, phụ thu thêm người thứ 3 là 150.000 đồng/đêm.   

Phòng Hoàng Hôn cũng nhìn hướng đồi thông. Buổi chiều, ánh nắng tự nhiên len lỏi vào từng góc phòng, tạo cảm giác thoải mái. Bên trong trang trí như một khu vườn thu nhỏ với nhiều loại cây leo, hoa... Nhà vệ sinh cũng lãng mạn, gần gũi với thiên nhiên. Giá phòng 1 triệu đồng/đêm, phụ thu người thứ ba 150.000 đồng/đêm.   

Ngoài ra, homestay còn có một quán cà phê nhỏ dành cho khách đến thưởng thức, chụp ảnh "sống ảo", dạo chơi trong vườn. Thức uống ổn. Nơi này gần thác Datanla, Thiền viện Trúc Lâm, cách bến xe Đà Lạt khoảng 4 km, chợ Đà Lạt khoảng 5 km..., khá tiện nếu bạn muốn tham quan những điểm nằm ngoài trung tâm thành phố.   

Ban đêm, khách tụ tập trước hiên nhà, mở tiệc BBQ nhâm nhi với rượu vang, bia mát lạnh.   

 

Theo Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay