Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh "chất đừng hỏi" của 9X Sài thành

Văn Anh 2019-10-04 06:15
- Cùng theo chân 9X Travel blogger Hứa Quốc Anh (sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) khám phá những địa điểm hoang sơ, ít ai biết đến của Đà Lạt mộng mơ.

Quốc Anh chia sẻ: “Đà Lạt là địa danh không còn quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hứng thú với những nơi "hoang sơ - hẻo lánh" ít người của thành phố mù sương này” .

Theo đó, hành trình khám phá Đà Lạt, gom những khung ảnh cực chất của Quốc Anh được chia sẻ cụ thể như sau:  

- Ngày 1 : Thác Bảo Đại - Thác Pongur

- Ngày 2 : Đèo Khánh Lê - Bidop

- Ngày 3 : Đập Ankroet - Thuỷ Điện Ankroet - Thác Voi

Địa điểm lưu trú

Quốc Anh cho biết, trong hành trình này anh lựa chọn một homestay để tá túc. “Bản tính mình không thích đụng hàng, nên đây là địa điểm check-in mới toanh cho mọi người đã nhàm chán với những nơi cũ đã quá đại trà. Diện tích ở đây rấy rộng rãi và có khá nhiều tiểu cảnh, để mọi người thoả sức sáng tạo góc chụp. Bên cạnh đó, anh chủ và nhân viên cực kỳ thân thiện, lại nằm ngay trung tâm Đà Lạt, quá tiện để ăn chơi sống ảo”, anh chàng cho biết.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Những địa điểm tham quan cực hoang sơ gom ảnh cực chất ở Đà Lạt

Thác Bảo Đại

Ở những nơi xa xôi, hẻo lánh này, ngoài những vườn cà phê bạt ngàn trên đồi núi, những căn nhà lưa thưa, đâu đó vẫn có những thắng cảnh hết sức hùng vĩ và độc đáo mà không nhiều người biết đến, thác Bảo Đại là một ngọn thác như thế.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Thác Pongur 

Thác trên sông Đa Nhim tại vùng đất xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Thác nằm cách Đà Lạt chừng 50 km về hướng Nam, còn được du khách gọi là thác Bảy tầng, đổ từ độ cao gần 40 mét, trải rộng hơn 100 mét, qua hệ thống đá bậc thang 7 tầng. 

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Đèo Khánh Lê - Bidop 

Đèo Khánh Lê còn mang nhiều tên gọi khác là đèo Bi Doup (theo tên đỉnh núi Bi Đoup cao 2287m của cao nguyên Lang Biang) hay đèo Hòn Giao (theo tên dãy núi Hòn Giao nằm ở phía Bắc con đèo). Tuy nhiên, “Khánh Lê” là tên gọi phù hợp với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi này. Đỉnh đèo có độ cao đến 1700 m, trên Quốc lộ 27C. Với chiều dài 33km, có thể nói Khánh Lê là đèo dài nhất Việt Nam.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

“Trước đây, từ Nha Trang đi Đà Lạt hay ngược lại, bạn phải trải qua chặng đường dài, vượt qua đường đèo Ngoạn Mục khoảng 220km. Hiện nay, du khách chỉ cần vượt qua đèo Khánh Lê với chặng đường được rút ngắn tới 80km. Đây là con đường mà đa phần cánh lái xe, hay dân phượt thường chọn để đi không chỉ vì khoảng cách được rút ngắn, mà bạn còn có cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Cảnh quan dọc theo đèo Khánh Lê khá đẹp. Những khoảng không gian xanh kỳ vỹ của cánh rừng bao bọc lấy những con dốc dài. Đường đèo quanh co uốn lượn, hai bên đường cỏ lau mọc dày, buông mình đong đưa theo gió đẹp lung linh và cũng rất hoang sơ”, Quốc Anh thông tin thêm.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một điểm rất đặc trưng tại khu vực này, chính là thường xuất hiện sương mù dày đặc. Vì thế, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những dải sương thật dày phủ trước mắt, hay những bức màn mưa nặng hạt khi vượt đèo. Đây sẽ là những trải nghiệm đặc biệt khó quên về sự thử thách của thiên nhiên.

Đập Ankroet

Có một dạo, nhắc tới Đà Lạt người ta lại nghĩ tới Tuyệt Tình Cốc đẹp như chốn bồng lai, cho tới khi nơi chốn ấy bị đóng cửa vì lý do an toàn. Sau đó những người yêu Đà Lạt lại tìm ra một phiên bản khác của Tuyệt Tình Cốc cũng xinh lung linh không kém. Đó chính là hồ Ankroet, một cái tên còn khá lạ với du khách bốn phương, nhưng những ngày gần đây lại xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội, khiến những ai chưa kịp check in phiên bản cũ quá đỗi vui mừng.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Hồ Ankroet

Hồ Ankroet nằm trong khu vực hồ Đan Kia – thượng nguồn hồ Suối Vàng, ngay dưới chân núi Langbiang, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12km về phía Tây Bắc. Khung cảnh nơi đây còn giữ được nguyên vẹn những nét hoang sơ từ thuở ngày xưa, có những mỏm đá cheo leo, có dòng thác chảy xuống từ phía thượng nguồn, vượt qua tầng tầng lớp lớp đá, rồi đổ vào lòng hồ rộng lớn tạo nên một khoảng xanh trong veo màu ngọc bích, nằm lọt thỏm giữa đại ngàn mênh mang.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một nơi chốn hoang sơ nhưng cũng không kém phần thơ mộng, để người ta cứ thế, thoải mái hòa mình vào bản hùng ca của đất trời. Có tiếng gió vi vu lướt qua nhành cây, ngọn lá, có tiếng thác chảy ào ào suốt cả đêm ngày. Đặc biệt đoạn dốc dẫn xuống dưới lại rất thử thách đôi chân, ở đó đường trên đập đóng rêu khá trơn, bạn nên cẩn thận khi leo xuống vì rất dễ trượt chân vô cùng nguy hiểm.

Thác Voi

Cách thành phố Đà Lạt 25 km về phía Tây Nam, thác Voi hay còn được nhắc đến với tên gọi khác là thác Liêng Rơwoa – một trong ba ngọn thác lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng với độ cao thác lên tới 30 mét, rộng hơn 15 mét. Nhờ vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của mình, dòng thác này luôn là điểm đến tham quan hấp dẫn của nhiều du khách khi tìm về những vùng ngoại thành quanh thành của Đà Lạt.

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Một góc hoang sơ, hẻo lánh của Đà Lạt qua bộ ảnh chất đừng hỏi của 9X Sài thành

Thuỷ Điện Ankroet

Ankroet là một cái tên khá quen thuộc đối với các bạn trẻ ở Đà Lạt, trong những ngày gần đây, hồ Ankroet cũng chính là Tuyệt Tình Cốc phiên bản mới, mà những kẻ yêu Đà Lạt ở khắp nơi đang tìm kiếm. Bắt đầu từ trung tâm thành phố, du khách đi theo hướng đến khu du lịch Suối Vàng, đi thêm khoảng vài km nữa, tới chỗ ngã ba có rào chắn màu đỏ, cách Thảo Nguyên quán tầm 500m, nhìn bên trái sẽ thấy con đường đi vào Tuyệt Tình Cốc phiên bản mới này (có tấm biển đề “Không phận sự miễn vào”).

Các bạn đi thêm khoảng 2km sẽ tới nơi. Mặc dù đường đi vào khu vực này không quá khó khăn, nhưng khi tới đoạn vào thủy điện, đường khá nhỏ và dốc, bên trái là vách núi nên bạn cần chú ý hơn khi lái xe. Ngoài ra, khu vực này còn khá hoang sơ, bạn không nên di chuyển vào sâu trong rừng, tốt nhất nên nhờ người bản địa dẫn đường.

 Ảnh: NVCC
Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau