Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm

Moon 2018-03-13 13:30
- Mới chỉ qua gần một tháng đầu năm từ thời điểm Tết Nguyên đán mà đã xảy ra khá nhiều vấn đề "mặt trái" từ du lịch khiến nhiều người ngán ngẩm.

Vườn hoa thì là đẹp như mơ ở Ninh Thuận tan hoang sau vài ngày mở cửa tham quan

Những ngày này, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh vườn hoa thì là tuyệt đẹp ở Ninh Thuận “vội vàng” đóng cửa sau vài ngày cho khách du lịch vào tham quan dịp 8/3 vừa qua.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Cánh đồng hoa thì là nguyên vẹn, đẹp tuyệt ở Ninh Thuận thời điểm chưa cho khách vào tham quan

Tưởng rằng một cánh đồng hoa đẹp như chốn thần tiên, lại được trồng để làm dược liệu sẽ được mọi người trân trọng thì ngược lại, ý thức kém của những người tham quan khiến cánh đồng tan tác, cây hoa bị gãy dập do có người giẫm đạp lên.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Những cây hoa thì là bị giẫm đạp, nằm ngả rạp trên đất

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Nhiều du khách vô ý bước cả vào giữa luống hoa để chụp ảnh, làm gẫy giập nhiều cây hoa

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Họ thản nhiên giẫm lên hoa để chụp ảnh

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhiều diện tích hoa đã hỏng hoàn toàn, nhiều chỗ bị trụi lủi do nhiều người giẫm đạp. Đáng chú ý, còn có những du khách vô ý nằm rạp cả lên cây hoa tạo ra sự bức xúc, phẫn nộ không hề nhỏ với cộng đồng người yêu du lịch. Thậm chí nhiều người còn muốn truy tìm tung tích của những vị khách “vui quá trớn” này để làm cho ra nhẽ.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Những nữ du khách điềm nhiên nằm ngả ra trên hoa để "tự sướng" khiến cộng đồng yêu du lịch phẫn nộ

Đà Lạt trở thành “bãi rác” sau Tết Nguyên đán

Đà Lạt là địa điểm mà nhiều người chọn để du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Âm lịch vừa qua. Thế nhưng cũng không ai nghĩ được rằng chỉ sau vài ngày nghỉ lễ, Đà Lạt lại trở nên “ngập ngụa” trong rác như vậy.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Nhiều người không thể tin được hình ảnh rác ngập tràn này được chụp ở Đà Lạt

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Còn đâu là "thành phố mộng mơ"?

Từ những hình ảnh được người dân Đà Lạt và du khách chia sẻ, có thể thấy nơi vốn được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa” hay “thành phố mộng mơ” chìm ngập trong những túi nilon, chai nhựa, vỏ bánh kẹo, đồ ăn… do những người thiếu ý thức vứt ngổn ngang trên đường phố. Lý giải về điều này, nhiều người cho rằng chính vì lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt quá đông trong dịp Tết khiến nơi đây trở nên quá tải, rác ngập đường phố, đi lại khó khăn vì liên tục bị tắc đường.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Ngay khi có thùng rác, nhiều người vẫn vô tư xả rác ra đường như thế này

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Đà Lạt trở thành "bãi rác" sau Tết Nguyên đán

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Chợ Đà Lạt ngập trong túi nilon, vỏ hộp, vỏ bánh kẹo...

Phần lớn dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm trước cảnh tượng nhếch nhác ở Đà Lạt sau kỳ nghỉ lễ. Họ cho rằng nếu không nâng cao ý thức của cả người dân lẫn du khách, không quy hoạch du lịch bài bản và tử tế thì Đà Lạt sẽ không còn giữ được vẻ đẹp mộng mơ vốn có như trong quá khứ.

Mới đầu năm đã xuất hiện những kiểu ‘yêu’ du lịch khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm
Một Đà Lạt nhếch nhác, đáng buồn vì du lịch phát triển

Moon (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook