Huế vừa tình, vừa thơ, đẹp 'không góc chết' chỉ qua góc chụp bằng điện thoại của chàng trai Sài Gòn

2018-05-09 08:26
- Nếu bạn vẫn giữ quan niệm muốn chụp ảnh lung linh thì phải có máy ảnh xịn, phải được đào tạo chuyên nghiệp thì có lẽ bạn sẽ thay đổi cái nhìn sau khi xuýt xoa thưởng thức những bức ảnh chụp Huế rất thơ, rất tình bằng điện thoại của anh Nguyễn Hồi Vũ.

Anh Nguyễn Hồi Vũ là một người yêu du lịch, chụp ảnh. Tuy nhiên thay vì mang theo máy ảnh cồng kềnh, giờ đây anh thường chỉ chụp bằng điện thoại và bộ lens “thần thánh” mà vẫn có được những bức ảnh ảo diệu.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Nhìn ngắm những bức ảnh chụp trong chuyến đi Huế của anh Vũ cùng bạn bè sẽ thấy ngay được điều này. Trong những bức ảnh anh chụp, có thể thấy Huế với những đền đài, lăng tẩm rất thơ, rất tình. Chỉ là những góc đơn giản nhưng bức ảnh lại rất sinh động, tinh tế và đặc sắc.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chia sẻ về lý do đến Huế, anh Vũ cho biết: “Trong mường tượng của tôi, Huế luôn nhẹ nhàng, quyến rũ bởi những thiếu nữ trong tà áo dài tím mộng mơ, tóc đen dài ngang lưng, đội chiếc nón lá chứa đựng bài thơ... Huế như người thiếu nữ làm quyến luyến lòng người bởi điệu hát ngọt ngào bên dòng sông Hương thơ mộng. Thế nên tôi muốn đến Huế dù chỉ một lần để cảm nhận nơi đây theo cách riêng của mình”.

Tìm đến Huế để được thỏa mãn những mộng tưởng nhưng anh Vũ khá hụt hẫng trong ngày đầu tiên bởi Huế bây giờ cũng có cuộc sống bình thường như bao nơi khác, không còn những tà áo dài bên dòng sông, quyến rũ trong chiếc nón bài thơ.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Nhưng vẫn may mắn sao, đêm xuống cũng được lênh đênh trên sông Hương thơ mộng, nghe giọng hát ngọt như mía lùi cô gái Huế trong tà áo dài hồng, xanh, trắng, đỏ ... và cả tím mộng mơ mà tôi muốn gặp (những cô ca sĩ không phải chuyên nghiệp mà là những người gốc Huế) cũng đủ bù lại phần nào hụt hẫng ban đầu của tôi”, anh tâm sự.

Sau đó, anh lang thang cả ngày để cảm nhận một Huế nhẹ nhàng, một Huế mộng mơ vương vấn một nỗi buồn rất riêng và khó tả.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Với anh Huế đẹp nhưng cũng có những điểm cộng và điểm trừ riêng như bất kỳ vùng đất nào anh đã từng đặt chân đến. Anh ấn tượng bởi giọng Huế nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi dễ dàng đi vào lòng người, đặc biệt là giọng hát của người Huế. Bên cạnh đó là những công trình kiến trúc nổi bật vẫn được lưu giữ tạo nên nét riêng cho Huế. Ẩm thực Huế với những món ăn vặt vừa ngon vừa rẻ cũng như cảnh sắc nhẹ nhàng, không vội vã ồn ào của mảnh đất cố đô cũng để lại trong lòng anh Vũ những dấu ấn sâu đậm.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

“Vốn dĩ là một người thích nghe về lịch sử, thích tìm hiểu về nguồn gốc những địa danh hay những câu chuyện thú vị gắn liền với những con người, những di vật còn sót lại sau bao thăng trầm của lịch sử... nên tôi rất mê những câu chuyện của xứ Huế này”, anh Vũ cho hay.

Tuy nhiên, có dịp trải nghiệm ở Huế, anh cũng nhận ra một vài điểm chưa thực sự hài lòng. Anh nói: “Được ưu ái với những di tích của nhiều vua chúa còn sót lại nhưng có lẽ sự bảo tồn và khai thác du lịch ở Huế chưa thật sự tốt. Giá vé vào cổng của Đại Nội hay Lăng Khải Định hay những dịch vụ kèm theo cũng khá cao. Huế cũng dễ khiến người ta có cảm giác buồn. Nếu so sánh Huế và Đà Nẵng, chỉ cách nhau Đèo Hải Vân nhưng giống như 2 thế giới khác nhau, 2 cách làm du lịch cũng khác nhau rõ rệt”.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Tuy vậy chuyến đi Huế cũng đủ khiến anh thỏa mãn và hài lòng với vô số tấm ảnh đẹp. Chia sẻ cách chụp ảnh bằng điện thoại để có những tấm ảnh “ảo diệu” về Huế, anh lưu ý mọi người nên sắm một chiếc điện thoại chụp ảnh chất lượng tốt cộng với bộ lens điện thoại để hỗ trợ thêm cho việc chụp hình.

Thêm vào đó hãy tìm hiểu địa điểm mình đến, ví dụ như Huế thì lên concept chụp ảnh kiểu cổ điển để phù hợp với những di tích, công trình có tính lịch sử sẽ phù hợp hơn.

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Anh Vũ khuyên mọi người cũng có thể mạnh dạn chụp những góc lạ mắt, độc đáo sau đó chỉnh màu một chút bằng app trên điện thoại để cho ra những tấm ảnh đẹp và sáng tạo.

Anh tổng kết: “Đừng nghĩ điện thoại chụp không đẹp, quan trọng là bạn phải có góc chụp đẹp cộng với sự hỗ trợ của dụng cụ chụp như lens và đầu tư chút thời gian để chỉnh màu đẹp để có những tấm hình lung linh”.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi Huế được chụp bằng điện thoại của anh Nguyễn Hồi Vũ:

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Chỉ với chiếc điện thoại, chàng trai Sài Gòn vẫn chụp được Huế đẹp ‘không góc chết’

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay