Đơn thân nam nữ 2: Tình yêu "cút bắt" của thế kỷ 21

Thiên Lam 2015-01-02 09:32
- Những nam nữ thanh niên thời hiện đại, dù hàng ngày có đi làm bằng xe Ferrari, sở hữu du thuyền sang trọng, diện hàng hiệu hay ngồi trên ghế giám đốc của những công ty tài chính bậc nhất, thì tất cả vẫn trở nên chơi vơi khi không nắm rõ được trái tim mình.

>> Theo dấu nền giải trí Hong Kong - Trung Quốc

"Đơn thân nam nữ 2" – câu chuyện nối tiếp của mối tình tay ba chưa dứt

"Đơn thân nam nữ" (phần 2) là câu chuyện tiếp nối của bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 2011, từng tạo nên cơn sốt khi nói về tình yêu của những chàng trai, cô gái hiện đại trong thế kỷ 21 ở Hồng Kông - thành phố bận rộn và phồn hoa bậc nhất. Họ độc thân, bản lĩnh, có ước mơ, hoài bão, có thể làm nên chuyện, nhưng vẫn bối rối trong trò chơi của trái tim!

 


"Đơn thân nam nữ" (phần 1 - năm 2011) đã mở màn cho trào lưu những tác phẩm tình cảm những nam thanh - nữ tú thế kỷ 21.

Kết thúc phần 1, cô gái đại lục Trình Tử Hân (Cao Viên Viên) đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn chân thành và ngọt ngào của Phương Khải Hoằng (Ngô Ngạn Tổ) mà bỏ qua tình yêu nồng cháy của anh chàng giám đốc điển trai nhưng phong lưu Trương Thân Nhiên (Cổ Thiên Lạc).

Nhưng ba năm sau đó, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trương Thân Nhiên không thể nào quên được mối tình đầu tiên khiến anh có cảm giác chân thành và nghiêm túc. Bề ngoài vẫn diễn một vẻ hào hoa, ong bướm, vẫn liếc mắt đưa tình và hẹn hò với nhiều cô gái, vẫn tình một đêm sau những lần chạm mặt ở quán bar, nhưng sâu tận đáy lòng, Trương Thân Nhiên vẫn tìm mọi cách để níu kéo những ký ức của mối tình với Trình Tử Hân. Ngay cả tình yêu và lời cầu hôn với cô bạn gái Dương Uyên Ương (Dương Thiên Hoa) cũng không giúp Trương Thân Nhiên quên đi mối tình xưa.

Rồi bỗng một ngày, Trình Tử Hân trở lại trong cuộc sống của Thân Nhiên, khi cô tình cờ là nhân viên cấp dưới thân thiết của Dương Uyên Ương. Trong khi đó, anh trai của Tử Hân lại một lòng yêu thầm Uyên Ương, nhưng cô lại hiểu nhầm anh là kẻ bắt cá hai tay…

Chuyện của hai người, nay đã tựa như cuộc tình “nối vòng tay lớn”, với nhiều hiểu lầm, khúc mắc, đắn đo và lựa chọn. Những chàng trai, cô gái độc thân ấy, cần phải gỡ được “mớ bòng bong” đó, mới có thể có được sự bình yên trong con tim. Điều không ngờ rằng, nút thắt đó lại được gỡ bởi những hành động và quyết định có phần điên rồ của những người trẻ, trong chính đám cưới của Tử Hân và Kiện Hoằng, khi họ quyết định gắn kết làm một…


Hôn lễ những tưởng ngọt ngào, cuối cùng lại xảy ra những điều tưởng chừng điên rồ và không thể...

"Đơn thân nam nữ 2" – câu chuyện tình yêu thời hiện đại

Tình yêu vốn là câu chuyện của riêng hai người, nay, bỗng trở nên vô cùng phức tạp khi đối tượng “trao” và “nhận” không còn khớp nhau. Các nhân vật trong phim là đại diện cho lớp thanh niên trẻ nhiều thành công, có địa vị và tiền bạc. Nhưng cho dù hàng ngày có đi làm bằng xe Ferrari, sở hữu du thuyền sang trọng, diện hàng hiệu hay ngồi trên ghế giám đốc của những  công ty tài chính bậc nhất, thì tất cả vẫn trở nên chơi vơi khi không nắm rõ được trái tim mình. Bất kể họ có đầy lý tính và thông minh trong quyết định đầu tư, trong trận chiến chứng khoán, thì vẫn tựa như những đứa trẻ lên 3 trong trò chơi cút bắt của con tim.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên đẹp và diễn xuất tốt.

Trương Thân Nhiên giằng xé giữa Trình Tử Hân và Dương Uyên Ương, để khi anh quyết định buông quá khứ để bước tiếp, thì hiện tại của anh lại đặt ra dấu hỏi.

Dương Uyên Ương tự hỏi đâu là tình yêu đích thực? Là Trương Thân Nhiên lúc lạnh lùng, khinh khỉnh, lúc cuồng nhiệt cháy bỏng, hay là chàng Trình Tử Kiện hiền lành, chân thật?

Trình Tử Hân luống cuống giữa sự lựa chọn trong quá khứ, bởi ngay cả cô cũng không biết mình yêu ai hơn. Sự dịu dàng, chung tình của vị hôn phu Phương Khải Hoằng, hay sự si mê, nồng cháy của Trương Thân Nhiên, người năm xưa cô đã từ chối?

Với một nội dung như trên, hẳn nhiều khán giả sẽ nghĩ "Đơn thân nam nữ 2" giống như một bộ phim tình cảm sướt mướt với nhiều mối quan hệ rắc rối, phức tạp và nhiều nước mắt. Nhưng ngược lại, bộ phim tâm lý xã hội hiện đại này lại phản ánh những sắc màu tình yêu của những nam nữ thanh niên thế kỷ 21 ở một góc độ hài hước, nhẹ nhàng và giản dị và gần gũi.

Đơn thân nam nữ 2: Tình yêu 'cút bắt' của thế kỷ 21

Đặc biệt, nhân vật Trương Thân Nhiên do Cổ Thiên Lạc thể hiện đã một mình chiếm trọn 2 sân: bi và hài. Khán giả có thể bật cười trước những câu chuyện tình qua đường rối như canh hẹ của anh, cũng có thể lắng xuống khi nhìn thấy những điều sâu thẳm nơi trái tim, bên trong hình ảnh của một chàng trai phong lưu, đa tình.

Phim sở hữu một dàn diễn viên ngôi sao của làng nghệ Hoa ngữ, đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan. Ngoài tuyến nhân vật cũ do Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên và Ngô Ngạn Tổ đảm nhận, phần 2 còn tăng cường thêm hai gương mặt nổi tiếng không kém, là Dương Thiên Hoa và Châu Du Dân. Nhiều nhân vật, nhưng tất cả đều được đạo diễn lồng ghép một cách khéo léo, tinh tế và sắc gọn trong thời lượng 90 phút của phim.

Có thể nói, một nội dung dí dỏm, nhẹ nhàng, chân thực, một dàn diễn viên thực lực, và những hình ảnh long lanh của một Hồng Kông phồn hoa, hiện đại, đã làm nên sự hấp dẫn của Đơn thân nam nữ 2. Câu chuyện tình yêu của thế kỷ 21 – một đề tài không mới, nhưng vẫn luôn tạo ra những nguồn cảm xúc bất tận, cho cả người làm phim lẫn khán giả xem phim.

 
Thông tin phim

Quốc gia sản xuất: Hồng Kông, Trung Quốc
Tên gốc: Đơn thân nam nữ 2
Tên tiếng Anh: Don’t go breaking my heart
Ngày phát hành: 11/11/2014
Đạo diễn: Đỗ Kỳ Phong
Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Cao Viên Viên, Dương Thiên Hoa, Châu Du Dân…

Thiên Lam
Nguồn ảnh: Baidu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ