Địa điểm mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đặt chân đến rồi là chẳng muốn rời đi

Moon 2017-12-09 13:30
- Trong năm 2017, những người yêu xê dịch, khám phá cực kỳ thích thú với những điểm đến mới tuyệt đẹp.

“Sống lưng khủng long” lên mốc 1305 - Quảng Ninh

Trong năm 2017, những người đam mê xê dịch rất thích thú vì khám phá thêm được một “sống lưng khủng long” tuyệt đẹp ở Quảng Ninh bên cạnh sống khủng long vốn nổi tiếng ở Tà Xùa.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Thực tế, đây là đường mòn giữa những đỉnh núi để lên tới mốc biên giới 1305 tọa lạc tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Quãng đường lên mốc 1305 là một cuộc ngao du và trải nghiệm khó quên với mỗi người khi được đi qua con đường mòn nằm giữa đỉnh núi cao để được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi non trùng điệp, xa xa dưới chân núi là thung lũng với những thửa ruộng bậc thang.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Muốn tăng khả năng chinh phục mốc 1305, mỗi người phải tự chuẩn bị thật tốt bởi để đi hết quãng đường này bạn sẽ mất ít nhất 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, trải qua nhiều khó khăn trên đường đi, cuối cùng được chạm tay tới mốc 1305, bạn sẽ thấy mọi thử thách, vất vả đều là xứng đáng.

Tuyệt Tình Cốc - Hải Phòng

Xuất phát từ một vài hình ảnh được chia sẻ trên một nhóm phượt uy tín, hồ nước màu xanh ở thôn Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bỗng dưng trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người mê xê dịch tìm đến để “sống ảo” trong năm 2017.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Hồ nước rộng khoảng 20ha này được bao bọc bởi dãy núi đá vôi Trại Sơn. Lý do nước ở đây có màu xanh bởi trước đây khu vực này dùng thuốc nổ khai thác đá vôi làm xi măng, dùng máy móc đào sâu xuống sâu 30-40m.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Trải qua thời gian, hồ nước chứa nước mưa lẫn hóa chất còn lại trong thuốc nổ chuyển sang màu xanh đẹp mắt. Màu nước ở đây còn có thể thay đổi theo mây trời, tạo ra khung cảnh ảo diệu khiến nhiều người mê mẩn.

Suối nước nóng Trạm Tấu – Yên Bái

Suối nước nóng Trạm Tấu tọa lạc ở khu 5, thị trấn Trạm Tấu, cách trung tâm thị trấn gần 2km. Đây là suối nước nóng hoàn toàn tự nhiên chảy ra từ lòng đất, trước khi chỉ có dân bản tắm. Thời gian gần đây nơi này mới được cải tạo, xây dựng thêm khu lưu trú để phục vụ du khách.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Chỉ mới được chia sẻ trên một nhóm phượt nhưng suối nước nóng này đã tạo ra một sự kích thích không hề nhỏ. Nhiều người háo hức được đến đây để trầm mình dưới dòng nước nóng dễ chịu, xua đi mệt mỏi và được ngắm khung cảnh thiên nhiên, núi non trùng điệp của miền sơn cước.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Trong ngày nắng đẹp, du khách sẽ tha hồ vừa được tắm nước nóng, vừa ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mây trời trong xanh hòa cùng không gian núi non hùng vĩ.


Động Am Tiên - Ninh Bình

Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Tương truyền đây là nơi vui Đinh Tiên Hoàng từng xây pháp trường, trừng trị kẻ có tội đồng thời cũng là nơi Thái hậu Dương Vân Nga tu hành lúc cuối đời.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Động Am Tiên nằm trên núi cao, bốn bề được những dãy đá vôi sừng sững bao quanh, ở giữa là một hồ nước trong xanh nhìn thấu đáy. Nhiều người tới đây không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Có người lại tưởng mình như đang lạc vào bối cảnh trong phim kiếm hiệp của Kim Dung.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Chẳng thế mà nơi này cũng được mệnh danh là “Tuyệt Tình Cốc”, thu hút vô số người tới tham quan và chụp ảnh để ghi trọn lại khung cảnh thần tiên ở vùng đất địa linh nhân kiệt Ninh Bình.

Bàn tay khổng lồ - Đà Lạt

Những ngày cuối năm, hình ảnh về bàn tay khổng lồ độc đáo có thể bước ra để “check-in” khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Ai cũng háo hức muốn biết địa điểm này để xách balo đi tìm.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Thực tế, mô hình bàn tay được ví như “bàn tay Phật” này nằm trong khuôn viên của khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang trên đèo Tà Nung ở Đà Lạt. Bàn tay này được kết thành từ nhiều rễ cây cổ thụ, rất chắc chắn và có khoảng trống giữa lòng bàn tay đủ rộng để du khách có thể bước vào chụp ảnh cũng như tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Điểm đến mới 'hót hòn họt' trong năm 2017, đến rồi là chẳng muốn rời đi

Dù Đà Lạt có hàng ngàn góc để “sống ảo” nhưng không ai muốn bỏ qua cơ hội được trải nghiệm cảm giác được đứng giữa lòng bàn tay khổng lồ này như Tôn Ngộ Không từng đứng trong tay Phật Tổ Như Lai trong phim “Tây Du Ký”. Sức hút của điểm đến này vẫn đang lan tỏa và dự đoán sẽ còn “hot” sang tận năm 2018 sắp tới.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi