Chàng trai Việt du lịch 70 nước thấy hạnh phúc khi độc hành

Hương Nguyễn 2016-09-09 13:30
- Một mình rong ruổi Con đường tơ lụa, Nguyễn Hoàng Bảo cảm nhận sự độc lập trong khám phá, trong suy nghĩ và cảm nhận thế giới đa sắc xung quanh. .

"Độc Hành" là cuốn sách du lịch, văn hóa thú vị về hành trình "ngược" theo cung Con đường tơ lụa của tác giả  Những Bước Chân (tên thật là Nguyễn Hoàng Bảo).

Cái tên Nguyễn Hoàng Bảo không còn xa lạ với những người yêu du lịch. Từng đi qua 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, anh có nhiều cơ hội để trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, bản sắc và phong tục của nhiều đất nước.

Nguyễn Hoàng Bảo đặc biệt ấn tượng chuyến rong ruổi một mình khám phá Con đường tơ lụa, trong hơn 2 tháng. 4 tháng sau chuyến đi, tác giả sinh năm 1976 cho ra đời cuốn sách “Độc Hành - Những khám phá giá trị và kỳ lạ trên Con đường tơ lụa”.

Cuốn sách vừa được phát hành và dư âm hạnh phúc từ chuyến đi còn mãi trong tim Nguyễn Hoàng Bảo:

 

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

"Vùng đất Trung Đông và Trung Á để lại trong tôi nhiều cảm xúc kỳ lạ. Sự hiếu khách của người dân, những lễ hội đậm màu sắc truyền thống, sự khác lạ về tôn giáo, những cung đường khó khăn, hiểm trở… khiến tôi không thể không viết "Độc hành".

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Sách của tôi chủ yếu dành cho các bạn yêu thích trải nghiệm văn hóa qua các hành trình của mình. Đây cũng chính là những độc giả tương lai khi muốn khám phá trọn vẹn thế giới.Tôi cảm thấy bất ngờ vì sau khi sách ra mắt tôi có thêm những người bạn mới, cùng sở thích đam mê “xê dịch”, tìm hiểu văn hóa, yêu thích thiên nhiên và khám phá bản thân.

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Lý do chọn cung Con đường tơ lụa vì tôi muốn khám phá vùng đất Trung Đông và Trung Á kỳ bí. Xứ sở của những câu chuyện thần thoại xứ Ba Tư, của nền văn minh Lưỡng Hà lẫy lừng hay những thành phố cổ vĩ đại. Một lý do nữa là tôi may mắn có được chiếc vé máy bay giá "hời" để đến Kuwait.

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Mỗi chuyến trải nghiệm đều có những điều thú vị khác nhau kể cả khi tôi có bạn đồng hành hay một mình. Nếu đi độc hành, tôi sẽ chủ động giải quyết vấn đề trong chuyến đi nhưng không hẳn sẽ không nhận sự trợ giúp của những người xung quanh. Độc hành đó là sự độc lập trong khám phá, trong suy nghĩ và trong sự cảm nhận đối với thế giới đa sắc xung quanh. Đó chính là điều thú vị nhất.

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Chặng cuối của hành trình trên cung đường heo hút Pamir là đoạn đường hiểm trở, khó bắt được xe như nhiều người bạn đường tư vấn. Nhưng tôi vẫn quyết định bẻ cung để một lần trong đời được chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục. Có lúc tôi phải chờ đợi để bắt xe rất lâu. Nhưng nếu tôi chùn bước thì tôi sẽ không bao giờ đi được trên con đường mà đoàn lạc đà năm xưa vất vả vượt qua.

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình là sự hồn hậu, hiếu khách của những người dân Iran. Một cậu bé sẵn sàng cho tôi quá giang ra trạm xe buýt, một cô gái Iran bỏ qua những nghi lễ truyền thống Hồi giáo hỗ trợ trong việc mua vé xe lửa cho một người khách nam xa lạ, một người dân dúi tay tôi những chiếc bánh mỳ tròn trên phố…

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Chuyến đi nào cũng gian nan vất vả, điều quan trọng là phải biết đối diện và xử lý như thế nào. Tôi học được cách giữ bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Bên cạnh đó tôi thường đọc trước các tài liệu, hỏi thăm các bạn đồng hành trên đường, những người bản xứ thân thiện để được sự giúp đỡ trong hành trình khám phá đơn độc của mình. Đối với tôi, mỗi một chuyến đi, tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Bạn hãy can đảm lên đường dù chỉ là độc hành.

Nguyễn Hoàng Bảo: Hãy can đảm lên đường dù chỉ là 'Độc Hành’

Tài sản tôi có được sau hành trình là những trải nghiệm, những thông tin, những bức ảnh đẹp như mơ.

Chàng trai Việt du lịch 70 nước thấy hạnh phúc khi độc hành

Sắp tới, tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc giảng dạy và thực hiện những chuyến đi xa. Nếu “bén duyên” với một vùng đất xa lạ nào đó, nơi tôi có đủ cảm xúc để ra đời thêm tác phẩm thứ hai, có thể là “Song Hành” chẳng hạn".

14h ngày 10/9/2016, Nguyễn Hoàng Bảo sẽ có buổi giới thiệu sách và ký tặng độc giả tại Hội chợ sách Mùa thu tại công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Hương Nguyễn

Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến