Cặp vợ chồng 9X 'ham vui' nên con gái 2,5 tuổi đã có 'gia tài' hàng chục chuyến đi cùng bố mẹ

2018-05-28 06:15
- “Thực tế, lý do cho con đi nhiều là vì bố mẹ cũng thích đi mà không gửi con ở đâu được. Thế nên là… “tha lôi” nhau đi từ lúc còn bé xíu, giờ thì quen chân đi rồi”.

Hàng xóm nhà mình còn phải thốt lên là sao cả nhà lại giỏi đi đến thế, rảnh ra cái là đã thấy đưa nhau đi chơi rồi”, chị Trang (27 tuổi, Hoài Đức) bắt đầu câu chuyện với Emdep.vn. Hai vợ chồng chị cùng cô con gái Vũ Nguyễn Trang Anh (2,5 tuổi; tên gọi ở nhà là Moon) đã cùng nhau đặt chân đến nhiều nơi. “Gia tài” của Moon hiện tại đã là chục chuyến đi ngắn ngày, dài ngày cùng bố mẹ.

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Gần 8 tháng tuổi, Moon đã cùng bố mẹ du lịch Đà Nẵng bằng máy bay

Chị Trang cho biết: “Moon được cho đi từ khi còn trong bụng mẹ. Khi mang bầu 3 tháng, vợ chồng tôi đã có chuyến đi chơi ở Quảng Bình. Gia đình lo lắng là tôi đang mang thai đi lại nhiều bất tiện, thế nhưng may mắn là chuyến đi vẫn tốt đẹp, hai vợ chồng và con gái trong bụng đều thoải mái”. Tới khi mang bầu 5 tháng, nhà chị lại có chuyến đi chơi ở Hải Phòng.

Có lẽ được “rèn luyện” từ khi còn trong bụng mẹ nên Moon cũng sớm thích ứng với những chuyến đi. “Lúc Moon mới được vài tháng tuổi đã đi về quê liên tục cùng bố mẹ. Dù quãng đường chỉ khoảng 80km nhưng mình nghĩ không phải là dễ chịu với một đứa trẻ ở tầm tuổi đó”, chị Trang nói.

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon thích thú đi chân trần trên cát ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Cả nhà Moon khi đặt chân đến Cù Lao Chàm

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Ghé thăm đèo Hải Vân, ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Chị Trang và Moon chụp ảnh kỉ niệm ở Bà Nà Hills

Tới lúc Moon được gần 8 tháng tuổi, đơn vị nơi vợ chồng chị Trang làm việc tổ chức đi Đà Nẵng du lịch. Chị phân vân không biết có nên cho con đi cùng hay không. “Cuối cùng, hai vợ chồng mình quyết tâm cho Moon đi Đà Nẵng vì thực tế là ông bà nội ngoại đều ở quê, không tìm được chỗ gửi con nên… “tha lôi” đi luôn, chị Trang vui vẻ thông tin.

Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng thay đổi môi trường con dễ ốm, Moon lúc đó lại mới ăn dặm, phải mang theo đồ lịch kịch nhưng chị Trang vẫn quyết tâm với suy nghĩ cho con ra ngoài để dạn nắng dạn gió. May mắn là trong chuyến đi đó, dù đi máy bay nhưng Moon lại không bị ù tai hay quấy khóc, thậm chí đến Đà Nẵng, cô nhóc còn rất thích thú cùng bố mẹ đi biển, đi thăm đèo Hải Vân, suối Lương, lên Bà Nà Hills và xuống thăm phố cổ Hội An.

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon chẳng hề sợ hãi khi được dầm chân xuống nước ở suối Lương, Đà Nẵng

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Cô bé được mẹ bế chụp ảnh ở Hội An

Dần dần, chị Trang cũng rút ra được kinh nghiệm khi cho con đi chơi xa. Chị bảo trước mỗi chuyến đi đều nghe ngóng sức khỏe của con để tiếp tục hành trình hay tạm hoãn lại. Bên cạnh đó vợ chồng chị cũng cố gắng chọn thời điểm lên xe, máy bay vào lúc con ngủ để tránh quấy khóc, lúc đó bé ngủ cũng ngon hơn. Về ăn uống cần đảm bảo vệ sinh, cho con ăn theo nhu cầu, con ăn ít đi so với ở nhà cũng tạm chấp nhận, về nhà có thể ăn bù sau.

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Gia đình chị Trang cũng thường xuyên cho Moon ra ngoài, đi chơi quanh Hà Nội như Bờ Hồ

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Bố con Moon ở công viên Thủ Lệ

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon trong chuyến đi Ba Vì ngắm hoa dã quỳ cùng bố mẹ

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon ở khu du lịch sinh thái Đan Phượng

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon theo chân bố mẹ đi nghỉ cuối tuần ở núi Trầm

Cơ bản cuối tuần có thời gian, vợ chồng chị Trang lại cho Moon đi chơi, gần thì phố đi bộ Hồ Gươm, công viên Thủ Lệ, vườn Quốc gia Ba Vì, khu sinh thái Đan Phượng, núi Trầm. Xa hơn là đi Thái Nguyên, Cô Tô, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An… Trước mỗi chuyến đi, chị Trang lại trò chuyện với Moon để nói cho con biết đến nơi đó sẽ được đi đâu, gặp ai, có điều gì thú vị. Nhờ thế mà Moon tỏ ra rất hào hứng và háo hức với mỗi chuyến được đi chơi cùng bố mẹ. Mới đây nhất, bé lại được theo chân bố mẹ về Hải Phòng nhân dịp lễ hội Hoa phượng đỏ.

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Moon thích thú khi được bố mẹ cho xuống biển chơi ở Cô Tô

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Cô bé 2,5 tuổi trong chuyến đi Nghệ An

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Chụp ảnh kỉ niệm ở đền ông Hoàng Mười, Nghệ An

Bố mẹ 'ham vui' nên 8 tháng tuổi đã 'tha lôi' con cùng đi du lịch
Mới đây nhất, Moon lại theo chân bố mẹ về Hải Phòng để xem lễ hội Hoa phượng đỏ

Mỗi bố mẹ sẽ có quan điểm và cách chăm con, dạy con riêng. Mình không dám khuyên các ông bố bà mẹ học hỏi theo cách của nhà mình bởi mỗi bé cũng có một sức khỏe và cơ địa khác nhau. May mắn là Moon nhà mình được rèn luyện từ nhỏ nên có khả năng thích nghi khá tốt, hay đi xa nhưng rất ít khi bị ốm.

Với vợ chồng mình mỗi chuyến đi là mỗi lần thử thách dựa theo tình hình sức khỏe và khả năng đề kháng của con, là mỗi lần giúp con được nhìn nhận cuộc sống và học hỏi những điều mới. Có lẽ vì thế mà so với bạn bè cùng tuổi, Moon dạn dĩ và hiếu động hơn nhiều. Thời gian tới, vợ chồng mình vẫn sẽ cho Moon đồng hành trong những chuyến đi. Hi vọng con sẽ thích thú và học hỏi được những điều thú vị từ những nơi đặt chân đến”, chị Trang tâm sự.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều