Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Hà. NT 2020-05-27 06:15
- Khoảnh khắc bên con, cùng con trải nghiệm và khám phá thế giới là điều hạnh phúc nhất với một người làm mẹ như chị Như Quỳnh (sống tại Dĩ An, Bình Dương).

Chị Quỳnh cho biết, chuyến đi Đà Lạt vừa qua chị được truyền cảm hứng bởi một người bạn. Do đó, bà mẹ trẻ đã nhanh chóng quyết định và lên kế hoạch cho chuyến đi, khám phá thế giới cho hai bé Đậu, Cá trong 3 ngày.

Theo đó, kế hoạch được diễn ra với trình tự chơi và thăm thú tại thành phố Đà Lạt 1 ngày rưỡi, đêm cuối sẽ lên đồi từ 16h chiều, và xuống đồi tầm 9-10h sáng hôm sau. 

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Vì có hai em bé đi cùng, nên bà mẹ trẻ đã tìm hiểu và chọn Khoai Homestay. Nơi đây khá gần trung tâm, phòng khá bình thường, nhưng nhân viên rất dễ thương và có cây mận trĩu quả có thể tự do hái ăn thoả thích.

“Mình book xe phòng nằm, đi chuyến sớm quá nên tới nơi gần 5h sáng không check in được, đành ngồi nghỉ tại homestay, rồi gửi đồ thuê xe tại đó đi ăn sáng luôn. Mình nghĩ, nếu có em bé đi cùng mọi người nên lưu ý vấn đề thuê xe, gửi đồ, phòng trống thì cho check in trước cho bé nghỉ ngơi”, chị Như Quỳnh chia sẻ.

Theo đó, để hành trình khám phá được trọn vẹn, bà mẹ trẻ cũng đã chuẩn bị chi tiết về những vật dụng cần thiết mang theo như:

- Quần áo dài tay, nhất là quần dài. Mang nhiều tất, vì dễ bị bẩn, giày, mũ, áo khoác.

- Chăn nhỏ của con

- Bình nước

- Đồ ăn nhà có gì mang nấy: ngũ cốc, muối vừng, bánh mì, bơ đậu phộng, sữa, trái cây.

- Khăn giấy, bỉm

- Yếm ăn

- 2 cuốn truyện nhỏ, thú bông bạn của con

- Các loại thuốc: xịt muỗi, thuốc sốt, thuốc đau bụng, gạc cá nhân, nước rửa tay,...

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Hành trình picnic Đà Lạt của hai bé Đậu, Cá diễn ra khá thú vị và nhiều cảm xúc. Cả gia đình di chuyển lên Tăng Bạt Hổ thưởng thức bánh căn nổi tiếng. Hai con ăn cùng, nhưng kêu bát nước chấm nhạt hơn ăn cùng bánh mì tự làm mang theo.

Sau khi nhận phòng, chị Quỳnh cùng con đi dạo bờ hồ đón nắng ấm nữa. “Xung quanh hồ có vài vườn hoa khá đẹp, có thể nghỉ chân chụp tấm hình. Tiếp theo, mình đưa con đến siêu thị mua một số vật dụng còn thiếu, phục vụ cho chuyến đi. Cả nhà ăn trưa luôn tại đây, Đậu Cá được mẹ mua cho khoai lang, bắp luộc khá nóng hổi nên vấn đề ăn uống của hai bé khá yên tâm”, bà mẹ trẻ cho biết.

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Chiều đến, cả nhà dạo quanh Đà Lạt, check in sống ảo tại một số quán cà phê nổi tiếng. Chị Quỳnh chọn quán ở khu tổ hợp chỗ Still cà phê, theo chị cảm nhận, không gian của quán thực sự khiến du khách không hề hối hận khi tìm đến. Chị gợi ý thêm, nếu ai muốn có thể ghé Cà phê Tùng, cảm nhận về hương vị và những gì độc đáo về người Đà Lạt chính gốc trong quán, rồi sẵn chụp hình với “ Tiệm bánh mì Cối xay gió”.

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

“Sau khi ăn tối xong, mình đưa Đậu, Cá vi vu ở Quảng Trường, chỗ bông atiso siêu hot được nhiều tín đồ sống ảo check in. Sau đó, thăm thú chợ đêm khá sống động, đến giờ lại đưa Đậu, Cá về ngủ, kết thúc hành trình vi vu Đà Lạt ngày thứ nhất”, mẹ Đậu, Cá cho biết.

Sáng ngày thứ 2, chị chọn đi thăm vườn Lavender trong đường đi Hồ Tuyền Lâm, giá vé 50 nghìn/ người.  Theo cảm nhận của chị, đây là nơi khá ấn tượng để lưu giữ những bức hình tràn ngập sắc hoa Đà Lạt.

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Di chuyến đến địa điểm thăm hái dâu và các khu vui chơi khác, Đậu Cá đã thực sự có những khám phá tuyệt vời. Ở Puppy Farm có khá nhiều điều độc đáo, có nhiều giống Chó vô cùng đán yêu, cà chua bi hàng giàn trĩu quả, dâu tây, hoa đẹp vô và rất thích mắt.

“Địa điểm hái dâu nhà mình ưng là vườn dâu Mỹ Tiên, nhưng hơi xa vì địa điểm này nằm trên đường lên đồi cắm trại. Nên theo kế hoạch, nếu 16h chiều lên đồi thì 2-3h sẽ đi hái dâu.  Hoặc xuống đồi lúc 9h sáng hôm sau, đi hái dâu cũng là một. gợi ý hợp lý”, chị Như Quỳnh cho biết.

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu 

Về vấn đề ăn uống trong suốt hành trình, mẹ Đậu Cá cho hay, hai bé đã 22 tháng tuổi, nên ăn uống cũng không quá khó khăn.  Các mẹ nên chọn ăn sáng bằng phở, hoặc xôi không cho ăn muối mè rất chắc bụng. Một bữa, chị Như Quỳnh cho con ăn tại nhà hàng chay, 1 bữa ghé bánh canh phan rang,..

“Nói chung, mình xác định đã đi chơi thì sẽ ăn uống thiếu thốn chút, không được dinh dưỡng khắt khe như ở nhà. Tuy nhiên, ba mẹ nên mang theo vài cái bánh quy hay bánh ăn dặm mua sẵn, bánh mì mang theo là được.

Điều mình có được sau chuyến đi, chính là sự trải nghiệm của con và bản thân mình. Mình được chứng kiến sự vui vẻ và hào hứng với nhiều điều mới mẻ của con, con được rèn luyện sức khoẻ, trước rất nhiều điều kiện hoàn cảnh phức tạp. Nhờ đó, con trở nên dạn dĩ hơn, năng động hơn khi được khám phá. Nếu có điều kiện, mình nhất định sẽ cùng con vi vu trong những hành trình tiếp theo”, chị Quỳnh nếu cảm nhận.

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

Cặp sinh đôi 2 tuổi vi vu Đà Lạt, cắm trại qua đêm trên đồi gom ảnh cưng muốn xỉu

 Ảnh: NVCC

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chi Pu, Thanh Hằng, Ngọc Trinh diện áo khoác da 'chất chơi' ngày trời lạnh