Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Hà NT 2020-03-14 06:15
- Chị Ngọc Anh (33 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) mới có chuyến du lịch cùng bé Đăng Khôi đến Đà Lạt. Tuy nhiên điều đáng chú ý chính là những shoot hình tạo dáng tài tình của bé Khôi, khiến nhiều người nghĩ rằng truyện Doraemon đời thực là đây chứ đâu!

Nói về lý do chọn Đà Lạt là điểm đến cho hành trình du lịch cùng gia đình, chị Ngọc Anh cho biết, Đà Lạt là nơi có thời tiết đẹp, mát mẻ phù hợp cho bé vận động. Bên cạnh đó, nơi này không quá xa với TP. HCM, nên việc di chuyển rất tiện lợi , ẩm thực nơi đây lại rất độc đáo và phong phú, nên có thể xem đây là điểm đến khá lý tưởng.

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mặc dù mới 4 tuổi, nhưng trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm này, bé Đăng Khôi cũng đã có những trải nghiệm hết sức thú vị. Để chuyến đi thật trọn vẹn, mẹ bé Khôi đã có sự chuẩn bị rất chu đáo: “ Mình đã chuẩn bị quần áo dài tay, chất vải thoáng mát để bé mặc ban ngày. Vì khí hậu ở đây không phải quá lạnh, vẫn đủ ấm nhưng bé vẫn dễ hoạt động thoải mái.

Bên cạnh đó, cũng cần mang theo đồ ấm như:  áo len, áo nỉ cho buổi tối đi ngoài phố. Khoảng 2 đôi giày cho bé phòng khi Đà Lạt hay mưa. Ngoài ra còn các phụ kiện như: Mang nhiều vớ để thay, mũ để giữ ấm đầu, bao tay, khăn tắm để sử dụng riêng. Thuốc hạ sốt, ho, dầu khuynh diệp, ... đề phòng khẩn cấp. Đồ ăn vặt cho bé như: bánh ngọt, sữa, mì gói dành cho trẻ em, phòng khi bé không ăn được món của người lớn. Nếu cần thiết mang thêm gối nằm riêng của bé, vì gối ở khách sạn thường cao bé nằm đau cổ”.

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Trong hành trình này, chị Ngọc Anh đã cho bé tham quan và chụp hình tại "thị trấn Nobi", mô hình giống hệt khu phố trong truyện tranh Doraemon. Đăng Khôi tỏ ra rất thích và hào hứng khám phá trải nghiệm. Vì bé tưởng được đến thăm nhà của Nobita thật. Bên cạnh đó, cả gia đình đã có những trải nghiệm thú vị đi dạo Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, quảng trường trung tâm.

Ở độ tuổi này có thể bé chưa biết thưởng thức việc ngắm cảnh, nhưng vẫn để bé cùng gia đình đi bộ đi dạo vận động một chút. Mẹ trẻ Sài thành cũng chủ động đưa Đăng Khôi tham quan ở sở thú Zoo Doo, xem các loài thú được nhập về từ nước ngoài, qua đó để giúp con được xem và tìm hiểu, tương tác với 1 số loài động vật.

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

“Thông qua chuyến du lịch này, mình cũng muốn rèn luyện cho con kỹ năng tự tin khi ra ngoài chỗ đông người. Mình muốn còn không rụt rè khi có nhiều người, tự tin chào hỏi khi vào hàng quán. Bên cạnh đó chính là kỹ năng bảo vệ môi trường. Mình luôn hướng dẫn còn mỗi nơi con đến cần vứt rác đúng nới quy định, không giẫm đạp cây cỏ hay hái hoa bẻ cành, trau dồi cho con sự ý thức và tình yêu thương động vật”, chị Ngọc Anh nhấn mạnh.

Mẹ bé Đăng Khôi cũng cho biết, con đã có nhiều chuyến du lịch khám phá cùng gia đình, được rèn luyện, phát triển nhiều kỹ năng nên hầu như chưa bao giờ con gặp tình huống nào xảy ra ngoài ý muốn. Có chăng là bé còn nhỏ nên vấn đề đi vệ sinh bất ngờ, hoặc nôn ói đôi khi làm bố mẹ lo lắng, nhưng mọi vấn đề rồi cũng được giải quyết đơn giản. Điều khiến chị Ngọc Anh vui nhất, chính là sau mỗi chuyến du lịch bé Đăng Khôi trưởng thành hơn, thông minh và nhanh nhẹn hơn. Đây cũng là dịp để cả gia đình quây quần, hạnh phúc bên nhau nhiều nhất, gắn kết tình cảm.

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Nói về bộ ảnh gây sốt cộng đồng du lịch thời gian qua của bé Đăng Khôi, chị Ngọc Anh chia sẻ: “Bộ ảnh này do chính ba của bé bấm máy, được thực hiện trong khoảng 1 tiếng cả nhà vừa tham quan, uống nước. Đăng Khôi không hề ngại ngùng trước ống kính, còn tạo dáng vô cùng tự nhiên, như thể bé chính là nhân vật Nobita hiền lành, tốt bụng bước ra từ truyện tranh vậy, khiến ai cũng công nhận những hình ảnh này chẳng khác tưởng tượng của họ về bộ truyện là bao”. 

Nhiều ý kiến cho rằng, khi bé còn nhỏ, ba mẹ không nên cho con đi du lịch xa. Tuy nhiên, chị Ngọc Anh lại cho rằng thời gian du lịch cùng gia đình, giúp bé vừa khám phá thiên nhiên và nhiều điều mới mẻ, cũng là thời gian bé được tận hưởng trọn vẹn cùng ba mẹ. Vì ngày thường ba mẹ vẫn làm việc nên nhiều khi giờ sinh hoạt gia đình rất ít. Tuy bé còn nhỏ có thể không nhớ hết, hoặc tận hưởng chuyến đi tuyệt đối. Nhưng vẫn có thể để lại những ký ức tốt đẹp, khi tiếp xúc với những điều mới lạ. Dù đi du lịch xa với con nhỏ có nhiều điều mệt mỏi và khó khăn, nhưng niềm vui thì cũng rất nhiều.

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

Mẹ 8X đưa con đi du lịch Đà Lạt lại gom ảnh “ảo tung chảo” ngỡ lạc vào thế giới truyện tranh

“Mình nghĩ dù đi với con nhỏ, thì đi đâu cũng nên thoải mái tinh thần, đừng quá đè nặng việc ăn ngủ của bé. Có thể ăn ngủ ít hơn ngày thường, vì bé ham chơi, nhưng lợi ích sẽ được nhiều hơn thế. Bố mẹ hãy luôn mang sẵn một số loại thuốc và đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ bé thích. Cũng nên mang dư quần áo vì bé có thể cần thay do vấy bẩn khi đùa nghịch. Nhưng trên hết, hãy dành tất cả sự quan tâm, lắng nghe và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này bên con. Vì khi ngoảnh lại, sẽ thấy chẳng hay con lớn khi nào”, bà mẹ 8X tâm sự. 

Hà NT 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu