Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Hà. NT 2020-04-18 06:15
- Cùng Linh Đan (Sinh năm 1996, sống tại Đà Nẵng) và bạn trai xách ba lô lên và dịch chuyển đến Quy Nhơn - một thành phố miền biển, có phần oi ả yên vị ở dải đất miền Trung để khám phá những điều thú vị.

Linh Đan cho biết, trong chuyến đi này, tống chi phí 2 ngày 2 đêm ở Quy nhơn của cặp đôi chỉ hết 1,2 triệu /người (kể cả chi phí xe cộ đi lại).

Ngày đầu tiên, đôi trẻ xe đi xe luân chuyển từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn (130 nghìn/người) đến nơi lúc 2h30. Tuy nhiên, Linh Đan khuyên rằng, không nên đi xe chuân chuyển mà nên đi giường nằm hoặc đi tàu thì tốt hơn. Đến nơi, cặp đôi thuê xe máy với giá 110 nghìn/ngày/xe số, rồi book phòng ở khách sạn ABC hotel, phòng đơn 1 giường 2 người giá 200 nghìn/ngày. Theo cảm nhận của Linh Đan từ chất lượng đến dịch vụ rất đáng với giá tiền.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

“Ngày đầu tiên đến nơi hơi trễ, nên mình chỉ đi những điểm gần nhất. Địa điểm đầu tiên là Tháp đôi, giá vé 8 nghìn/người, vào tham quan 1 vòng chụp vài kiểu ảnh rồi di chuyển vì ở đó khuôn viên cũng nhỏ nên không tốn nhiều thời gian.

Tiếp theo, mình đến Suft bar, khung cảnh khá lãng mạng, khá lạ, buổi chiều tối không khí ở đây rất mát mẻ, dễ chịu. Điều làm mình hài lòng chính là giá cả vừa phải, đồ uống cũng ngon và thú vị”, 9X xinh đẹp kể lại.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Chia sẻ về vấn đề khám phá ẩm thực, Linh Đan cho biết món ăn đầu tiên cô nàng cùng bạn trai thưởng thức chính là món hủ tiếu gõ, ở ngay trước khách sạn, giá 10 nghìn/tô. Đi dạo một vòng, cặp đôi tiế tục thưởng thức món bún cá tại, hương vị rất ngon mà giá chỉ 15 nghìn.

Hành trình khám phá ẩm thực Quy Nhơn của đôi trẻ tiếp tục với món bánh bèo nóng và sinh tố. Món ăn này khiến Linh Đan khá ấn tượng bởi hương vị thơm ngon hấp dẫn, trong khi giá rất rẻ và chất lượng. Ngày thứ 2, cặp đôi tranh thủ đi sớm vì những địa điểm tiếp theo khá xa, muốn đi qua những địa điểm đó phải đi qua Cầu Thị Nại dài 2,5km, dài mênh mông. Địa điểm đầu tiên, đôi trẻ đặt chân đến là Eo Gió, giá vé vào cổng là 25 nghìn/người (giữ xe 10 nghìn).

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

“Eo Gió với những khối đá cheo leo, hoang sơ, hiểm trở đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và có phần hoang dã đầy thách thức. Hùng vĩ là thế, nhưng quanh eo biển lại là cánh đồng cỏ xanh rì, mát mắt, khiến cho khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên đẹp một cách dịu dàng. Khung cảnh này, chắc đã khá quen thuộc với những ai biết đến Eo Gió rồi”, Linh Đan nêu cảm nhận.

Điểm đến tiếp theo là Tịnh Xá Ngọc Hoà, đôi trẻ đi bộ qua tham quan chùa có tượng phật vàng, cực kì đẹp. Đến Trung Lương, giá vé 30 nghìn/người, giữ xe 5 nghìn, Linh Đan cùng bạn trai đã có những khoảnh khắc cực kì ấn tượng tại khu chòi dã ngoại.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

“Check in xong, mình đi xuống phía hướng biển, biển xanh cực kì, như mở rộng cả tầm nhìn. Cảm giác vô cùng mát mắt, phía trên có 1 quán cafe bar nhìn ra toàn cảnh biển, uống nước ngắm cảnh, chụp hình rất thú vị, tận hưởng cảm giác phải nói là cưc chill”, 9X xinh đẹp tâm sự.

Di chuyển qua chùa Ông Núi, cặp đôi phải leo lên bậc thang khá cao và xa. Nếu đi vào lúc chiều mát, có thểđi bộ tà tà lên được. Nhưng do đôi trẻ đi vào lúc trưa nắng nên phải đi xe ôm lên với giá 50 nghìn/người. Do đó, Linh Đan cũng khuyên rằng, bạn nên đi chùa vào buổi chiều mát sẽ thích hợp hơn, tiết kiệm được tiền đi xe máy.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Sau khi thăm thú xong chùa Ông Núi, Linh Đan cùng bạn trai di chuyển ngược lại về Kỳ Co, tận hưởng quang cảnh và không khí biển buổi chiều và tắm biển. Giá vé 100 nghìn/người, bao gồm xe luân chuyển chở tới nơi. 

“Mình dạo quanh chụp ảnh, ghi lại những bức hình đầy ấn tượng, sau đó tụi mình lên thay đồ, gửi đồ 30 nghìn rồi xuống tắm. Đặt chân đến Kỳ Co rồi, bạn sẽ cảm tưởng như đã lạc vào vùng đất hoang sơ nào đó đẹp đến mức cứ phải ngẩn ngơ. Đến 5h, tụi mình tranh thủ lên vì 5h30 là hết chuyến xe luân chuyển chở về, khung cảnh Kỳ co còn hoang sơ, cố gắng tìm góc sẽ có nhiều ảnh so deep hơn”, Linh Đan bày tỏ.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Chuyên mục ăn uống của cặp đôi tiếp tục sau một ngày dài trở về với các món ăn thú vị, độc đáo như: thịt xiên nướng, chè đậu trên đường Tăng Bạt Hổ, ăn vặt tại đường Ngô Văn Sở. Đôi trẻ kết thúc hành trình ngày thứ 2 bằng chuyến dạo quanh thành phố, ngắm nhìn khuôn viên cực kì thoáng đãng, không khí mát mẻ cực thích thú.

Sáng sớm ngày thứ 3, Linh Đan cùng bạn trai tranh thủđi Hòn Khô, nhưng thời gian không cho phép nên chỉ dạo quanh, rồi tranh thủ về lại thành phố kịp 9h lên xe.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

“Không nhiều cây cối xanh mát, ở Hòn Khô nhìn chung chỉ toàn đá, cát và biển xanh, thế nhưng, chính điều này lại tạo cho Hòn Khô nét hoang sơ vô cùng đặc trưng. Biển nơi đây thì sạch và trong đến mức bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đáy biển cùng những rặng san hô màu sắc, quyến rũ”, 9X Đà Nẵng nêu cảm nhận.

Kết thúc hành trình, Linh Đan cho biết những gì đọng lại trong lòng cô gái trẻ là một Quy Nhơn nghe có vẻ nắng gió chói chang là thế, nhưng chỉ cần ở đây vài ngày, ngắm đã mắt những cảnh đẹp hoang sơ, ăn cho thỏa những món ngon đặc sản, hít thật căng lồng ngực bầu không khí trong lành, thả lòng mình nhẹ nhàng theo nhịp sống đơn giản của người dân nơi đây, chẳng mấy chốc mà như sạc đầy năng lượng cho bản thân.

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau “quẩy banh” Quy Nhơn không sợ cháy túi chỉ với hơn 1 triệu/người

Ảnh: NVCC

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi