5 ngày 4 đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Lê Huyền 2020-02-17 06:15
- Cùng chiêm ngưỡng Bali ở những góc nhìn khác qua chùm ảnh đẹp tuyệt vời của anh chàng Bình Khôi (sống tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Chàng trai trẻ chia sẻ: “Lần đầu biết tới Bali qua American’s Next Top Model (Season 20 - 2013) mình thấy đẹp và mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Bali đẹp hiền hoà, hoang sơ một cách bình yên. Mục đích của mình là có ảnh sống ảo mang về, mong ước cuối cùng đã thành hiện thực”.

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Theo đó, lịch trình cụ thể của Bình Khôi được chia sẻ như sau:

Ngày 1: 

Tanah Lot là ngôi đền hoàng gia cao quý từ thế kỷ 17 được xây trên tảng đá, chỗ này ngắm hoàng hôn rất đẹp. Tới đó gần 4 giờ chiều ngồi chơi và ăn uống tới 6h30 để ngắm hoàng hôn.  

La Plancha nằm ở khu vực Seminyak, không khí cực kì hay ho với hàng dù sặc sỡ bao trùm cả một bãi biển. Mở tới 12 giờ khuya nên mình ăn tối ở đây lúc 9 giờ. Ngồi hóng gió biển và nhìn mấy bạn Tây nhảy đầm cũng là điều thú vị. 

Ngày 2: Phía Tây và Đông Nusa Penida.

Phía Tây có 4 điểm nổi tiếng: Angel Billabong - Broken beach - Kelingking beach - Crystal beach. Đường đến đây không được bằng phẳng, nhưng bù lại biển xanh và đẹp rất đáng khi đến đây.

Broken beach: cùng khu với Angel Billabong biển đi qua một vòm đá bị chia đôi, là địa điểm check-in nổi tiếng ở Nusa Penida. View cực đẹp, biển ở đây không êm đềm như ở bờ Đông

Angel Billabong: Một hồ bơi vô cực tự nhiên nằm giữa biển cả do một sóng biển đánh vào khe đá tạo thành. Nước ở đây xanh như ngọc bích và trong đến nỗi bạn có thể nhìn tận đáy. Nằm thả mình trong hồ nước vô cực giữa thiên nhiên thế này, là trải nghiệm cực kỳ quý giá. Ngày sóng lặng bạn có thể xuống đây để bơi.

Kelingking beach: Sóng lưng khủng long - View huyền thoại ở bãi biển Ấn Độ Dương. Ở đây mọi người xếp hàng và chụp ảnh rất đông chỉ được 1- 2 phút chụp nên phải suy nghĩ tư thế trước.

Phía Đông có 4 điểm nổi tiếng nhưng trong tour Bình Khôi cho biết, anh chỉ đi được 2 chỗ: Diamond beach - Auth beach- không đi được Rumah Pohon tree house - Peguyangan waterfall.

Nếu chỉ được chọn một phía, theo chàng trai trẻ bạn nên chọn phía Đông vì cảnh đẹp và hùng vĩ hơn dù đường xa hơn.

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Diamond beach: theo cảm nhận của Bình Khôi, biển này đẹp nhất trên đảo với nhiều ngọn núi đá nhỏ như Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Nhưng khác chỗ biển xanh thấy đáy, cát trắng xoá, sóng biển đánh ầm ầm, đường xuống dốc phải cẩn thận. Có swing giá 100 nghìn IDR/1 người và tổ chim 50 nghìn IDR/1 người. Đến buổi chiều chụp hình rất đẹp không bị ngược sáng.

Auth beach: cùng 1 khu với Diamond Beach, bạn có thể đi bộ qua và leo để xuống biển.

OmniaDayclub : mở cửa từ 11h-22h30. Beach club có hồ bơi tràn bờ sang chảnh view biển đẹp. Thường xuyên có sự kiện với DJ nổi tiếng. Vé vào Omnia là 250 nghìn IDR cho những ngày cuối tuần chưa bao gồm nước. Bạn nên sắp xếp đi vào lúc còn nắng, chụp ảnh sẽ đẹp hơn vì thấy biển và bơi cũng đỡ lạnh. Buổi tối chụp không thấy gì, hồ bơi kế biển gió tạt rất lạnh.

Ngày 3 

Chàng trai trẻ tiếp tục hành trình ngày thứ 3 bằng cách đặt tour Klook, xe riêng cho 5 điểm di chuyển từ KS Alron Kuta và trở về KS Suarsena Ubud là 3,5 triệu VNĐ/3 người.  Bao gồm vé tham quan 5 điểm và Swing tại Tegalalang. Thời gian từ 5 giờ sáng tới 5h chiều.

LempuyangTemple cổng trời “Mình đi từ 5h sáng từ Kuta tới Lempuyang là gần 7 giờ phải xếp hàng như thường. Tài xế Klook tình nguyện xếp hàng giúp nhóm mình, để chúng mình tự do đi chụp hình xung quanh. Hên lúc mình đi ít người nên xếp hàng chừng 1 tiếng là tới lượt. Ba kiểu dáng với tốc độ rất nhanh 1-2 phút, sẽ có người chụp hình cho mình”, Bình Khôi cho hay.

TirtaGangga cung điện nước: từ cổng trời đi đến đây khoảng 30 phút. Nếu đến vào lúc 9h sẽ không đông lắm, Bạn có thể mua gói thức ăn cho cá (5 nghìn IDR/ 3 gói) mua 6 gói dụ cá chụp cho đẹp.

TukadCepung thác nước: Vì có mua bánh ngọt và hoa quả ở Cirkle K kế bên khách sạn nên, nhóm của Khôi ăn sáng trên xe. Đi thẳng tới thác lúc 11h. Xuống thác cảnh vật đẹp vô cùng. Nhìn thiên nhiên hùng vĩ từ ánh mặt trời tới mọi thứ. Nhưng cũng phải xếp hàng gần 45 phút mới được chụp hình trong thác nước. Trong thác thiếu sáng chỉ chụp sau lưng là đẹp nhất. Sau đó, bạn có thể lên ăn trưa tại mấy nhà hàng ngày thác luôn. Ở đây có tổ chim và xích đu giường rất rẻ, nên chụp tổ chim và xích đu ở đây để lưu giữ những bức hình ấn tượng.

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Đồn cà phê chồn: ăn trưa xong, bạn nên ghé điểm đến này uống trà và cà phê chồn, mua quà lưu niệm. View ngồi uống cà phê nhìn xuống cánh đồng lúa cũng rất thú vị, đáng để trải nghiệm.  

Tegalalang ruộng bậc thang: đến đây thấy được sự khác biệt Sapa là ngoài ruộng lúa còn có rừng dừa, nhiều loài cây lạ với sự đa dạng về hương thơm và màu sắc. Một người được Swing 2 chiều gần 5 phút. Nên mua vé trong tour Klook, bởi nếu không tới đây vé rất đắt khoảng 300 nghìn IDR/người. Mua Klook 158,000 VNĐ. Swing ngoài biển và ở đây mỗi nơi đều có một cảm giác khác nhau. Tối về, bạn có thể đi bộ vòng vòng chỗ phố Tây Ubud để trải nghiệm.

Ngày 4: 

CampuhanRidgeWalk: Con đường mòn tuyệt đẹp. Chỗ này cách khách sạn chợ Ubud khoảng 1 cây số. Do đó, 6 giờ sáng trả phòng, Bình Khôi đã đi dạo trên con đường này cỡ 20 phút. Rất nhiều người chạy bộ ở đây. Không khí cực kỳ thích, chụp được cảnh bình minh đẹp tuyệt vời.

PuraTirtaEmpul đền nước thiêng: giá vào cửa là 50 nghìn IDR/1 người (gồm sarong khô). Nếu bạn muốn tắm nước linh thiêng, phải vào thuê locker 15 nghìn IDR và sarong, nước 10 nghìn IDR. Đắm mình trong 12 dòng chảy thiêng liêng gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Bạn nên tới đây lúc 9h sáng, rất vắng người không phải xếp hàng chụp hình thoả thích, nước mát lạnh, sạch trong thấy cá bơi tung tăng.

D’AtlasWarung nhà hàng: sau khi tham quan hai điểm đến trên, gợi ý cho bạn là có thể ăn sáng ở nhà hàng này. View ruộng bậc thang cũng đáng trải ngiệm.

GunungKawiSebatuTemple: Một ngôi đền chụp hình khá đẹp với nhiều cá Koi. Ở đây có những góc cảnh đáng để trải nghiệm. Vé vào cổng 30 nghìn IDR/người.

Kayon Jungle Resort Pool &Bar: Một phòng 2 người bình thường cỡ 15 triệu trở lên và phải đặt trước rất lâu mới có phòng. Dođó, anh chàng Sài thành đã mua vé để vào bơi nguyên ngày là 600 nghìn IDR/ người (cỡ 1 triệu tiền Việt Nam). Nếu mua trực tiếp là 1000 nghìn IDR/ người. Bao gồm 2 thức uống, 1 món khai vị và 1 món tráng miệng, khăn tắm và tủ đồ.

View ở hồ bơi này đẹp khỏi chê. Hồ bơi 3 tầng tràn bờ nhìn xuống cách rừng rất dịu dàng. Đồ ăn hai món cũng rất là ngon, đáng để thưởng thức.  

Rockbar ở Ayana Resort: Là một trong 10 quán Bar bãi biển đẹp nhất Thế giới do tạp chí CNN bình chọn ( đứng thứ 6).Sẽ thật nuối tiếc nếu bạn không ngắm hoàng hôn ở Rockbar. Hoàng hôn rất đẹp nhưng cực kỳ đông người, nếu bạn tới trễ sẽ không có bàn để ngồi.  

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Ngày 5: 

RiverPool: Điểm đến này có quá nhiều đẹp, nhưng chỉ cho chụp hình từ 7-9h sáng và 17-19h chiều mỗi ngày. Đảm bảo sự riêng tư cho khách vào lúc 9-17h không ai được mang điện thoại vào khu vực bể bơi này.

OceanBeachPool: Đây là biết hồ bơi tràn bờ biển, từ hồ chụp xuống biển rất nhiều view đẹp, đảm bảo sẽ cho bạn những bức hình đẹp đến “lụi tim”.

Rockbar: Vào lúc hoàng hôn rất đông du khách, trong khi đó sáng sớm sẽ rất thưa thớt nên bạn có thể lựa chọn thời điểm này để đến chụp hình.

KubuBeach: Bãi biển chỉ dành riêng cho khách ở khu Ayana. Muốn xuống Kubu Beach phải đi từ thang máy trên núi xuống bãi biển. Từ thang máy nhìn ra cảnh không thể nào đẹp hơn, như một bức tranh. Biển sóng vừa phải, có những cái lõm đá tạo thành những cái hố nhỏ đủ để một người chui vào ngâm mình. Tắm biển lúc 9:30 sáng khá lạnh.  11h Bình Khôi và nhóm bạn trả phòng và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi về tới Sài Gòn là 5h chiều.

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

5 Ngày 4 Đêm tan chảy với Bali – thiên đường biển đảo đẹp hiền hoà, hoang sơ đến “lụi tim”

Ảnh: NVCC

Lê Huyền

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ