3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Huyền Trần 2017-01-19 10:15
- Cùng bạn bè, người thân dạo chơi những phiên chợ ngày Tết vừa để khám phá những nét văn hóa độc đáo vừa mua sắm Tết đã trở thành thói quen không thể bỏ của người thủ đô mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

 1. Chợ đồ cổ phố Hàng Mã

Cứ vào khoảng 20 tháng Chạp hằng năm kéo dài tới chiều 30 Tết, giữa lòng phố cổ Hà Nội có một phiên chợ độc nhất vô nhị, mỗi năm chỉ mở một lần. Đó là chợ đồ cổ, đồ cũ, đồ giả cổ họp ngay trên vỉa hè, thậm chí tràn cả xuống lòng đường phố Hàng Mã (Hà Nội).

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Nhiều đồ cổ, giả cổ được bày bán ngay dưới lòng đường nhưng thu hút khá nhiều người mua.

Đúng như tên gọi, chợ ở đây bày bán đa dạng các loại đồ cổ xưa, thật có mà 'vàng thau lẫn lộn' cũng có. Tới đây, du khách có thể vào bất kì gian hàng nào để ngắm nghía một cách thoải mái mà không sợ làm chủ hàng phật ý.

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Người đến chợ đồ cổ không chỉ là để mua mà còn là để tìm lại những hoài niệm một thời.

Chợ đồ cổ Hàng Mã từ lâu trở thành điểm hẹn thú vị trong những ngày giáp Tết để mọi người dừng chân ngắm nhìn, chiêm ngưỡng một không gian cổ kính với những món đồ lạ mắt hoặc chọn mua những món đồ xưa cũ với hy vọng sẽ có một năm mới tràn ngập niềm vui và thịnh vượng.

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Phiên chợ cổ phố Hàng Mã là gợi ý lý tưởng cho những ai muốn hiểu thêm một thời cổ xưa trong dịp Tết này.  

2. Rộn ràng phiên chợ Bưởi

 "Chợ Bưởi một tháng sáu phiên

Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng.”

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Phiên chợ Bưởi tại đường Hoàng Hoa Thám nhộn nhịp người mua, kẻ bán dịp cuối năm.

Chợ Bưởi là phiên chợ hiếm hoi còn tồn tại tới ngày nay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Phiên chợ họp chính các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hằng tháng. Chợ Bưởi là một địa điểm cung cấp các giống cây trồng, con giống, vật dụng nông nghiệp, sản vật làng nghề cũng là điểm đến của nhiều người rảnh rỗi, yêu chim thú, hoa cây cảnh ở khắp các nơi trong Hà Nội. Đặc biệt vào dịp cuối năm, chợ Bưởi ngập tràn muôn vàn loại hoa, cây cảnh khoe sắc, đến từ nhiều vùng khác nhau hội tụ giữa lòng Thủ đô.

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Vào dịp cuối năm, chợ Bưởi là nơi tề tựu của những người yêu hoa, cây cảnh ở khắp các nơi trong Hà Nội.

Có dịp ghé chợ Bưởi vào phiên chợ cuối cùng của năm vào ngày 29 tháng Chạp âm lịch, bạn sẽ bị choáng ngợp trước muôn vàn loại hoa, cây cảnh khoe sắc, cùng hòa vào dòng người mua hoa chơi Tết, hay ngắm cây cảnh, hay bắt gặp những người tìm đến chợ phiên đơn giản chỉ để tìm lại nét xuân riêng như một thú vui trong mỗi dịp Tết đến, xuân về ở Hà Nội.

3. Chợ phiên xứ Đoài

Chợ phiên xứ Đoài hay được biết đến với cái tên rất dân dã - chợ Nủa, nằm tại xã Bình Phú huyện Thạch Thất, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km là một trong những phiên chợ Tết ở Hà Nội còn giữ nhiều nét truyền thống nhất cho tới ngày nay. Chợ họp vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng là nơi mua bán của nhiều người dân xã Hữu Bằng, Phú Ổ, Thạch Xá, Chàng Sơn, Canh Nậu, Cần Kiệm…

3 phiên chợ đặc biệt nên ghé thăm dịp Tết tại Hà Nội

Phiên chợ tất niên độc đáo xứ Đoài.

Điểm thu hút của phiên chợ này là 2 phiên họp vào ngày 22 và 27 tháng Chạp. Đây là thời điểm người dân khắp vùng mang các sản vật đẹp và tốt nhất của mình để trao đổi, mua bán tạo nên không khí mang đậm chất chợ Tết thôn quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.

phiên chợ Tết Hà Nội

Chợ phiên xứ Đoài đưa ta trở về với ký ức tuổi thơ, mỗi lần được theo mẹ, theo bà đi chợ.

Để đi tới chợ Nủa, bạn chỉ mất từ 20-30 phút xe máy là có thể tới phiên chợ đậm chất thôn quê ngay giữa lòng Hà Nội để mua sắm, thưởng ngoạn. Đến đây, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên, khi chợ chẳng có cổng mà chỉ có một con đường đất nhỏ dẫn vào, chợ họp trên một bãi đất trống, lều quán với những mái ngói lớp bằng cọ lụp xụp.

Những ngày cuối năm, nhiều người tìm đến Chợ phiên xứ Đoài để mua - bán, hay có người đi chơi chợ cho thỏa nỗi nhớ, đám trẻ con thì thích theo bà theo mẹ đi để được ăn quà quê. Nhiều người cả năm đi làm ăn xa, cũng cố gắng thu xếp về kịp phiên chợ tết như để thực hiện một chuyến “du lịch cho tâm hồn”... tìm lại miền ký ức tuổi thơ khi mỗi lần được theo bà, theo mẹ đi chợ phiên.

Huyền Trần (tổng hợp) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn 4 bài tập để có ngay cánh tay thon dài mỏng manh ai nhìn cũng mê mẩn