22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch châu Âu, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Văn Anh 2019-10-25 06:15
- Cùng chị Hải Yến (25 tuổi, sống tại Hưng Yến) tham khảo một số kinh nghiệm hữu ích, trong chuyến đi du lịch 4 nước Châu Âu cùng bé Sobi thời gian vừa qua.

Chị Yến chia sẻ, mặc dù đã cho bé Sobi đi du lịch rất nhiều nơi, từ trong nước và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé 22 tháng tuổi trải nghiệm du lịch Châu Âu cùng ba mẹ. Vì thời gian du lịch tới 9 ngày 8 đêm, thời gian trên máy bay cũng rất lâu, cả đoàn lại phải nối chuyến nên chị Yến không khỏi lo lắng.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

“Con bay từ Hà Nội sang sân bay Thổ Nhĩ Kỳ sau đó mới bay sang đất nước Pháp - kinh đô Ánh Sáng. Lần này ba mẹ Sobi vất vả hơn, trước khi đi du lịch ban sáng con mệt và bị sổ mũi. Vậy là nỗi lo chồng chất nỗi lo, mặc dù ba mẹ đã chuẩn bị những thứ như thuốc hạ sốt, điện giải bù nước, thuốc nhỏ mắt, cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt khẩn cấp”, 9X Hưng Yên chia sẻ.

Khi đến Pháp điểm đến đầu tiên mà ai cũng hứng thú chính là tháp Eiffel, 1 công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn vĩ đại, sừng sững giữa bầu trời Châu Âu. Sau đó gia đình Sobi đi du thuyền trên dòng sông Sein, ngắm toàn cảnh hai bên phố của thủ đô Paris. 

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

2 ngày đầu tiên khá mệt đối với gia đình Sobi 

Chị Yến cho hay, ngày du lịch đầu tiên, buổi tối con mới được về khách sạn nghỉ ngơi nên ngày thứ hai con mệt và sổ mũi nhiều hơn. Mặc dù vậy con không quấy không khóc, nên chị đã nhanh chóng mua thêm thuốc dự phòng cho con ở hiệu thuốc tại Pháp. Ngày thứ hai con đi thăm quan thêm Khải Hoàn Môn- Công trình sừng sững giữa những ngã phố lớn tại Pháp, rực rỡ và tráng lệ, quảng trưởng hoà hợp, Bảo tàng Pháp, Hoàng cung lớn- Hoàng cung nhỏ. 

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Hành trình khám phá Châu Âu đầy thích thú trong 7 ngày tiếp theo

Ngày thứ 3, Sobi cùng gia đình đi tham quan bảo tàng Louvre, sau đó đi shopping ở trung tâm thương mại Lafayette. Ngày thứ 4 gia đình di chuyển về Brussels Bỉ cách 306km.

 “Vì những đất nước trong cộng đồng chung Châu Âu, nên mỗi quốc gia đều di chuyển bằng xe khách rất đẹp và dễ chịu, đường đi rất đẹp. Đến Bỉ, Sobi được đi tham quan Đài kỉ niệm mô hình Atomiuom, có độ cao 102m, trọng lượng 2400 tấn với 9 quả cầu biểu tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt, nó được xem như biểu tượng quốc gia của Bỉ.

Sau đó là điểm đến trung tâm Phố cổ Brussels, được mệnh danh là “thủ đô- trái tim của Châu Âu” và nhiều địa điểm tuyệt vời như quảng trưởng Grand Place, tượng chú bé đứng “tè”- kiệt tác nghệ thuật, cung điện Hoàng gia Bỉ... Lúc này Sobi đã không còn mệt và sốt nhẹ nữa, nhưng vì con có mũi và đờm nên mình đã vào hiệu thuốc của Bỉ mua cho con được 2 loại thuốc xịt và siro uống hiệu quả, những lúc này mới thấy kĩ năng xứ lý và biết ngôn ngữ rất quan trọng”, chị Yến kể lại.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Ngày thứ 5, gia đình Sobi lại tiếp tục hành trình từ Bỉ tới Zaanse Chans- Amsterdam (thủ đô của nước Hà Lan) cách 205km. Theo cảm nhận của bà mẹ trẻ, Hà Lan là đất nước tuyệt vời và xứng đáng là đất nước đáng sống thứ 5 trên thế giới, thời tiết rất dễ chịu và ánh sáng chan hoà muôn nơi. Hôm nay là ngày Sobi đã khỏi dần vấn đề mũi, con được chơi tự do, được trải nghiệm đi du thuyền trên kênh Amsterdam, đến trung tâm chế tác Kim cương bậc nhất thế giới, cung điện hoàng gia....

Lúc này, gia đình chị Yến đã chấm dứt nỗi lo về con và hưởng thụ chuyến đi, vì nhìn thấy Sobi rất thích thú và tỏ ra vô cùng đáng yêu.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Ngày thứ 6: Amsterdam- Cologne ( Đức) 270km. Sobi đượcchiêm ngưỡng nhà thờ Dom- Cologne với độ cao 157m, đây là nhà thờ cao thứ 2 của Đức và cao thứ 3 của thế giới.  

Ngày thứ 7: Cologne- Frankurt 190km. Đến nơi gia đình Sobi đi thăm Thánh đường Saint- Barthe’le’my, quảng trường Romerberg, toà thị chính Frankfurt, nhà hát kịch Opera Frankfurt và toà nhà Commerzbank- chụp ảnh với mô hình đồng tiền chung Châu Âu Euro.

Ngày thứ 8: Frankfurt . “Hôm đó gia đình mình đã dành cả một buổi sáng bên nhau, mua sắm tại trung tâm thương mại nổi tiếng ở Frankfurt, với nhiều đồ hấp dẫn và chất lượng. Sobi chỉ chăm chú và bị hấp dẫn bởi những mô hình oto của hotwheel và xếp hình lego. Chiều 15h gia đình Sobi ra sân bay, cùng đoàn tour bay về Thổ Nhĩ Kỳ 4 tiếng, sau đó lại bay về sân bay Quốc Tế Nội Bài Hà Nội sau 12 tiếng nữa. Trộm vía lần trở về con ăn ngoan, ngồi ngoan và rất hăng hái trên máy bay, chặng bay dài nhưng hầu hết thời gian con chỉ ngủ.

Mình thực sự yên tâm và thở phào nhẹ nhõm, trên máy bay lúc đi và về Sobi đều được nhận rất nhiều phần quà dành cho em bé từ các cô chú tiếp viên hàng không”, mẹ trẻ 9X tâm sự.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Trải qua hành trình khám phá 4 nước châu Âu cùng con nhỏ, chị Yến đã rút ra một số kinh nghiệm cực hữu ích và thú vị như sau:

1. Lựa chọn thời gian đi tour phù hợp với bé, đi du lịch vào tháng 9 được cho là tháng lý tưởng của Châu Âu.

2. Chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc men và vật dụng cần thiết thực sự cho bé như bột ăn, cháo tươi (bên tây đồ ăn sẽ chưa quen với bé trừ buổi sáng, hầu như là ăn bánh mỳ và hoa quả tươi sạch).

3. Ba mẹ nên chuẩn bị trang phục phù hợp, để có những bức hình đáng nhớ nhất với con, vì không phải lúc nào cũng đưa con đi xa được như vậy. Ba mẹ nên mang giày êm chân, vì sẽ phải đi bộ trung bình 5-6km/1 ngày chưa kể còn bế con.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

4. Nên làm quen với mọi người trong đoàn, để nếu bé có xảy ra vấn đề gì sẽ có trợ giúp. Bên cạnh đó, về vấn đề giấy tờ thủ tục, chị Hải Yến cũng đưa ra một số lưu ý nhỏ như: Xét về vấn đề quan trọng nhất, trên hết cả để đi được Châu Âu, chúng ta cần có visa Châu Âu. Tuy nhiên, việc xin visa các nước Châu Âu không dễ chút nào, rất may mắn nhà Sobi đã được đi có nghĩa là được duyệt visa.

22 tháng tuổi đã cho con đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ 9X bật mí kinh nghiệm cực hay khiến ai cũng nể phục

Theo đó, gia đình chị Yến đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như:

1. Chứng minh tài sản: sổ tiết kiệm, bất động sản, ô tô.....

2. Chứng minh hợp đồng lao động và thu nhập cá nhân 3 tháng gần nhất. 

3. Các thông tin mà bên tour gửi form cần điền và dán ảnh. 

4. Đến đại sứ quán để kiểm tra, đồng thời lấy vân tay khi hồ sơ của mình đã đầy đủ, sau đó chỉ chờ 1 tuần nhận kết quả visa hay không.

 Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản