Video: Quất Tứ Liên chết nhiều, người trồng như "ngồi trên lửa"

2014-12-23 10:22
- Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều hộ trồng quất ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) như "ngồi trên lửa" vì quất bỗng dưng chết nhiều.

>>> Click đọc thêm dòng bài về Tết Nguyên đán 2015

Quất héo xếp thành từng đống là hình ảnh dễ thấy khi đến Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết âm lịch, người trồng quất Tứ Liên như ngồi trên đống lửa khi vườn quất chết lần lượt không rõ nguyên nhân chính xác.

            

Tuy nhiên, theo lời một số người dân dự đoán có thể do thời tiết kèm mưa axit khiến gốc quất bị thối rễ. Năm nay, trước tình hình hiện tại nhiều người dân cho rằng quất Tứ Liên mất mùa nhưng giá chưa chắc đã cao vì còn nhiều vùng khác trồng.

        

Những cây quất đến thời kỳ quả to vàng bỗng dưng chết hàng loạt khiến người dân trồng quất ở Tứ Liên, Tây Hồ méo mặt. Đường vào làng quất Tứ Liên chất đầy cây quất khô, quả rụng vàng rực các gốc cây dọc theo đường dẫn vào làng.

Theo ước tính ban đầu của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phường Tứ Liên, số lượng quất chết đến thời điểm hiện tại cũng lên tới 50% diện tích trồng. Nhiều hộ, quất chết đến quá nửa vườn.

Hơn 20 làm nghề trồng quất, ông Hùng (Tứ Liên, Tây Hồ) cho biết, chưa từng thấy năm nào cây chết nhiều như năm nay. Nhiều cây đang xanh tốt, hôm sau đã thấy héo lá, teo quả rồi chết dần mà không rõ nguyên nhân.

Nhìn đống quất khô chất đống bên đường, những người trồng quất ở Tứ Liên không khỏi lo lắng cho số phận những vườn quất còn lại.

Lo sợ trước tình trạng quất chết hàng loạt, người dân Tứ Liên những ngày này dồn mọi sức lực tập trung vào cứu chữa những cây yểu để vớt vát những gì có thể vì Tết nguyên đán đang đến rất gần.
 

 Hoàng Phi
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'