Thả cá chép tiễn Táo quân: Nhiều người thản nhiên vứt túi nilon bừa bãi

Hoàng Sa 2015-02-11 14:48
- Thả cá chép xong, nhiều người dân thản nhiên vứt cả túi bóng xuống sông.

>>> Vàng mã Tết ông Công, ông Táo không có mẫu mã mới

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là thời điểm người dân Thủ đô mang cá chép, các vật dụng thờ cúng ra sông, hồ để "tắm" với hy vọng những chuyện không hay của năm cũ qua đi. Vì vậy, các khu vực sông, hồ trở thành nơi xả rác bất đắc dĩ. Khi cá chép được thả đi, một số người không có ý thức vứt luôn cả túi ni lon, thậm chí là tro hương xuống các hồ gây mất vệ sinh môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên chúng tôi vừa ghi lại:

Ngay từ sáng sớm 23 tháng Chạp, nhiều người dân tranh thủ thời gian đi làm thả cá chép tiễn Táo quân.

Mặc dù các tình nguyện viên không quản nắng mưa tuyên truyền cho việc không vứt rác thải...
... nhưng nhiều người dân vẫn vô tư xả rác.
Tại khu vực Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội)...

... một người dân sau khi thả cá đã vứt túi bóng lại khu vực lan can.

Thả cá chép vứt cả túi bóng xuống hồ.
Lan can xung quanh khu vực Hồ Tây trở thành bãi rác bất đắc dĩ.
Túi bóng đựng tàn hương, tro hương,... của người dân trôi nổi trên khu vực Hồ Tây.
Tại khu vực cầu Long Biên (Hà Nội), người dân cũng vô tư thả chân nhang...
... và các loại hoa quả xuống sông.
Vàng mã sau khi hóa xong cũng được mang ra đây "tắm".
Mặc dù trời mưa nhưng tro tàn bay mù mịt.
Thả tro xong tiện thể thả luôn thùng đựng.
Chân cầu Long Biên trở thành bãi rác, từ các loại cây vàng tài lộc...
... cho tới các loại bát hương, chân hương.

Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo