Phụ huynh đau đầu lo con chuẩn bị nghỉ hè

Phương Linh 2015-05-16 12:46
- Khi con được nghỉ học dài ngày nhưng phụ huynh thì vẫn phải đi làm nên họ thường trực nỗi lo không có người quản lý. Vì vậy, nhiều phụ huynh cũng rất đau đầu.

Các bé mừng vui, cha mẹ lo lắng

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là cậu con trai đang học lớp 2 của chị Minh Nguyệt (Ba Đình, Hà Nội) được nghỉ hè. Về đến nhà, hôm nào chị Nguyệt cũng thấy con trai tíu tít khoe chuyện sắp được nghỉ hè. Tỏ ra vui cười để hòa chung niềm vui với con trai nhưng thực tế, lòng dạ vợ chồng chị “nóng như lửa đốt”.

Năm ngoái, vợ chồng chị Nguyệt đã gửi con về cho ông bà nội ở quê trông nom giúp trong thời gian hè. Ông bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu  không quản lý sát sao được cháu, còn cậu con trai của anh chị thì “nghịch như quỷ sứ”. Thế nên trong một lần chơi đùa, chạy nhảy với các bạn ở quê, con trai chị Nguyệt bị ngã, chân tay xây xát, đầu gối bầm tím, rách cả một mảng trán.

Phụ huynh đau đầu lo con chuẩn bị nghỉ hè

Ông bà nội lập tức gọi điện thông báo cho anh chị. Nghe tin, vợ chồng chị Nguyệt tức tốc xin nghỉ làm, về quê đón con. Chị Nguyệt kể: “Cháu lên Hà Nội, sưng đau mất cả tuần mới khỏi. Bị ám ảnh nên đêm nằm ngủ cháu hay bị giật mình. Có đêm đang ngủ thì cháu bật dậy khóc thét khiến hai vợ chồng tôi rất lo lắng”.

 

Thế nên năm nay vợ chồng chị Nguyệt không dám gửi con về quê cho ông bà nội trông nữa. “Đồng nghiệp thì khuyên nên cho cháu tham gia trại hè. Một vài hàng xóm thì khuyên cho cháu tham gia các lớp học năng khiếu. Hiện vợ chồng tôi vẫn đang suy nghĩ chưa biết chọn phương án nào”, chị Nguyệt bày tỏ nỗi băn khoăn.

Chị Phạm Thanh Trà (Thanh Xuân, Hà Nội) có hai cậu con trai. Cậu lớn năm nay học hết lớp 7, còn cậu bé học hết lớp 1. Chị cũng đang rất lo lắng về chuyện nghỉ hè của các con.

Vợ chồng chị bàn với nhau sẽ để 2 con ở nhà, thằng lớn trông thằng bé. Thế nhưng, khi lên công ty kể chuyện với mọi người về kế hoạch của mình, một đồng nghiệp của chị phản đối ngay cách làm này.

Nữ đồng nghiệp kể rằng, năm ngoái chị ấy cũng để hai đứa con ở nhà tự chăm sóc nhau. Để các con đỡ chán nên đưa cho thằng lớn một chiếc ipad. Ai ngờ, thằng lớn chỉ mải mê chơi game trên ipad, chẳng để ý gì đến việc trông em. Thằng nhỏ chán nên cũng đòi chơi game, thế là cứ đánh cãi nhau tranh giành ipad suốt, 5 – 10’ lại gọi điện thoại cho bố mẹ “kể tội” nhau. Hậu quả còn nghiêm trọng hơn khi chỉ trong một tháng hè, cả hai cậu con trai đều mê game, chả thiết tha gì học hành nữa.

Nghe xong kinh nghiệm “xương máu” của đồng nghiệp, tôi lo quá. Vậy là kế hoạch để các con tự trông nhau bị đổ bể. Vợ chồng tôi vẫn đang chưa nghĩ ra phương án gì khả thi, trong khi kỳ nghỉ hè của các con thì sắp tới rồi”, chị Trà ngao ngán nói.

Nhờ người quen đến giúp việc và chăm sóc con

Công việc của anh Nguyễn Đức Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên kinh doanh nên thường xuyên phải di chuyển, gặp gỡ khách hàng. Mọi năm, khi cô con gái nhỏ nghỉ hè thì sẽ lên cơ quan của mẹ. Năm nay, vợ anh chuyển công tác, công việc ở chỗ làm mới cũng phải đi lại rất nhiều. Khi con chuẩn bị nghỉ hè, anh chị đau đầu, tính trăm phương ngàn kế để tìm cách quản lý, chăm sóc con phù hợp.

Anh tính đưa con gái về quê chơi với ông bà nội, vừa để bé cảm nhận, gắn kết tình cảm gia đình, vừa cho ông bà ở nhà đỡ buồn vì có tiếng con trẻ. Nhưng ý tưởng của anh vừa đưa ra đã bị vợ gạt đi.

Vợ anh phân tích: “Ông bà tuổi cao sức yếu. Đã vậy, năm nào chú út cũng gửi con trai về cho ông bà trông, giờ thêm con nhà mình, ông bà lấy đâu ra sức chăm các cháu. Ở quê có rất nhiều ao hồ, kênh rạch, trẻ con bây giờ hiếu động, chỉ cần không có người lớn quản lý sát sao là xảy ra tai nạn ngay. Gửi con về quê, bố mẹ ở Hà Nội làm việc cũng không yên tâm được. Lỡ chẳng may có chuyện gì không hay xảy ra thì biết làm sao?”.

Thấy vợ nói có lý, anh Trung xuôi xuôi. Sau khi bàn bạc kỹ, vợ anh đưa ra phương án là thuê người giúp việc, nhưng phải là người quen biết. Vì chị từng nghe thông tin trên mạng, đã có vụ người giúp việc bạo hành con chủ nhà.

Cuối cùng, vợ chồng anh Trung quyết định nhờ một người quen dưới quê là bà con họ hàng xa của anh lên Hà Nội chăm sóc cô con gái. “Mấy tháng tới, lịch đi công tác của vợ chồng tôi liên miên, nên tìm được một người giúp việc tin cậy cũng tốt. Trước mắt là để chăm sóc con gái tôi trong dịp nghỉ hè, còn về lâu về dài là để phụ giúp vợ chồng tôi trông nom, dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà…”, anh Trung chia sẻ.

Phương Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh scandal của Jack