Cưới phải vợ đoảng, muốn ly hôn mà đành "câm nín"

Minh Minh 2015-11-03 14:30
- Rơi vỡ điện thoại liên tục, nhầm đường thành muối, làm bỏng cả chồng, “tắm” cho máy tính… sự hậu đậu đó của các bà vợ khiến nhiều ông chồng phát hoảng.

Nấu cơm quên… cắm điện

Lúc yêu nhau, anh Văn Tín (Thanh Xuân, HN) đã biết Thủy - người yêu mình là cô nàng “nhanh ẩu đoảng”, vô cùng hậu đậu, hay quên. Đã nhiều lần Thủy làm rơi vỡ điện thoại, bát đũa, quên hẹn… nhưng vì quá yêu nên anh cũng không coi mấy chuyện này là nghiêm trọng.

Cưới phải vợ đoảng, muốn ly hôn mà đành 'câm nín'
Vợ hậu đậu, hay quên khiến chồng vừa giận, vừa thương (ảnh minh họa)

Trước ngày cưới, mẹ Thủy nắm tay anh kéo vào phòng, nước mắt ngắn dài dặn dò anh phải yêu thương Thủy vì tính Thủy tuy đụng đâu hỏng đó nhưng sống rất tình cảm, lại dễ tổn thương. Anh Tín cũng nắm chặt lấy tay mẹ vợ tương lai, hứa rằng sẽ quan tâm, yêu thương Thủy và sẽ cố sửa cho Thủy tính hậu đậu.

Nhưng rồi những ngày sống cùng nhau, anh thực sự phát hoảng vì sự hậu đậu của vợ mình. Có hôm, múc thìa canh lên ăn, anh phải bụm miệng chạy ngay ra bồn rửa bát nhổ đi vì canh ngọt như nước đường. Lúc này vợ anh mới hoảng hốt nhận ra là hình như lúc nấu bị nhầm lọ muối với lọ đường. Lại có bữa đi làm về muộn, anh giục vợ dọn nhanh bữa tối để ăn. Thức ăn bày lên bàn đề huề nhưng đến lúc đụng đến nồi cơm thì vẫn còn… nguyên nước, vì vợ anh quên cắm điện. Chiếc điện thoại iphone 6S plus anh tặng vợ sau đám cưới chỉ một tháng đã vỡ mặt 3 lần. Nguyên tiền đi thay mặt kính đã lên tới 9 triệu đồng, coi như “đứt” cả tháng lương của anh.

Thấy vợ quá hậu đậu, anh nhiều lần nhắc nhở vợ phải chú ý khi làm mọi việc, không cần nhanh nhảu rồi toàn gây ra “tác dụng phụ”. Nhưng có vẻ như tình hình vẫn không cải thiện được mấy. “Bữa ấy tôi có tiệc tiếp một vị khách hàng quan trọng nên không ăn cơm ở nhà. 10h tối vợ tôi gọi hỏi mấy giờ về, tôi nói là chắc sẽ về khuya, cô ấy cứ đi ngủ trước. Gần 12h tôi về đến nhà thì giật mình khi thấy cô ấy ngồi bó gối thu lu trước cửa. Hỏi ra mới biết là tối bạn cô ấy rủ đi mua sắm, tất ta tất tải thế nào mà quên không cầm chìa khóa, cứ thế sập khóa cửa. Cô ấy gọi cho tôi định bảo là để cô ấy tạt qua lấy chìa khóa nhưng nghĩ tôi đang tiếp khách quan trọng nên lại thôi, ngồi chờ ở ngoài cửa. Nhìn bộ dạng khốn khổ của cô ấy lúc đó, thấy vừa trách lại vừa thương”, anh Tín kể.

Mới đây nhất, vợ anh còn làm cháy cả cái nồi cơm điện vì muốn làm bánh sinh nhật tặng chồng. Theo lời anh Tín, vì nhà chưa có lò nướng bánh nên vợ anh quyết làm bánh bằng nồi cơm điện theo chỉ dẫn của các chị em trên mạng. Phần kem sẽ mua ngoài để phun lên bánh. Chiếc bánh sinh nhật có lẽ sẽ thành hình nếu như chị Thủy không tranh thủ chạy ra chợ mua thêm ít hoa quả, rồi quên phắt cả việc bánh đang nướng ở nhà. Khi chị về thì căn bếp đã nồng nặc mùi khét, chị cuống cuồng chạy lại rút phích cắm cơm, mở ra thì chiếc bánh và nồi bên trong đã cháy đen.

Chữa bỏng cho chồng lại làm hỏng máy tính

Anh Đức Trung (Tây Hồ, Hà Nội) thì gọi vợ mình - chị Thanh Hằng là “bà chúa hậu đậu”. Vợ anh đã nhiều lần quên rút khóa xe, quên khóa cửa trước khi đi ngủ, thậm chí còn quên cả đón con.

Anh kể: “Bình thường bé nhà tôi hay được bố mẹ tôi đón. Hôm ấy ông bà đi đám tang người bạn nên tôi đã điện thoại nhắc Hằng là nhớ về sớm đón con. Đến chiều tối, Hằng gọi điện hoảng hốt thông báo là đã về tới nhà và quên… chưa đón con. Từ chỗ cơ quan tôi đến chỗ trường con học gần hơn từ nhà đi nên cô ấy phải gọi để tôi đón, chứ giờ cô ấy ngược đường đi đón thì sẽ lâu, con phải bơ vơ ở trường. Lúc đến trường, thấy con đang ngồi mếu máo ở cổng bảo vệ mà tôi tức điên lên với sự “đoảng” của vợ”.

Một câu chuyện khác cũng làm anh Trung nhớ mãi là lần anh làm việc khuya, chị Hằng thấy anh vất vả nên nấu cho anh một bát mỳ tôm trứng nóng hổi. Nhiệm vụ của chị chỉ là bưng lên để trên mặt bàn, không hiểu lóng ngóng thế nào mà để cái bát trật khỏi bàn, cả bát mỳ nóng đổ ụp xuống đùi chồng. “Nóng quá, tôi giãy nảy lên, nhảy cồng cộng. Cô ấy mặt xanh lét, hoảng hốt cầm can nước uống gần đó đổ thẳng vào đùi tôi vì lo tôi bỏng. Ai dè hắt thế nào mà trúng tôi thì ít, trúng cái máy tính thì nhiều. Thế là cùng lúc, tôi thì bị bỏng nhẹ còn cái máy tính thì phải mang đi sửa”, anh Trung ngao ngán nói.

Lấy nhau được gần mười năm, vì cái tính hậu đậu của vợ, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba lần trong đầu anh Trung. Nhưng rồi thấy chị hiền lành, luôn nhẫn nhịn và luôn cố gắng làm mọi điều cho gia đình nên anh lại tự nhủ rằng không có ai là hoàn hảo, đành chấp nhận “cùng khóc cùng cười” với cô vợ “đoảng”.

Không ít gia đình đang sống trong cảnh vợ đoảng như những trường hợp nói trên. Tình yêu hay trách nhiệm có thể giúp chúng ta bỏ qua được những tình huống khóc dở, mếu dở. Nhưng giải pháp hay nhất vẫn là trò chuyện thẳng thắn với nhau về những điều cần cẩn thận trong cuộc sống, có gì bằng làm chậm mà chắc còn hơn ào ào mà nhanh hỏng, không bền.

Minh Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản