Con bị tan máu bẩm sinh, mẹ không biết "đào đâu ra tiền chữa cho con"

2015-01-12 11:12
- Dù đã 4 tuổi nhưng cháu bé Linh Tâm Đan (người dân tộc Nùng, Lạng Sơn) chỉ nặng chưa đầy 12kg và bị suy dinh dưỡng nặng.
Nhà nghèo, con mắc bệnh nặng
Tìm đến viện Huyết học và Truyền máu TW Hà Nội, chúng tôi gặp gỡ chị Hoàng Thị Hường (SN 1986) – mẹ của cháu Linh Tâm Đan. Chị cho biết, cách đây một tuần chị ôm con lặn lội từ tận Cai Kinh – Hữu Lũng – Lạng Sơn xuống Hà Nội để chữa bệnh cho con gái. 
Nhớ lại thời điểm phát hiện bệnh của con, chị rơm rớm nước mắt: "Lúc đó cháu Đan mới được 6 tháng tuổi, trong khi những đứa trẻ khác phát triển khỏe mạnh thì cơ thể cháu yếu ớt, lúc nào cũng vàng vọt, thường xuyên bỏ ăn và quấy khóc”. Đưa con tới bệnh viện tỉnh, nghe bác sỹ kết luận cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh khiến chị Hường chết lặng, nước mắt trào ra giàn giụa. 
Cháu Đan với bụng phình to khiến nhiều người xót xa.
Chị nghẹn ngào chia sẻ: "Sở dĩ lúc đó tôi buồn và lo lắng như vậy là bởi năm 2007 tôi đã sinh chị gái của cháu Tâm Đan, nhưng cháu cũng đã mất vì căn bệnh này". Đồng thời chị cũng không khỏi âu lo khi nghĩ đến kinh tế gia đình. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, đến ăn còn chưa đủ thì làm sao dám nghĩ tới chuyện có tiền chữa bệnh cho con.
Nhưng quyết không để con nằm chờ chết, chị bàn với chồng vay mượn tiền để vượt 70km từ Cai Kinh – Hữu Lũng xuống tới bệnh viện tỉnh Lạng Sơn truyền máu cho con. Ban đầu cứ 1,5 tháng cháu Đan được truyền máu 1 lần rồi rút xuống 1 tháng và gần đây nhất là 20 ngày, do sức khỏe của cháu Đan ngày càng yếu.
Chạy vạy chữa bệnh cho con, bao nhiêu thứ đáng giá trong nhà đều đã bán, số nợ của gia đình cũng lên tới 40 triệu nhưng sức khỏe của cháu Đan vẫn ngày càng suy yếu, bụng phình do lá lách trướng quá to khiến cháu đau đớn và truyền máu dần kém hiệu quả. Chị Hường lại tiếp tục vượt hơn 200km đưa con về viện Huyết học và Truyền máu TW Hà Nội để điều trị.
Còn nước còn tát
Do yêu cầu truyền máu thường xuyên, nên trên tay bé Đan lúc nào cũng có cây kim lưu lớn như đầu đũa khiến cháu rất sợ. Gương mặt mếu máo cùng ánh mắt như cầu cứu của bé khiến trái tim người mẹ trẻ thêm quặn thắt.
Việc truyền máu thường xuyên khiến bé Đan bị thừa sắt, nên ngoài những lúc truyền máu, cháu còn phải truyền thêm thuốc bổ gan và thải sắt, khiến cơ thể nhỏ bé ấy thường xuyên gắn liền với chai truyền hóa chất.
Bụng phình chướng khiến bé Đan gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, mỗi lần ăn no bé đều tức bụng, hít thở rất yếu. Nguy hiểm hơn nếu bé gặp tai nạn, lách bị vỡ sẽ khiến máu tràn ra ổ bụng dẫn tới tử vong ngay lập tức.
 Hoàn cảnh đáng thương của bé Tâm Đan đang rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phòng 301. Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Phố Trần Thái Tông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 04.37824263. (Ghi rõ ủng hộ cháu Linh Tâm Đan (Lạng Sơn).
Chị Hường cho biết, các bác sĩ khuyên gia đình nên thu xếp để cháu sớm được cắt lách, giảm bớt những nguy hiểm đến tính mạng. Dù đây chỉ là giải pháp tình thế nhưng “còn nước mà tát còn hơn là không”, chị Hường tự nhủ.
Chị dự định 1 tháng nữa sẽ cho con phẫu thuật nhưng chi phí điều trị ước tính ngót ghét gần 40 triệu khiến chị rớt nước mắt: "không biết đào đâu ra số tiền ấy để cứu con".
Nằm gần giường bé Đan là một người phụ nữ trung niên đến từ Cao Bằng. Bác than thở: "Bệnh này được ngày nào biết ngày đó thôi, chả biết chết lúc nào, như tôi già rồi chết cũng được, nhưng con bé còn nhỏ quá, nhìn vậy cũng thấy xót xa".
Tạm biệt mẹ con chị Hường để ra về, nhưng gương mặt buồn bã của người mẹ trẻ cùng ánh mắt long lanh của bé Đan cứ mãi ám ảnh chúng tôi, khiến trái tim mỗi người như thắt lại khi nghĩ về số phận đáng thương của cô bé người Nùng.
 Thùy Linh
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ