Cơn ác mộng kinh hoàng từ cô gái nhẫn tâm giết mẹ nuôi

- Trong lúc người chồng đi cầu bình an cho gia đình, vợ ở nhà bị con gái nuôi sát hại và tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa mọi người rằng bà Sơn bị ngã trúng con dao tử vong.

Chồng đi cầu an, vợ ở nhà bị con nuôi đâm chết

Những người dân sống trong khu xóm nhỏ Hà Dừa vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án thiếu nữ đâm chết mẹ nuôi gây xôn xao dư luận. Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Sơn (40 tuổi, trú khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Điều đau lòng hơn, hung thủ sát hại nạn nhân lại chính là đứa con gái nuôi mà bà Sơn cưu mang suốt bốn năm nay.

Để có thông tin đa chiều hơn về bi kịch gia đình đau lòng này, PV Emdep.vn tìm về địa phương nơi xảy ra vụ việc. Khi chúng tôi đến nhà cũng là lúc gia đình đang tổ chức đám tang cho người phụ nữ bạc mệnh.

Từ ngày vợ chết, ông Nguyễn Văn Nhựt (44 tuổi, chồng bà Sơn) cứ thẫn thờ như người bị mất hồn. Chia sẻ với PV, ông Nhựt cho biết, mọi chuyện vừa xảy ra với gia đình ông như một cơn ác mộng kinh hoàng. Cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể tin được vợ mình lại chết một tức tưởi như vậy, càng không thể tưởng tượng được hung thủ gây án lại chính là đứa con gái nuôi mà vợ chồng ông đã thương yêu, bao bọc gần 4 năm qua.

Bi kịch đau lòng thiếu nữ dùng dao sát hại mẹ nuôi
Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân

Được biết, ông Nhựt và bà Sơn kết hôn cách đây khoảng 20 năm. Sau nhiều năm chung sống, bà Sơn từng mang thai 2 đứa con nhưng đều bị sảy thai. Không thể làm tròn được thiên chức của một người phụ nữ, lại hai lần đau đớn vì mất con nên bà Sơn rất đau buồn và khao khát được một lần được nghe tiếng gọi mẹ. Biết vợ buồn rầu nên ông Nhựt rất thương yêu và thường hay an ủi bà Sơn.

Thế rồi cách đây khoảng 4 năm, bà Sơn đi rửa chén bát thuê cho một quán nhậu ở thành phố Đà Nẵng và gặp Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cũng đang làm phục vụ tại đây. Thấy Hằng lanh lợi, hoạt bát nên bà Sơn có thiện cảm và nhận Hằng làm con nuôi. Từ đó hai người xưng hô với nhau thân mật là mẹ con.

Khi biết vợ mình có ý muốn được nhận Hằng làm con nuôi. Ban đầu ông Nhựt không đồng tình vì sợ miệng lưỡi thế gian buông lời dị nghị. Tuy nhiên, sau nhiều lần bà Sơn thuyết phục, lại thương vợ khao khát được làm mẹ nên ông Nhựt đã đồng ý.

"Nó (Hằng_PV) thường gọi vợ tôi là má, vợ tôi cũng rất yêu thương và gọi nó là con. Lúc đầu nghe vợ nói có ý định nhận Hằng làm con nuôi, tôi cũng không tán thành vì thấy nó lớn rồi. Tôi nói với vợ mình muốn nhận một đứa nhỏ để chăm sóc cho nó tình cảm hơn, với lại sau này nó còn phụng dưỡng cha mẹ lúc về già nữa chứ con Hằng 19 tuổi rồi, vài bữa nó đi lấy chồng mất. Nhưng thấy vợ thương con Hằng quá với năn nỉ mãi nên tôi cũng mủi lòng gật đầu chấp nhận và xem Hằng như con ruột của mình. Nào ngờ hôm nay lại xảy ra cơ sự đau lòng này”, ông Nhựt xót xa nói.

Bi kịch đau lòng thiếu nữ dùng dao sát hại mẹ nuôi
Cái chết tức tưởi của bà Sơn khiến người thân vô cùng đau đớn

Ông Nhựt cũng chia sẻ thêm với PV, khi ông đến đền Thánh Mẫu tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để thắp hương cầu cho gia đình được bình an vô sự. Cùng lúc đó, ông Nhựt nhận được điện thoại của Hằng báo mẹ đứng lên bậc thềm để lấy trái cây cúng trên bàn thờ thì bị ngã trúng con dao đâm vào bụng và đang được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin dữ, ông Nhựt lập tức chạy về nhà thì phát hiện chiếc quạt điện bị đổ ở hành lang xuống nhà dưới. Trong phòng ngủ có hai cục bông gòn dính đầy máu và một lọ thuốc sát trùng. Ngoài ra, trên giường và dưới nền nhà còn có mỳ chính rơi vãi trên khắp nơi. Sau đó, ông Nhựt được người thân báo là vợ mình đã được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng và đến chiều tối cùng ngày thì tử vong vết thương quá nặng.

Nỗi đau người ở lại

Đứng thẫn thờ bên bàn thờ đứa con gái xấu số của mình, như vẫn chưa thể tin được sự thật quá đỗi xót xa này, ông Phạm Minh Lương (62 tuổi, bố ruột nạn nhân), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đau đớn nói: “Đau buồn quá chú ơi. Tội nghiệp con Sơn lắm, nó mong muốn có một đứa con nhưng suốt mấy mươi năm có chồng mà vẫn chưa được toại nguyện, rồi nó gặp con Hằng và nhận làm con nuôi để thỏa niềm hạnh phúc được làm mẹ nhưng ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Nhìn đứa con do mình đứt ruột sinh ra chết bất đắc kỳ tử như vậy, tôi đau đớn lắm. Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai được đây chứ”.

Ông Lương cũng cho biết thêm, vợ ông mất sớm, ông có tám người con, bà Sơn là người con gái đầu. Lúc bà Sơn mất, mọi người cứ ngỡ bà ấy bị ngã trúng vào dao nên dẫn đến tử vong. Thế nhưng, sau khi công an biết tin, đến khám nghiệm hiện trường, tử thi và mời Hằng lên làm việc. Sau đó Hằng khai nhận đã sát hại mẹ nuôi của mình khiến gia đình ông rất bất ngờ và đau buồn.

Nói thật, ban đầu tôi cũng không nghĩ cháu Hằng lại nhẫn tâm giết hại mẹ nuôi của mình. Đến khi công an xuống kiểm tra và bắt con Hằng thì tôi mới hoảng hồn khi biết con gái mình bị chính đứa con nuôi của nó sát hại”, ông Lương buồn bã, tâm sự.

Cơn ác mộng kinh hoàng từ cô gái nhẫn tâm giết mẹ nuôi
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan điều tra

Còn với bà con hàng xóm khi nghe tin bà Sơn bị đứa con gái nuôi dùng dao sát hại, ai nấy cũng bàng hoàng, sửng sốt, bởi trước giờ nhiều người vẫn không hề hay biết bà Sơn có nhận con nuôi. Theo bà Nguyễn Thị Sáu, Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cung cấp với báo chí, bà Sơn mua đất và xây nhà ở địa phương từ năm 2009 đến nay nhưng vẫn chưa đăng kí hộ khẩu thường trú. Đối tượng Hằng được bà Sơn nhận làm con nuôi khoảng 4 năm nay và thiếu nữ này làm việc ở nơi khác nên lâu lâu mới thấy về nhà bà Sơn một lần nên nhiều người dân trong phường ít biết thông tin này.

Ông Nguyễn Thử, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, bà Sơn làm lao động tại một khu công nghiệp còn ông Nhựt làm nghề đánh giày ở chợ, hằng ngày cả hai vợ chồng bà Sơn đều đi làm từ sáng sớm cho đến tối mới về nhà nên cũng ít có thời gian tiếp xúc bà con lối xóm. Tuy nhiên, vợ chồng bà Sơn sống rất chan hòa, hiền lành, dễ gần và chưa bao giờ làm mất lòng ai.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Qua những dấu vết bất thường trên người nạn nhân và biểu hiện khác lạ của Hằng, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tiến hành bắt tạm giam và lấy lời khai của Lê Thị Kim Hằng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hằng đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ nuôi của mình.

Đặc biệt, đối tượng Hằng còn khai nhận, sau khi đâm bà Sơn và gọi mọi người đến giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hằng quay trở về lại hiện trường nhặt con dao gây án và mang vứt ở cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung) để phi tang. Tuy nhiên, lý do Hằng giết mẹ nuôi của mình còn nhiều uẩn khúc nên hồ sơ vụ việc đã được bàn giao lại cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Nhưng dù kết quả có như thế nào đi nữa thì rồi đây Hằng cũng sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Và trong tấn bi kịch gia đình ấy thì người đau khổ nhất có lẽ là người ở giữa, người đứng trên cương vị của người làm chồng, làm cha. Còn nỗi đau nào xót xa hơn khi người vợ của mình lại bị chính đứa con nuôi mà mình yêu quý sát hại tàn nhẫn. Bi kịch này lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách giáo dục về lối sống và về “đạo” làm con của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Khương Mỹ_Anh Thịnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh