Bé không có hậu môn, bộ phận sinh dục: Quặn lòng bố bán máu... cứu con

2014-12-18 10:32
- Chưa kịp tận hưởng cảm giác được lên chức làm bố, làm mẹ thì vợ chồng anh Toàn như chết đứng khi được bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ thông báo những căn bệnh mà đứa con bé bỏng của mình đang mắc phải như hội chứng não úng thủy, thận đôi, viêm màng não, viêm phổi, không hậu môn, không bộ phận sinh dục.

Những ngày cuối tháng 12, chúng tôi tìm đến bệnh viện Nhi Đồng 2 (Tp.HCM) để gặp đôi vợ chồng bất hạnh trên. Tại Khoa hô hấp 1, ngồi lặng bên giường con là người đàn ông với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Thương con, lo cho sức khỏe của con và phải suy nghĩ làm sao để có tiền viện phí đã khiến anh gần như kiệt sức.

Xót xa nhìn con bệnh tật

Anh Nguyễn Minh Toàn, bố của bé Nguyễn Phúc An, chia sẻ với phóng viên, nhìn con như thế anh thương đứt ruột. Nhiều đêm anh không hề chợp mắt vì lo cho tương lai con. Anh tâm sự, lúc vợ lên bàn mổ, ngồi ngoài chờ đợi với cảm giác hồi hộp và xen lẫn niềm hạnh phúc.

Khi được bác sỹ gọi vào xem mặt con, mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Anh cảm thấy choáng váng, sửng sốt khi nhìn thấy hình hài đứa con bé bỏng mà suốt thời gian qua anh mong chờ. “Tôi sốc đến nỗi không thể cầm bút ký vào biên bản. Ngay sau đó, con tôi được chuyển gấp qua bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị. Hai ngày sau, tôi mới cho vợ biết, cô ấy khóc suốt ngày. Lo cho con, thương vợ nhưng bản thân không biết phải làm thế nào. Tôi thấy bất lực”, anh Toàn nói trong vô vọng.

Bé Phúc An đang đấu tranh để chữa nhiều căn bệnh quái ác.

Hiện tại chỉ có mình anh chăm sóc con, thỉnh thoảng mới có bà nội vào chăm cùng. Vì mẹ anh còn phải đi phụ quán phở từ 4 giờ sáng đến 14 giờ chiều mới quay vào bệnh viện. Vợ anh bị sốt siêu vi đã 10 ngày nay. Sau khi được truyền dịch ở viện Pasteur, chị đã được xuất viện và đang phải nằm điều trị tại nhà em gái. Mọi gánh nặng gia đình đang “đè” nặng trên đôi vai hao gầy của anh.

Theo lời kể của anh, sinh ra trong một gia đình đông anh em tại Trà Vinh. Vì hoàn cảnh nên anh phải tự lập sớm. Cuộc sống khó khăn nên anh quyết định lên Sài Gòn mưu sinh. Tại đây anh gặp chị Nguyễn Thị Phương (quê ở Bến Tre). Sau một thời gian tìm hiểu, tâm đầu ý hợp hai người cảm mến rồi kết duyên vợ chồng. Một năm sau, chị mang bầu.

Trong quá trình chị thai nghén dù khó khăn, nhưng anh vẫn đưa chị đi khám thai hàng tháng. Biết chị bị thiếu máu, anh cùng chị đi khám và cố gắng bồi bổ cho chị. Đến ngày 13/6/2014, đôi vợ chồng trẻ vui mừng khi đón đứa con đầu lòng. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Phúc An với mong muốn tương lai con mình sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bé vừa chào đời, anh chị đã nhận được tin dữ. Kể từ đó, cuộc sống của anh chị gắn liền với bệnh viện.

Đi bán máu 2 lần kiếm tiền chữa bệnh cho con

Vừa mới chào đời lúc hơn 22 giờ ngày 13/6 nhưng 23 giờ 30, bé An đã phải chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 2 để cấp cứu. Sau khi cấp cứu, bé được chuyển qua khoa vi sinh. Các bác sĩ tại đây thông báo, bé không thể uống sữa mà chỉ có thể truyền dịch. Sau 5 ngày truyền dịch,các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật để đưa hậu môn tạm ra ngoài. Sau đó, bé lại bị viêm phổi, trong quá trình điều trị bác sĩ phát hiện bé bị viêm màng não rồi bị tắc ruột. Hiện tại, bé đang được điều trị để chữa viêm não và viêm phổi. Còn hậu môn và bộ phận sinh dục của bé sẽ tiến hành làm sau khi bé có đủ cân nặng 8 kg.

“Con sinh non, thiếu dinh dưỡng, lại mắc đủ thứ bệnh nặng, lòng tôi như xát muối. Dù thế nào vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng lo cho con dù không biết tương lai sẽ lo được tới đâu”, anh Toàn nói. Nhiều lúc thay băng ở vùng hậu môn tạm, thấy con đau la khóc, dỗ mãi con cũng không chịu nín, thấy thương con vô cùng. “Tôi chỉ biết thay thật nhẹ nhàng, vừa thay vừa dỗ, vừa trò chuyện để con quên đi nỗi đau”, anh Toàn than thở.

Bao năm nay, nghèo đói vẫn đeo bám đôi vợ chồng trẻ, nay con đầu lòng mắc đủ thứ bệnh khiến anh chị như hoàn toàn gục ngã, chẳng biết bám víu vào đâu. Mới có 6 tháng tuổi mà đứa con bé bỏng của anh đã phải trải qua bao cuộc phẫu thuật và rồi sẽ có nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo nữa. Kéo theo đó là chi phí tiền viện ngày càng tăng khiến anh chị không khỏi lo lắng.

Vợ chồng anh là công nhân làm linh kiện quạt máy cho một công ty tại quận Bình Thạnh (Tp. HCM). Lương của hai anh chị ăn theo sản phẩm nên không ổn định. Nhưng bây giờ đứa con nhỏ bệnh, 2 vợ chồng phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc trong mấy tháng trời. Tiền tiết kiệm có một ít cũng đã phải trả viện phí. Còn 2 bên gia đình nội, ngoại cũng thuộc hộ khó khăn, không có ruộng đất để mưu sinh nên khó có điều kiện giúp đỡ cho anh chị. Nói về dự định thời gian tới, anh chưa biết phải xoay xở ra sao.

Khi chúng tôi đề cập đến tiền mua sữa, thuốc thang cho con, anh Toàn ngập ngừng nuốt lệ vào trong, người đàn ông nghèo khổ ấy thú thật chuyện phải đi bán máu. Vốn là một người bị thiếu máu nhưng vì hoàn cảnh, vì phải lo cho con, lo cho gia đình, anh đã đi bán máu 2 lần. Và mỗi lần bán máu như thế anh được trả 500.000 đồng. Cũng chính vì phải bán máu nên nhiều lúc anh thấy chóng mặt, mệt mỏi nhưng vấn không dám nói với vợ.

“Biết bán máu là sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi không còn cách nào khác. Trong khi con đang bị bệnh nặng, vợ lại bị sốt, chỉ có cách đó mới giúp tôi có tiền để lo cho con. Bác sĩ cũng thông báo là đợi bé cứng cáp thêm vài tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng chi phí cho việc phẫu thuật là rất lớn so với hoàn cảnh của gia đình tôi lúc nào. Không biết rồi tương lai sẽ ra sao nhưng tôi sẽ cố gắng, làm mọi việc có thể để chữa bệnh cho con”, anh Toàn thổn thức.

Anh Toàn chia sẻ, đã mấy tháng nay tôi ngủ không tròn giấc, một phần vì lo cho con, một phần vì lo cho tiền viện phí. Bây giờ 2 vợ chồng phải thay nhau chăm con, không thể đi làm, không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. “Nghĩ đến số tiền chi phí điều trị cho con mà tôi thấy bất lực, không biết bám víu vào đâu. Giờ tôi chỉ biết được ngày nào hay ngày đó, nhìn thấy con cười và thỏ thẻ trên giường bệnh là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi, không dám hy vọng xa vời gì nữa”, anh Toàn nói trong nghẹn đắng lòng.

 
 Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ
Anh Toàn: 01635418219

 

Diễm Quỳnh
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'