Ảnh: Người Hà Nội trong nắng rát mặt đầu mùa hè

Lê Lai 2015-04-03 18:22
- Cái nóng đột ngột đầu tiên trong năm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông cũng như sinh hoạt của người dân Thủ đô.
Những ngày vừa qua, nhiệt độ Hà Nội luôn dao động từ 37-38 độ. Mới đầu hè, thời tiết thay đổi đột ngột khiến hàng vạn người chưa kịp thích nghi trở nên khổ sở, vật vã. Cô Trần Thu Hà (65 tuổi, Nguyễn Chí Thanh) cho biết: “Cả nhà cô lăn ra ốm cả vì trời đang mát trở nên nóng quá cháu ạ. Không biết nắng đến bao giờ!”. Trên các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học, hàng ngàn phương tiện đang di chuyển dưới cái nắng gay gắt, ai cũng bịt kín từ đầu đến chân, khổ sở dịch chuyển từng bước. 
Theo cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 38 độ. Dự báo, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ. 
Những ngày này, học sinh Hà Nội là khổ sở nhất vì luôn đi học trong tiết trời nắng chang chang, gay gắt. 
Các em học sinh tiểu học cũng trong tình cảnh tương tự. 
Một số người đã phải đổ nước liên tục để làm mát yên xe. 
Đi bộ dưới cái nắng đột ngột đầu mùa không dễ chịu chút nào. 
Di chuyển dưới các tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Trãi... ai cũng bịt kín từ đầu đến chân.
Những bến xe buýt không có mái che khiến người dân đợi xe trở nên mệt mỏi.
Nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ. 
Người dân đợi đèn đỏ phải núp vào các tán cây bóng mát. 
Những anh xe ôm cũng không buồn đi làm. 
 

Lê Lai
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm